Phát biểu hợp lòng dân của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu “gây bão”

Link Video: https://youtu.be/u2ugGIlDpY4

Những ngày qua, một video dài khoảng 3 phút đã “gây bão” trên mạng xã hội. Trong video là phát biểu của ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, do Thành ủy thành phố Bạc Liêu tổ chức ngày 29/4.

Ông Thiều nói:

“Mình chơi 11 giờ mà nghỉ thì chơi chưa đã. Người ta nói tới Bạc Liêu chơi vậy sao đã được? Phải chơi đến 2, 3 giờ sáng mới nghỉ, mới hiệu quả. Đi du lịch mà đi nhậu, đi karaoke 11 giờ đóng cửa thì sao được. Tôi đề nghị lực lượng công an, văn hóa phải hạn chế cái này. Và đồng thời mấy ông cảnh sát giao thông đừng có canh người ta chi…  

Với tư cách Chủ tịch tỉnh, tôi đề nghị hạn chế lại, đừng có làm quá. Làm gắt quá du khách nước ngoài không đến, ở ngoài tỉnh người ta không đến thì không phát triển được gì…Hoạt động về đêm muốn thu hút thì phải mở trễ chút, quy định cho 2, 3 giờ sáng chứ…”

Phát biểu với báo Người Lao Động, ông Thiều cho biết, ông vẫn giữ nguyên quan điểm trong bài phát biểu đó và đề nghị cần phải thay đổi, cởi mở hơn để phát triển. Đặc biệt đối với hai vấn đề chính, đó là giới hạn giờ hoạt động kinh doanh ban đêm và kiểm tra nồng độ cồn của khách tại các quán nhậu.

Bình luận về vấn đề này, RFA ngày 2/5 dẫn lời một người dân cho rằng, sở dĩ video ông Thiều phát biểu gây xôn xao mạng xã hội, là do ông đề nghị ngành công an hạn chế cho cảnh sát giao thông “canh bắt phạt” ở quán nhậu. Một ý kiến khác cho rằng, cách nói của vị Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu bình dân, thực tế, khác hẳn cách nói của các quan chức nên thu hút người dân.

Theo RFA, những tranh cãi về việc cảnh sát giao thông lạm quyền, ăn tiền từ người vi phạm; đánh người … xuất hiện trên báo chí Nhà nước và mạng xã hội từ nhiều năm qua.

RFA nêu ví dụ, chiều 26/4/2022, một đoạn clip được đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông tại thành phố HCM có hành động ôm, quật ngã một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường. Viên cảnh sát sau đó được xác định là Đại úy Trần Xuân Chính, đã dùng chân đạp vào mặt người đàn ông này.

Hình: Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu – người có phát ngôn “gây bão”

RFA dẫn nhận định của ông Đinh Kim Phúc cho rằng:

“Hạn chế tai nạn giao thông bằng cách cấm người tham gia giao thông có rượu bia. Vấn đề này thì nước nào người ta cũng có quy định hết, nhưng cái cách thực hiện như thế nào là điều đáng nói. Điều lực lượng canh ở các quán nhậu thì nó cũng không sai nhưng mà nó rất phản cảm và người ta dễ lợi dụng.

Tôi lấy làm lạ, đây là một chỉ đạo; một phát biểu của ông Chủ tịch đầu tỉnh mà có những cái, nói thẳng, là ngôn ngữ rất dân dã, rất bình dân, chứ không phải là ngôn ngữ của một quan chức hành chánh. Nó tạo cho người nghe một sự mắc cười, và bên cạnh cái mắc cười đó, người ta nghĩ ông này rất thực tế với đời sống của người dân Việt Nam hiện nay. Đó là vấn đề đi chơi đêm, vấn đề nhậu nhẹt, vấn đề tham gia giao thông. Có lẽ đây là lần đầu tiên một vị chủ tịch tỉnh mà phát biểu bằng hết suy nghĩ ở trong đầu mình, trong ruột mình.

Hiện nay là thời bình nên không có lý do gì mà 11 giờ khuya phải đóng cửa quán. Nó không căn cứ vào bất cứ gì, nhất là về luật pháp.”

Ông Đinh Đức Long khẳng định với RFA:

“Ông này nói là người ta thích, vì thứ nhất hợp lòng dân. Hợp lòng dân là vì người ta cũng thích ăn nhậu. Thứ hai, các doanh nghiệp cũng muốn kinh doanh. Không có kinh doanh thì tỉnh cũng không thu được thuế. Tức là ba bên đều có lợi. Chỉ có cảnh sát giao thông là không có cơ hội phạt nữa thôi. Mục đích của cảnh sát giao thông là canh, là rình với mục đích là để phạt chứ không phải là để hạn chế tai nạn giao thông. Ai cũng biết!”

RFA cũng dẫn lại phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, khi còn giữ chức Thường trực Ban Bí thư:

Dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.”

Xuân Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính phủ yếu kém, đại gia thấm đòn. Năm mèo dự báo đại họa cho đại gia

>>> Trúng độc VinFast! Còn “thiêu thân” nào muốn chuốc phiền toái thì lao vào!

>>> Showbiz náo loạn, ngài “khóc lóc” Trấn Thành lại có cuộc chiến mới!

>>> Thủ tướng nối gót Chủ tịch Phúc, Nguyễn Thanh Nghị sẽ đi về đâu?

Sau 50 năm, chính quyền Việt Nam vẫn “nhạy cảm” với biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa


Kasse animation 7.8.2023