Đạo đức nhà quan, không “xơi” được nhân viên nữ thì đuổi việc!

Khó có một chính quyền nào trên thế giới mà hô hào học tập và làm theo tấm gương đạo đức lãnh tụ như Việt Nam. Hầu hết, những lãnh tụ thành công từ bạo lực thì đều là nhẫn tâm và gian ác. Ngay cả những nhà lãnh đạo của những đất nước thành công trên thế giới, cũng chẳng ai là thánh, nhưng Hồ Chí Minh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam tôn thành ông thánh, và bắt quan chức phải học theo.

Không biết bộ máy chính quyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hơn 20 năm qua có hiệu quả hay không. Nhưng người dân luôn có đánh giá rõ ràng. Đạo đức của quan chức hiện nay tệ hơn đạo đức chung của xã hội, vì thế mà đạo đức xã hội cũng ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản.

Đạo đức nhà quan của Cộng sản thế này

Không thiếu những cảnh đồng chí nam vụng trộm với đồng chí nữ, những chuyện như thế phơi bày lên mạng xã hội không ít. Thói quen cứ có quyền là muốn gì cũng được, đã ăn sâu vào nếp nghĩ của quan chức Cộng sản, từ Trung ương đến địa phương. Và câu chuyện, quan chức Cộng sản tổ chức ăn uống nhậu nhẹt trác táng, là chuyện không hiếm.

Mới hồi tháng 3, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút 6 giây, quay lại cảnh ăn nhậu của dàn lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị từ 4 năm trước. Dàn lãnh đạo này bao gồm Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh, với tâm điểm là hai nghệ sĩ hát bài chòi của Hội An. Địa điểm ăn nhậu là ngay tại Hội trường của Công an tỉnh. Chuyện ăn nhậu xảy ra năm 2019, đến giờ, khi vị Giám đốc Công an (hàm Đại tá) có mặt trong đó đã về hưu, video clip ăn nhậu mới được tung lên mạng, chắc chắn không phải vô tình.

Và mới đây là chuyện, sau hơn 2 năm tập sự, bà Nguyễn Thị Thúy (32 tuổi, ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) bị Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát hủy bỏ quyết định trúng tuyển chức danh công chức Văn hóa – Xã hội xã Cát Tài, vì bà Thúy không chịu đi hát karaoke với sếp. Đây là đòn trả thù bẩn thỉu của quan chức đối với nhân viên không chịu chiều lòng sếp. Xã hội này còn lắm người nghiêm túc, và vì thế mà chuyện ông quan muốn “xơi” chị em phụ nữ mới bị phanh phui.

Thiết nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng cũng nên dẹp bỏ chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tốn kém. Bởi sau hơn 20 năm dạy và học tấm gương này, đạo đức nhà quan cũng chẳng khá hơn chút nào, nếu không muốn nói là nó chuyển biến ngày càng tệ hơn.

Nói về đạo đức, đấy là hệ thống các quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và xã hội, là các giá trị mà mỗi xã hội theo đuổi. Đạo đức không phải được một lãnh tụ nào đó sinh ra, mà nó là tiêu chuẩn chung của cả xã hội. Vậy thì, tại sao phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm gì? Mỗi người chỉ cần sống theo các quy tắc đạo đức, như những gì mà xã hội đã thừa nhận là đủ, không cần phải học theo tấm gương của ai cả.

Các lãnh đạo trên thế giới không thiếu người có đạo đức, các nước dân chủ có cần mang ông lãnh tụ nào ra để làm tấm gương học tập đâu, mà đạo đức quan chức của họ tốt. Nếu họ không hoàn thành lời hứa trước dân, thì họ từ chức, đấy là cách hành xử có trách nhiệm, mà chỉ những con người có đạo đức thật sự mới có thể làm được. Còn tại Việt Nam, quan chức bám ghế, quyết bám đến cùng. Chỉ khi bị ép thì họ mới từ chức, còn không thì họ không bao giờ tự giác.

Đạo đức xã hội xuống cấp, trong đó có nguyên nhân rất lớn là do đạo đức nhà quan ngày càng tệ. Với một chế độ mà Đảng luôn luôn đúng, đảng viên là trên hết, thì sẽ là những chất độc làm cho quan chức sa sút về đạo đức. Bởi họ biết, cho dù họ có làm sai, thì họ vẫn được chính quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt, thậm chí là không cần phải chịu trách nhiệm gì. Đó là sự dung túng, Đảng dung túng cho cái sai của quan chức.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/ban-doc/nu-cong-chuc-bi-huy-quyet-dinh-trung-tuyen-vi-tu-choi-di-karaoke-20230622204743405.htm