EVN vừa siết của dân vừa khóc la đòi tiền

EVN là đơn vị được nhà nước Cộng sản trao độc quyền mua điện và bán điện. Hiện nay, EVN đang quay lưng với nguồn điện sạch, trong khi chỉ chú tâm mua điện của các nhà máy nhiệt điện. Trong khi đó, hồi tháng 12/2022, tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, các lãnh đạo của Việt Nam và Nhóm Đối tác quốc tế, bao gồm Vương quốc Anh, EU, Mỹ đã đạt được một thỏa thuận hợp tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), giúp Việt Nam nhận được 15,5 tỷ USD cho gói tài chính khí hậu, để giảm sự phụ thuộc vào than đá.

Đáng lẽ ra, EVN phải có trách nhiệm tăng tỷ lệ nguồn năng lượng sạch, thì đằng này, họ lại làm ngược lại. Cho nên, Việt Nam khó mà giải ngân được gói hỗ trợ kia. Đã từ bao năm nay, vì được ưu ái một mình một chợ, mà EVN làm trời làm đất, đặc biệt là với dân Việt Nam. Tại các nước trên thế giới và khu vực, như Thái Lan, Malaysia, nguồn điện rất ổn định. Họ không bao giờ tùy ý cúp điện trong thời gian dài như ở Việt Nam. Ở Thái Lan, thỉnh thoảng vẫn bị cúp điện, nhưng rất hiếm, và thường cúp điện chỉ thời gian rất ngắn.

Tại những nước không có độc quyền ngành điện, thì chất lượng dịch vụ và giá cả là thước đo cho uy tín của doanh nghiệp. Những nhà cung cấp điện tại những xứ này rất có trách nhiệm, họ không ngông nghênh xem thường người dân như EVN. Chỉ có độc quyền điện thì mới để xảy ra tình trạng EVN hành hạ nhà cung cấp năng lượng sạch, và hành hạ luôn cả những khách hàng tiêu thụ điện.

Những ngày nắng nóng vừa qua, EVN đã không đủ điện để cung cấp cho dân, họ tự ý cúp điện một cách tùy tiện, gây nên hậu quả khôn lường. Tại Hải Phòng, vì cúp điện, 3 cha đã ra xe ô tô bật máy lạnh để ngủ. Kết quả, cả 3 người ngất xỉu và một người đã tử vong.

“Ông vua một cõi” EVN muốn làm gì thì làm, bất chấp sự thiệt hại do cúp điện gây ra

Tại thành phố Hạ Long, EVN cho cúp điện bất ngờ và kéo dài, khách sạn không thể kinh doanh được, và khách đòi trả phòng. Khách du lịch thì phải vạ vật, thậm chí không có nước nóng để pha sữa cho con. Tại Nghệ An, vì mất điện đột ngột lúc nắng nóng, một trang trại thiệt hại gần 1.000 con gà. Nói chung, sự bất lực và sự tùy tiện của EVN trong việc cấp điện cho toàn dân, đã làm thiệt hại của xã hội không biết bao nhiêu, kể cả về người, sức khỏe và tiền bạc. Không có ai làm thống kê để biết mức độ thiệt hại, nhưng chắc chắn nó là con số không nhỏ. Điều đáng nói là, cúp điện vô tội vạ đã dẫn tới tình trạng người dân bị mất mạng.

Mới đây, báo chí cho biết, miệng EVN thì than lỗ, nhưng hàng loạt công ty con có hàng chục nghìn tỷ gửi ngân hàng. Đây là hành động EVN lấy tiền đem giấu, rồi la làng lên rằng, họ đang gánh lỗ. Mục đích là để hút tiền từ Chính phủ, hoặc để Chính phủ ban cho EVN đặc quyền nâng giá điện, để họ tiếp tục hút máu dân làm giàu.

Người dân Việt Nam chịu đủ thứ thiệt thòi, một trong những thiệt thòi là phải chịu đựng sự độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước. Phải có cạnh tranh thì người dân mới hưởng lợi, còn không có cạnh tranh, thì người dân buộc phải dùng sản phẩm chất lượng thấp với giá cao.

EVN là một doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp này không chỉ làm kinh tế cho Đảng Cộng sản, mà còn làm kinh tế cho các quan chức. Khi Chính phủ ban hành một chính sách ưu tiên cho EVN, thì chắc chắn, người ban chính sách cũng sẽ hưởng lợi trên nó.

Có tiền đem giấu rồi la toáng lên là thua lỗ để đòi tăng giá điện

Ở đất nước mà quan chức chỉ nhận được những đồng lương chết đói, thì ai ai cũng biết cách làm giàu từ cơ chế, làm giàu từ chính sách, và thậm chí, họ làm giàu bằng cách moi tiền trắng trợn doanh nghiệp và nhân dân.

Hãy nhìn vào gia đình ông Dương Quang Thành thì biết, ông cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN này, tiền đâu ra cho con ăn học Âu Mỹ? Tiền đâu ông sắm nhà to, mua ô tô? Tất cả đều nhờ EVN. Dân khổ bao nhiêu, kinh tế thiệt hại bao nhiêu, thì quan chức EVN giàu bấy nhiêu, tỷ lệ nghịch.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/ha-long-mat-dien-khach-doi-tra-phong-ngu-va-vat-khong-co-nuoc-pha-sua-cho-con-2150694.html