Báo chí Cách mạng, bịa đặt thông tin rồi tự dẫm lên bãi thối của mình

Đảng Cộng sản không tự tốt lên, mà chỉ tạo ra bộ mặt tốt đẹp giả tạo. Ban Tuyên giáo của Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ, là hai cơ quan được lập ra để làm điều ấy. Hai bộ máy này chỉ đạo báo chí viết bài tô hồng cho chế độ. “Ông thánh” Hồ Chí Minh cũng được tạo ra từ bộ máy này. Những “huyền thoại” như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé, Phan Đình Giót vv… cũng được nặn ra và được bộ máy này truyền lửa cho nó cháy liên tục nhiều năm, khiến những “huyền thoại” đó tồn tại cho đến khi bị vạch mặt.

Tờ báo Nhân Dân là tờ báo đầu sỏ trong việc bịa đặt, tạo dư luận

Tờ báo Nhân Dân là tờ báo đầu sỏ trong việc định hướng cho 800 tờ báo khác chạy theo. Mặc dù là một tờ báo không ai thèm đọc, nhưng tờ báo Nhân Dân vẫn được Đảng Cộng sản bơm hàng núi tiền để duy trì. Tổng Biên tập của tờ báo này là Ủy viên Trung ương Đảng, rất có triển vọng leo cao, tiến vào Bộ Chính trị.

Những ngày qua, các ông tai to mặt lớn cấp Trung ương tổ chức rình rang lễ kỷ niệm 98 năm ngày “báo chí Cách mạng”, điều này cho thấy, Đảng Cộng sản vẫn cần bộ máy tuyên truyền khổng lồ này, để tô phết mặt nạ cho nó. Cộng với nền giáo dục ngu dân thì báo chí Cách mạng tuyên truyền dối trá vẫn còn đất sống. Cộng với việc cấm báo chí tư nhân thì báo chí Cách mạng vẫn cứ một mình một chợ, tuyên truyền dối trá cho Đảng.

Còn nhớ, vào đầu năm 2020, khi mà dịch Covid-19 tấn công mạnh vào Việt Nam, lúc đó, tờ báo Nhân Dân đã khai phát súng đầu tiên, viết bài bịa đặt về những thành tựu của Việt Á, để ép người dân vào rọ của tổ chức tội ác này. Lúc đó, tờ báo Nhân Dân có bài viết, “20 nước đặt mua kit phát hiện Covid -19 của Việt Nam”. Tất nhiên, những tờ báo khác cũng ăn theo, bởi đây là thông tin được chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông. Nếu ngày đó, ai dám tố cáo báo Nhân Dân thì có thể sẽ bị công an mời lên đồn. Tuy nhiên, đến nay nhìn lại, thì ai cũng rõ bộ mặt của cái gọi là “báo chí Cách mạng” nó dơ bẩn như thế nào?

Báo chí Cách mạng phục vụ ý Đảng vô điều kiện

Ngày đó, một bài viết khá công phu được gửi cho các báo, đăng rằng, sau khi Việt Nam sản xuất thành công kit thử nCoV, nhiều đối tác đã đặt hàng, đầu tiên sẽ xuất sang Ukraine, Phần Lan, Iran và Malaysia, đơn vị sản xuất cho biết.

Hai loại kit chẩn đoán nCoV bằng kỹ thuật sinh học phân tử (RT-PCR và real-time RT-PCR), được nghiên cứu và phát triển thành công bởi Học viện Quân y và Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị cấp kinh phí nghiên cứu. Kit thử đã được Bộ Y tế cấp phép và đưa vào sản xuất đại trà.

Tại cuộc họp bàn giải pháp ứng phó Covid-19 sáng 17/3/2020, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đánh giá, kết quả này là đóng góp lớn của các nhà khoa học Việt Nam, kịp thời cho công tác chống dịch. Ngay cả trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, Việt Nam có thể chủ động kit thử.

Giờ đây thì toàn bộ những gì báo chí Cách mạng đăng khi ấy, đều đã lộ ra là bịa đặt. Sự việc đổ bể, chỉ có Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt bị tóm, còn những người viết bài lùa dân vào lồng kia không hề hấn gì. Làm sai, thậm chí làm ác, vẫn bình an vô sự. Điều này đảm bảo cho cái gọi là báo chí Cách mạng tiếp tục dối trá.

Chỉ có nói thật thì trước sau mới thống nhất, còn nói dối thì trước sau gì cũng “lòi mặt chuột”. Đó là lý do báo chí Cách mạng đã phải dẫm lên bãi thối của chính nó. Nếu là nền báo chí tự do, thì những việc làm như vậy có thể khiến tờ báo phá sản. Nhưng báo chí Cách mạng thì khác, bịa đặt là chuyên môn của họ, vẽ mặt nạ cho Đảng là trách nhiệm của họ. Vì thế sẽ không có sự trả giá nào cả, và họ vẫn sản xuất ra những bài thối khác.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Lịnk tham khảo:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=17574