Bộ Xây dựng bết bát, Nguyễn Thanh Nghị hô hào to tiếng nhưng việc nhỏ làm không xong

Ông Nguyễn Thanh Nghị có học vị cao, là học vị tiến sĩ từ Mỹ, về nước được đưa lên làm Bộ trưởng. Đời quan lộ của ông Nghị hanh thông không phải ai cũng có, vừa có thực học vừa có thực quyền. Tuy nhiên, thực học và thực lực đôi khi không giống nhau.

Ông Nguyễn Thanh Nghị ngồi vào ghế Bộ Trưởng Bộ Xây dựng là đúng với chuyên môn, với hành trang khó có ai bì được. Là người học cao, có bằng cấp xịn, thì cũng phải là một ông Bộ trưởng có năng lực và Nguyễn Thanh Nghị đã làm một chính sách mà những người tiền nhiệm ông ta chưa làm, chưa dám, hoặc không dám. Đó là quyết xây bằng được 1 triệu căn nhà ở xã hội. Nếu dự án này thành công, thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ gây tiếng vang rất lớn.

Tác phẩm của ông Nguyễn Thanh Nghị

Dự án 1 triệu căn nhà là dự án rất lớn, lớn so với tầm của Bộ Xây dựng. Bởi để triển khai dự án thì ông Phạm Minh Chính phải chỉ đạo liên bộ, trong đó có Bộ Tài chính liên quan đến tiến độ giải ngân cho việc xây dựng dự án; Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề quỹ đất cho dự án xây dựng; Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ các gói vay cho người thu nhập thấp.

Có thể nói, dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội là dự án mà ông Nguyễn Thanh Nghị viết ra cho Chính phủ thực hiện thì đúng hơn, bởi nó đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành. Nếu dự án thành công, thì người hưởng lợi là ông Nguyễn Thanh Nghị, vì chính sách này khởi phát từ ông. Tuy nhiên, nếu thất bại, thì ông Nghị cũng phải chịu trách nhiệm chứ không ai khác. Có vẻ như ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ nghĩ đến khả năng thành công, chứ không nghĩ đến thất bại.

Dự án 1 triệu căn nhà đã bắt đầu, tuy nhiên vấn đề cũng đã xuất hiện, đấy là gói vay 120.000 tỷ đang quá xa tầm với người nghèo, không biết ông Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khai thông dòng vốn này thế nào? Vấn đề quỹ đất hiện nay cũng đang là trở ngại lớn, khi có đến 70% trong dự án chưa bố trí được quỹ đất. Những vấn đề trên không thuộc phạm vi xử lý của ông Nguyễn Thanh Nghị, nên ông Nghị không thể can thiệp vào, mà chỉ có ông Phạm Minh Chính mới làm được mà thôi. Còn về năng lực của ông Thủ tướng Việt Nam hiện nay thế nào, thì đấy là một câu hỏi to tướng.

Việc nhỏ ông Nghị làm không xong, không biết việc lớn thế nào

Ngày 28/6, báo Vietnamnet cho bết, Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm chưa đạt tới 10%. Các dự án công đã được dự toán và lên danh sách từ năm ngoái, để đệ trình cho Quốc hội duyệt. Dự án thì đã có, nhưng khi tiền rót về lại không giải ngân được, thì phải xem bị nghẽn ở khâu nào?

Làm một ông Bộ trưởng đã nửa nhiệm kỳ, thì lẽ ra, ông Nguyễn Thanh Nghị phải chỉ đạo cấp dưới sẵn sàng cho dự án, nhưng tại sao ông lại để bị nghẽn như thế? Được biết, tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước chỉ là 767,45 tỷ đồng. Cụ thể, kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 575,94 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 191,51 tỷ đồng.

Đây là con số rất nhỏ mà lại để ách tắc, thì không biết, năng lực của ông Nguyễn Thanh Nghị đến đâu? Ông Nghị đang theo đuổi dự án 120.000 tỷ, trong khi đó, những dự án có tổng trị giá gần 800 tỷ đồng, ông lại không làm được, thì cần phải đánh giá lại năng lực ông Bộ trưởng này.

Trong chế độ này, không biết tìm đâu ra một nhà quản lý tốt, có chăng, chỉ là nhà quản lý tốt theo tuyên truyền, chứ thực lực thì tìm không ra. Bởi nếu có thì xã hội Việt Nam đã khác. Và nếu Đảng Cộng sản tạo ra được những con người có thực lực, thì họ cần chi đến bộ máy tuyên truyền khổng lồ để tô vẽ vĩ nhân, tô vẽ kiệt xuất, tô vẽ người xuất chúng làm gì?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/bo-xay-dung-giai-ngan-von-dau-tu-cong-chua-dat-10-2159047.html

 

Kasse animation 7.8.2023