Giáo dục nát “như tương bần”, thầy giáo sờ soạng cơ thể học sinh.

Cơ thể Đảng Cộng sản giờ đây nơi nào cũng trổ ghẻ, lở loét, trông thật đáng tởm. Đã nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng dí cái lò vào đâu, thì lòi ra củi ở đấy. Điều đáng nói là, củi nhiều đến mức ông Trọng đốt không kịp, phải để những thanh củi xếp hàng chờ vào lò.

Chỉ trong vòng từ đầu năm 2022 đến nay, thì cơ thể Đảng Cộng sản đã bục ra nhiều ung ngọt lớn, ung nhọt nào cũng bao trùm hết nhiều địa phương, liên quan đến nhiều bộ – ban – ngành. Ban đầu là vụ án Việt Á, kế đến là vụ án chuyến bay giải cứu, tiếp theo là vụ AIC, rồi đến vụ Cục Đăng kiểm, và bây giờ, ung nhọn EVN đang trồi lên.

Bộ Giáo dục mọc trên cơ thể Đảng Cộng sản nên nó cũng đầy ung nhọt

Những vụ án trên quá lớn làm cho vụ Nhà Xuất bản Giáo dục chìm xuống. Thực ra, vụ án Nhà Xuất bản Giáo dục cũng có thể được khui ra rộng hơn, nhưng xem ra, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc công bố rằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận vợ con ông không liên quan đến Việt Á, thì vụ án Nhà Xuất bản Giáo dục có liên quan đến em họ ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tạm im.

Tuy nhiên, những vấn đề của Bộ Giáo dục lại không bình yên. Trong ngành này có không biết bao nhiêu ung nhọt khác đang chờ ngày bùng nổ.

Câu chuyện về những nhóm học trò đánh nhau quay clip tung lên mạng nhan nhản, thầy đánh thầy, thầy đánh trò, trò đánh trò và phụ huynh đánh thầy nhiều không kể siết. Đây là kết quả của một nền giáo dục trấn áp và nhồi sọ. Những người thầy được lớn lên dưới mái trường Xã hội Chủ nghĩa này, có bao nhiêu người thầy cho ra thầy? E rằng không nhiều.

Mới đây, trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh một người “thầy” có tên viết tắt là NMH, là giáo viên toán của trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà Bè, TP. HCM, có hành động quấy rối tình dục với một học sinh nữ. Hình ảnh được cho là do một bạn học cùng lớp chụp lại. Điều đáng nói là, học sinh bị quấy rối có dấu hiệu hoảng sợ. Theo một học sinh cũng là nạn nhân của ông thầy này, thì có bạn nữ khác bị quấy rối còn kinh khủng hơn.

“Thầy” có tên viết tắt là NMH, là giáo viên toán trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà Bè, sàm sỡ học sinh nữ

Được biết, gia đình học sinh bị quấy rối đã lên gặp thầy ngay lập tức, đối chứng với học sinh, nhưng thầy chối là chỉ cúi xuống nhặt đồ, rồi vô tình đụng vào đùi các con. Đây là một trường hợp nghiêm trọng, chính quyền huyện Nhà Bè và thành phố Hồ Chí Minh cần phải vào cuộc để bảo vệ các em học sinh còn trong độ tuổi vị thành niên.

Thầy không có đạo đức nghề nghiệp đã là nghiêm trọng, đằng này, thầy còn là một con yêu râu xanh, thì quả thật là kinh khủng. Học sinh Việt Nam vốn đã không được bảo vệ bởi nhà trường, mà còn bị tấn công bởi những người được gọi là “thầy”, thì quả thật quá nghiêm trọng.

Không biết trên Bộ, ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có nghĩ ra cách gì để làm trong sạch môi trường giáo dục được không? Hay là ông đang bế tắc như những người tiền nhiệm của ông, như Phùng Xuân Nhạ, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thiện Nhân… Bộ Giáo dục, một đống đổ nát không biết phải bắt đầu xây lại từ đâu?

Ngày nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lún sâu trong vũng sình cải cách, cứ mỗi lần họ hô hào cải cách là lại đi kèm một dự án khủng ngồn ngân sách. Nhưng rồi dự án nào cũng thất bại, và rồi họ lại đề xuất dự án cải cách mới, lại ngốn tiền ngân sách… Làm đi làm lại hết thời bộ trưởng này đến thời bộ trưởng khác, nhưng ngành giáo dục thì càng ngày càng nát hơn.

Nếu nói trên đất nước này, người dân dễ bị xâm hại, thậm chí bị tước đoạt quyền con người một cách dễ dàng, thì trong học đường, câu chuyện cũng tương tự. Học sinh bị tước đoạt đi nhiều thứ, các em lại không được bảo vệ đúng mực, nên lắm kẻ dễ dàng xâm hại.

Quyền trẻ em, quyền con người, quyền học sinh, là những giá trị cơ bản. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nó bỗng trở thành những thứ xa xỉ. Nguyên nhân cũng vì chính quyền mà ra. Chính quyền nào thì xã hội đó, và với cách cai trị của Đảng Cộng sản, thì Việt Nam mãi mãi không thể “sánh vai cùng cường quốc 5 châu được”. Mãi mãi không được.

Nguyễn Hà Hùng

 

 

Kasse animation 7.8.2023