Bộ Công an Việt Nam, “thùng rỗng kêu to”

Mới đây, chính quyền Cộng sản đã tổ chức Hội thảo về “Phát huy giá trị Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Như mọi người biết, chế độ Cộng sản chỉ giỏi hô khẩu hiệu. Mà những gì họ hô hào thật nhiều, thì họ đều làm ngược lại. Bởi thế mà câu nói “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”, vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Không biết liệu ông Tô Bộ trưởng xây dựng ngành công an trong sạch thế nào, khi chính ông ăn thịt bò dát vàng?

Không có một nhà nước nào trên thế giới mà lại tốn nhiều tiền để lập ra Ban Tuyên giáo trong bộ máy Đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông trong bộ máy nhà nước. Mục đích của 2 cơ quan này là dùng tuyên truyền để bảo vệ sự tồn vong của chế độ. Chỉ có một chính quyền rắp tâm làm chuyện xấu đối với nhân dân, đối với đất nước, mới lập ra những cơ quan như vậy. Chính nó thực hiện nhiệm vụ là che đậy những cái xấu xa của Đảng, và vẽ ra những thứ tốt đẹp giả tạo cho chế độ.

Hội đồng Lý luận Trung ương cũng là một tổ chức được lập ra để vẽ rồng vẽ rắn về những lý tưởng có vẻ cao đẹp, nhưng đầy sự hoang tưởng. Hội đồng này mọc lên từ nền tảng của Chủ nghĩa Mác Lênin, mà như mọi người biết, chủ nghĩa Mác Lênin đã bị thế giới quẳng vào sọt rác cách đây hơn 30 năm. Và hầu hết những quốc gia đã vứt bỏ chủ nghĩa này đi, đều phát triển theo hướng văn minh hơn.

Những mầm mống được mọc lên từ bãi rác, thì ắt hẳn đấy là những thứ độc hại. Hội đồng Lý luận Trung ương là một thứ như vậy. Nó đóng cửa tư tưởng, xem tư tưởng tiến bộ phương Tây là kẻ thù. Hội đồng này xem triết học Mác Lênin là triết học vượt trên mọi triết học khác, dùng đầu óc phục tùng để học hỏi, nên nó rất độc hại. Có một con người chuyên đi gieo rắc sự độc hại ấy, đó là ông Giáo sư Hoàng Chí Bảo. Một con người mụ mị, u mê thiếu tư duy độc lập. Bịa ra những mẩu chuyện giai thoại rẻ tiền về ông Hồ Chí Minh và đi phát tán khắp nơi.

Khẩu hiệu thì hô hào “Lực lượng Công an trong sạch vững mạnh”, nhưng hãy nhìn lại xem ông Bộ trưởng Bộ Công an có trong sạch không, khi ông ăn bữa tiệc thịnh soạn tại London Anh Quốc, với món thịt bò dát vàng trị giá hàng ngàn Bảng Anh? Ông có trong sạch không, khi mà chính ông dính vào vụ Mobifone mua AVG? Ông có trong sạch không, khi mà ông dùng tiền khủng cho con đi du học Anh Quốc, trị giá mỗi trăm ngàn đô? Có một ông Bộ trưởng Bộ Công an như vậy, thì bên dưới, ông Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khi bị bắt lòi ra một khu biệt phủ rộng bao la tại Quảng Ninh cũng không có gì là lạ.

Khẩu hiệu thì hô hào “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, nhưng thực chất ngành công an có phải vậy không? Không biết lực lượng Công an Cộng sản tinh nhuệ đến đâu mà huy động đến 3000 cảnh sát cơ động, để tấn công vào nhà dân giữa đêm hôm khuya khoắt. Dù chủ động tấn công, nhưng lại để tới 3 cảnh sát cơ động bị chết trong khi tấn công dân? Không biết họ tinh nhuệ thế nào mà để “lực lượng rằn ri” đột nhập vào 2 trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, giết 4 Công an cấp tá và cấp úy? Không biết họ tinh nhuệ thế nào mà lại đùn đẩy nhiệm vụ săn bắt cướp rất nguy hiểm cho các hiệp sĩ đường phố?

Bộ Công an, thùng rỗng kêu to

Có thể nói rằng, lực lượng Công an Cộng sản hiện nay cực kỳ kém nghiệp vụ. Ngành công an chỉ đang phát triển về số lượng, chứ không hề phát triển về chất lượng. Một thông tin khá thú vị cho chúng tôi biết, với nguồn ngân sách khổng lồ, các sĩ quan ngành công an chỉ muốn chạy chọt để lên lon lên chức, chứ không muốn thể hiện khả năng của mình bằng thành tích thực sự. Trong ngành Công an, hầu như không có sĩ quan nào dám xông pha như ông Đinh Văn Nơi.

Có thể kết luận rằng, ngành Công an Cộng sản chỉ là “thùng rỗng kêu to” mà thôi. Rất đông nhưng không tinh nhuệ. Ngoài việc đe dọa trấn áp dân để bảo vệ Đảng, thì họ không có nhiệm vụ bảo vệ dân, nên chẳng cần tinh nhuệ, chỉ cần số lượng để đấu với số đông dân chúng là đủ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phat-huy-gia-tri-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam-trong-xay-dung-luc-luong-cand-that-su-trong-sach-vung-manh-chinh-quy-tinh-nhue-hien-dai-i696749/

 

 

Kasse animation 7.8.2023