Ukraine tuyên bố 200.000 lính Nga đã thiệt mạng – cứ ba phút lại có một người chết kể từ cuộc xâm lược của Putin

Ukraine tuyên bố họ đã giết 200.000 lính Nga trong một cột mốc nghiệt ngã mới.

Con số đáng kinh ngạc có nghĩa là cứ ba phút lại có một binh sĩ của Vladimir Putin thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Những con số chính xác của Kyiv phải được thực hiện với một nhúm muối – nhưng tình báo phương Tây đồng ý rằng người Nga đã phải chịu tỷ lệ tiêu hao khủng khiếp.

Khoảng 200.000 người chết có nghĩa là Nga mất khoảng 13.300 binh sĩ mỗi tháng, 3.250 binh sĩ mỗi tuần, 450 người mỗi ngày, 20 người mỗi giờ hoặc ba phút một người.

Chiến tranh chiến hào đẫm máu, chiến đấu trên đường phố và những người lính tràn qua No Man’s Lands đầy đạn pháo đã định hình cuộc chiến ở Ukraine.

Những cảnh đẫm máu, lầy lội không phải là điều mà nhiều người mong đợi về một cuộc chiến ở thế kỷ 21.

Và cuộc chiến hiện đã kéo dài khoảng 447 ngày, mặc dù Putin ban đầu tuyên bố cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông sẽ chỉ kéo dài hai tuần.

Công bố các số liệu sáng nay, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: ” Hãy tấn công kẻ chiếm đóng – hãy cùng nhau giành chiến thắng.”

Sức mạnh của chúng tôi là ở sự thật.”

Bản cập nhật hàng ngày cho biết thêm 610 người Nga đã thiệt mạng ngày hôm qua – nâng tổng số lên 200.590.

Tuy nhiên, không chỉ binh lính Vlad đang thua trận hàng loạt – Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy hàng nghìn phương tiện và hàng trăm máy bay của Nga kể từ cuộc xâm lược.

Một lần nữa – các số liệu phải được xem xét với sự hoài nghi, nhưng Putin đã bị bẽ mặt vào tuần trước khi cuộc diễu hành “Ngày Chiến thắng” hàng năm của ông – một cơ hội để ông phô diễn sức mạnh quân sự của mình – chỉ có một chiếc xe tăng.

Và chiếc xe tăng là một di tích nghi lễ của T-34 từ những năm 1940.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy gần 4.000 xe tăng – gần một nửa trong toàn bộ kho vũ khí sẵn sàng chiến đấu của Nga.

Họ cũng tự hào đã bắn phá khoảng 7.400 xe bọc thép, 3.200 hệ thống pháo, 570 bệ phóng tên lửa, 600 máy bay trực thăng và máy bay, cùng 2.700 máy bay không người lái.

Các ước tính khác từ phương Tây đã đưa ra số người chết ở Nga vào khoảng 60.000 với tổng số thương vong khoảng 200.000.

Nhưng có vẻ như quân đội của Putin đã có kết quả cực kỳ tồi tệ xét theo bất kỳ thước đo nào.

Đã có vô số thất bại nhục nhã trong suốt cuộc chiến với Ukraine – và bất kỳ ảo tưởng nào về hiệu quả chiến đấu của người Nga đã bị tiêu tan.

Phần lớn cuộc giao tranh tiếp tục tập trung xung quanh Bakhmut – với việc Ukraine tuyên bố giành được lợi thế khi họ đẩy lùi công ty lính đánh thuê của Nga, Tập đoàn Wagner.

Putin và các tướng lĩnh của ông đã dự kiến sẽ cuốn Ukraine vào vòng xoáy trong vài ngày nữa – nhưng điều đó nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Mặc dù tiến về phía Kyiv trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, họ đã bị đẩy lùi và hiện đang sa lầy ở phía Đông.

Và giờ đây, tương lai của chế độ Putin dường như gắn liền với sự thành công hay thất bại của cuộc chiến.

Các quốc gia phương Tây tiếp tục đối mặt với áp lực phải cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang có chuyến công du châu Âu trong tuần này để kêu gọi sự ủng hộ và vũ khí cho Kiev.

Ukraine được cho là sẽ phát động một cuộc phản công để đánh bật quân Nga ở bên kia chiến tuyến.

Nhưng không rõ liệu chiến dịch này có đủ để kết thúc hoàn toàn chiến tranh và cuối cùng đánh bại Nga hay không.

Zelensky trong chuyến thăm Vương quốc Anh hôm thứ Hai đã giành được lời hứa về hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.

Ông tiếp tục kêu gọi các máy bay chiến đấu phương Tây – điều mà ông tin là chìa khóa để cuối cùng đánh bại người Nga.

Sau khi gặp Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak, Zelensky cho biết ông “rất tích cực” về việc thành lập một “liên minh máy bay phản lực.

Các quốc gia phương Tây cho đến nay vẫn chưa cung cấp máy bay phản lực tiên tiến để giúp Ukraine làm chủ bầu trời chống lại Nga, mặc dù Sunak cho biết Vương quốc Anh đang chuẩn bị mở một trường dạy bay để đào tạo phi công của mình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tại Paris hiện cũng đã đề nghị đào tạo các phi công chiến đấu Ukraine, nhưng ông loại trừ việc gửi máy bay chiến đấu tới Kiev.

Nga cho biết vũ khí mới của Anh sẽ chỉ gây ra “sự hủy diệt hơn nữa.”

Và họ tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa hành trình Storm Shadow mà Anh cho biết vào tuần trước rằng họ đang cung cấp, trong lần triển khai tên lửa tầm xa đầu tiên của phương Tây cho Ukraine.

Sunak nói: “Chiến tuyến của cuộc chiến tranh xâm lược của Putin có thể ở Ukraine nhưng các đường đứt gãy lại trải dài khắp thế giới.”

Chúng ta không được để họ thất vọng.”

Sunak đã tiếp Zelensky trong cùng một phòng Cờ đam mà nhà lãnh đạo Anh trong Thế chiến II Winston Churchill đã sử dụng để phát các bài phát biểu thách thức thề chiến thắng Đức quốc xã.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vòng vây đang siết lại, liệu Thủ Chính có thoát?

>>> Việt Nam: Chiêu bài trốn thuế trở thành vũ khí đàn áp nhà hoạt động dân sự

>>> Nhà máy Nghi Sơn “dọa” ngừng sản xuất

>>> Đau đầu với việc giải ngân vốn đầu tư công: Chính sách sai lầm và hệ quả tiêu cực

Tàn cuộc của màn đấu cung đình


Kasse animation 7.8.2023