Đeo 6 căn nhà trên tay, Kim Ngọc Tuyến gia nhập nhóm Patek Philippe Cộng sản

Năm 1968, nhà thơ Việt Phương sáng tác ra 2 câu thơ: “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ” để mị dân. Xúi dân Việt mê muội sùng bái Nga Tàu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, những sản phẩm của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, đều là những thứ thua xa hàng hóa của các nước tư bản. Quan chức Cộng sản ngày nay, khi đã bòn sức dân đến mức giàu “nứt đố đổ vách”, thì chẳng ai chọn hàng Nga hàng Tàu nữa.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca trị giá trên 6 tỷ

Quan chức ngày nay đi ô tô Nhật, ô tô Mỹ, hoặc ô tô Đức, đeo đồng hồ Thụy Sỹ và uống rượu Tây rất đắt tiền, mà chẳng mấy ai muốn uống rượu vodka của Nga nữa. Thậm chí, quan chức Cộng sản ngày nay còn trở thành tín đồ của các mặt hàng xa xỉ của các nước tư bản.

Không hiểu sao, quan chức Cộng sản lại thích đồng hồ đắt đỏ hiệu Patek Philippe của Thụy Sỹ đến thế. Trước đây, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe đi dẹp vỉa hè, và bị cộng đồng mạng phát hiện. Một ông Phó Chủ tịch Quận, cấp hàm tương đương Bí thư phường, nhưng lại có tiền mua những món trang sức bạc tỷ của một nước Phương Tây. Đã nhiều năm, ông Đoàn Ngọc Hải hết làm việc trong bộ máy chính quyền TP. HCM, nhưng ông không phải vất vả kiếm sống, mà sống rất thoải mái, đi chu du khắp nơi trong và ngoài nước, làm từ thiện gây tiếng tăm cho bản thân mình.

Ngày 10/5 vừa qua, trong cuộc họp báo thông tin về kết quả Hội nghị Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được nhìn thấy đang đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe World Time Mecca, giá hiện tại khoảng 269.000 USD, tương đương hơn sáu tỷ đồng.

Ông Kim Ngọc Tuyến đeo đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711 trị giá hơn 6 tỷ

Cộng đồng mạng xôn xao rằng, tiền đâu mà ông Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương mua đồng hồ đắt giá như vậy, trong khi lương của ông chỉ khoảng 600 USD/tháng. Không nói ra nhưng ai cũng biết, tiền đó có nguồn gốc từ sức lao động của nhân dân.

Mới đây, cộng đồng mạng lại phát hiện ông Kim Ngọc Tuyến, Giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ VNPT VAS, đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711, ước tính trị giá 238.888 USD, tương đương 6,3 tỷ đồng, đến nghĩa trang liệt sĩ và quê ông Hồ Chí Minh để thắp hương. Tại những nơi này, ông Tuyến nói những lời cao đẹp về công ơn của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Được biết, mỗi căn nhà ở xã hội mà ông Nguyễn Thanh Nghị dự định xây, ước tính vào khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy, trên tay ông Kim Ngọc Tuyến đeo 6 căn nhà. Đối với một người dân có mức thu nhập trung bình, có được một căn nhà trị giá 1 tỷ đồng đã là thành công, đằng này, ông Kim Ngọc Tuyến dùng 6 căn nhà để làm trang sức.

Không hiểu sao người Cộng Sản dạo này hay thích đeo những chiếc đồng hồ đắt đỏ như thế. Phải rất nhiều tiền thì người ta mới bỏ ra một núi tiền, chỉ để sắm đồ một món đồ trang sức như vậy. Có người nói, những người đeo trên tay đồng hồ Patek Philippe là những người phải ở trong những căn nhà hàng triệu đô la, đi ô tô giá trị không thấp hơn chiếc đồng hồ.

Hiện nay, không ai biết được, bao nhiêu tiền của dân bị tuồn vào túi quan tham. Những căn biệt phủ, lâu đài, những đồng hồ đắt tiền, những chiếc ô tô sang trọng vv… chỉ là tài sản nổi. Còn khối tài sản chìm ắt hẳn phải nhiều hơn thế.

Cho đến nay, những quan chức đeo đồng hồ Patek Philippe bị dân phát hiện, chưa thấy ông Nguyễn Phú Trọng cho điều tra nguồn tiền bất minh này. Những quan chức bị phát hiện ở những biệt phủ xa hoa, bị cộng đồng mạng đưa lên, cũng không thấy bị điều tra. Không biết vì lý do gì mà ông Trọng phớt lờ như thế, trong khi đó, ông vẫn bảo, “chống tham nhũng không có vùng cấm”.

Thực tế, những ông quan bị đưa lên mạng xã hội chỉ là phần rất nhỏ. Không phải quan chức nào đeo Patek Philippe cũng bị phát hiện, và không phải ai xây biệt phủ cũng bị đưa lên mặt báo. Vì ít người bị lộ nên quan chức mới dám công khai như thế. Quan tham nhúc nhúc như đàn kiến, không biết, với cách diệt từng con thì đến bao giờ ông Trọng mới diệt hết được đây?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023