Giải phẫu cơ thể Đảng, xem bên trong có gì?

Chính quyền nào càng hô nhiều khẩu hiệu, chính quyền đó càng bất tài. Một chính quyền cũng chẳng khác nào một cơ thể sống, có chính quyền chuyên khoác lác mà không làm gì, mà cũng có chính quyền làm được nhiều việc nhưng không hô hào.

Khi bạn tiếp xúc với một người hay nổ, thì bạn sẽ nhận thấy, người đấy năng lực kém. Còn khi gặp những người ít nói nhưng thực tế thì họ lại có nhiều thành quả, đấy là con người của hành động, hoặc có thể nói rằng, những người này là những người có năng lực.

Ở các nước dân chủ, họ không cần phải có cơ quan tuyên truyền nào cả, họ không dùng băng rôn hay khẩu hiệu nào cả, tuy nhiên, về hiệu quả của chính sách thì miễn bàn. Những chính sách họ thực hiện mang lại hiệu quả rõ rệt, và đất nước có phát triển được hay không là nhờ những chính sách ấy.

Miệng phán rất hay nhưng tay cày rất dở

Còn ở Việt Nam thì sao, băng rôn được giăng đầy đường, khẩu hiệu được loa phường hô ra rả suốt ngày. Người ngồi ở vị trí cao nhất Đảng thì tự xem mình như là vua, tự xem mình là sáng suốt. Thế rồi từ thế hệ lãnh đạo này đến đến thế hệ lãnh đạo khác luôn thất bại trong điều hành đất nước và kinh tế. Tất cả những hậu quả do những chính sách duy ý chí của Đảng gây ra, thì người dân gánh chịu hoàn toàn.

Năm 2006, tại Đại hội Đảng lần thứ X, ông Nông Đức Mạnh đề xuất mục tiêu, đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Từ đó, báo chí Cách mạng thi nhau tung hô chiến lược lớn này của Đảng. Thế rồi đến năm 2016, tức 12 năm sau, dù chưa đến mốc năm 2020, nhưng những chuyên gia kinh tế đã xác định, kế hoạch này hoàn toàn thất bại, kết thúc một đường lối lãnh đạo duy ý chí.

Đất nước phải trả giá rất nhiều cho những cái đầu hoang tưởng lãnh đạo đất nước

Sau khi mục tiêu không thành công, Đảng Cộng sản lại đề ra mục tiêu đến năm 2045. Và theo một chuyên gia kinh tế giấu tên, thì mục tiêu lần hai này cũng là duy ý chí, không khác gì lần trước. Theo vị này, nếu muốn Việt Nam bứt phá lên thành nước công nghiệp, thì trước hết phải đầu tư vào con người.

Tuy nhiên, nền giáo dục Việt Nam hiện nay còn tệ hơn cách đây 20 năm, bởi ngày đó vẫn chưa có làn sóng thầy bỏ dạy ra nước ngoài làm culi, học sinh, sinh viên xuất sắc bỏ học, đi ra nước ngoài làm culi như hiện nay. Một thế hệ người Việt đang nhận ra, con đường tri thức không đưa họ đến với tri thức thực sự, và con đường tri thức vẫn không đưa họ đến với cuộc sống viên mãn.

“Đất lành chim đậu, đất không lành thì đất nhậu luôn chim” là câu nói của người miền Nam những năm gần đây. Câu nói mang tính trào phúng nhưng phản ánh đúng với thực trạng của đất nước ngày nay.

Hiện nay, đất nước Việt Nam là vùng đất dữ, người dân lần lượt bỏ xứ ra đi. Mỗi năm có đến hàng trăm ngàn người tìm cách đi nước ngoài, bằng nhiều cách khác nhau, kể cả hợp pháp và bất hợp pháp. Những người mắc kẹt trong xã hội này, thì cả đời phải chiến đấu vì “cơm áo gạo tiền”, rồi chết đi mà không biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống ý nghĩa thế nào.

Ngày nay, về nông thôn ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, sẽ thấy đa số chỉ còn lại người già và trẻ em. Người trong độ tuổi lao động còn ở lại, thì hoặc là sức khỏe kém, hoặc là trình độ văn hóa quá thấp, không thể đi đâu được.

Chưa có đất nước nào mà chính quyền lại hô hào học tập và noi gương vĩ nhân này, hay vĩ nhân khác, như Việt Nam. Chưa có nước nào quan chức vô lương và tham lam như quan chức Việt Nam. Vậy thực chất, những vĩ nhân kia đang làm gương tốt, hay làm gương xấu? Không biết lãnh tụ có gương tốt gì cho quan chức học theo, nhưng rõ ràng, đạo đức của quan chức Cộng sản quá thấp.

Một đất nước có dân số đến 100 triệu dân, nếu có một chính quyền biết vì dân thực sự, thì Việt Nam đã có những đóng góp lớn cho nhân loại.  Tuy nhiên, dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản, người dân Việt bị thế giới khinh khi, đất nước Việt Nam trở thành nơi có nhiều cạm bẫy, khiến người bên ngoài đến du lịch một lần rồi đi không hẹn ngày trở lại.

Nếu phẫu thuật cơ thể Đảng thì e bên trong nó chỉ toàn là bệnh, những căn bệnh ấy hằng ngày nó tàn phá đất nước, làm dân phải khốn khổ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023