Vĩ cuồng lây lan, ca sĩ Ngọc Sơn theo chân Bác, “nổ” được 11 thứ tiếng!

Câu chuyện Bác Hồ nói được 29 thứ tiếng nay đã trở thành đề tài châm biếm của xã hội, và có lẽ, người Cộng sản không thể nào gột rửa được, vì đã lỡ bày ra câu chuyện lố bịch này. Câu chuyện này bắt đầu từ việc Đảng Cộng sản để cho một ông giáo sư về ngành lý luận của Đảng, chuyên vẽ chuyện giai thoại về Hồ Chí Minh để tuyên truyền, đó là ông giáo sư Hoàng Chí Bảo. Ông này được chính quyền Cộng sản xua đi khắp mọi miền đất nước để kể chuyện về Bác Hồ. Và thế là, ông này mặc sức sáng tác, mặc sức bịa đặt.

Ông Hoàng Chí Bảo, người đã kể rằng, ông Hồ Chí Minh biết 29 thứ tiếng

Đi khắp nơi kể về Bác Hồ thế nào rồi cũng cạn ý tưởng, cho nên, ông ta đuối đề tài, và rồi tới lúc lợi bất cập hại, câu chuyện bịa đặt trở thành trò hợm hĩnh. Không biết đầu óc ông này thế nào mà lại bịa ra chuyện ông Hồ Chí Minh nói được đến 29 thứ tiếng. Thực tế, người ta xác định ông Hồ Chí Minh giỏi tiếng Pháp, tiếng Hoa và tiếng Việt. Có người nói rằng, tiếng Hoa của ông Hồ Chí Minh còn “đỉnh” hơn cả tiếng Việt. Còn về tiếng Anh – một thứ ngôn ngữ mạnh nhất thế giới đã hơn 200 năm – nhưng ông Hồ Chí Minh phát âm rất kém.

Biết 3 ngôn ngữ đã là một con người hiếm có, không cần phải biết nhiều ngoại ngữ làm gì. Nếu có học ngoại ngữ thì chỉ cần thông thạo 2 ngôn ngữ, đó là Tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ là đủ, hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ nơi mình làm việc và sinh sống mà thôi. Mỗi con người không cần phải phí thời gian để học nhiều ngôn ngữ, bởi học để thành thạo một ngôn ngữ rất tốn thời gian.

Số đông người Việt Nam có suy nghĩ rất lệch lạc, đó là đồng hóa việc biết nhiều ngoại ngữ với người giỏi. Không hẳn là như vậy, con người giỏi không thể hiện ở chỗ anh biết bao nhiêu ngôn ngữ. Lẽ ra, câu chuyện về ông Hồ Chí Minh giỏi 29 thứ tiếng sẽ không có, nếu Đảng Cộng sản không để ông Hoàng Chí Bảo tự do bịa đặt giai thoại, rồi đi kể lung tung.

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng “nổ” được 11 thứ tiếng

Những năm gần đây, bệnh vĩ cuồng trong giới showbiz đang ngày một lan rộng. Đàm Vĩnh Hưng xưng đế, Sơn Tùng muốn mang sản phẩm âm nhạc nhái của mình đi chinh phục thị trường Mỹ, và giờ đây, ca sĩ Ngọc Sơn lại lên truyền thông khoe rằng, anh ta biết đến 11 thứ tiếng. Không biết có ai kiểm tra anh ta có giỏi 11 thứ tiếng hay không? Nhưng rõ ràng, đây là dấu hiệu của căn bệnh vĩ cuồng, muốn khoe khả năng vượt trội của mình với phần còn lại của xã hội.

Như chúng tôi đã khẳng định, mỗi người chỉ cần thông thạo 2 ngôn ngữ là quá tốt. Với người Việt chỉ cần thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh là quá đủ. Thông thạo tiếng Anh, bạn có thể tự mình đi chu du khắp thế giới, đến đâu bạn cũng không phải e ngại về vấn đề giao tiếp. Không cần phải khoe có thể nói 11 thứ tiếng, chỉ cần Ngọc Sơn thông thạo tiếng Anh là đủ, bên cạnh tiếng Việt.

Ca sĩ sợ nhất là tên tuổi bị chìm giữa lúc gu thưởng thức nghệ thuật đã thay đổi. Với giọng ca Ngọc Sơn, suốt ngày hát nhạc Bolero, thì tới lúc anh ta bị lỗi thời. Và mới đây, anh ta lại bị cộng đồng mạng chỉ trích điệu nhảy “mèo cào” trên sân khấu. Nhiều người nhận ra rằng, tuy ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng lâu năm, nhưng nhảy chẳng khác nào những anh nông dân miệt vườn, quơ quào loạn xạ trên sân khấu. Và đấy là dấu hiệu cho thấy, Ngọc Sơn đã lỗi thời.

Ca sĩ nói riêng và nghệ sĩ nói chung, họ sợ nhất là khán giả quên họ, nên họ tìm mọi cách để tên tuổi mình nổi lên mặt báo. Và Ngọc Sơn đã chọn cách gây sốc xã hội, kiểu như ông Hoàng Chí Bảo muốn làm đối với ông Hồ Chí Minh. Đây là cách làm, rất có thể không những không giữ được cho Ngọc Sơn ở đỉnh cao danh vọng, mà có thể, nó sẽ vùi danh vọng của Ngọc Sơn xuống thấp nữa. Ngọc sơn đang hết thời, muốn níu kéo cũng không được.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/ca-si-ngoc-son-bay-gio-toi-co-the-noi-duoc-11-thu-tieng-185230526192213189.htm

Kasse animation 7.8.2023