Lật tẩy nhóm chữa bệnh bịp, sao bỏ sót Võ Hoàng Yên?

Mới đây, Bộ Công an cho lên sóng Nhóm “Năng lượng gốc” tự xưng chữa bách bệnh. Theo ông Tô Ân Xô thì nhóm này chữa bệnh dựa trên tâm linh, tín ngưỡng. Nói chung là không có tính khoa học. Được biết, tại Việt Nam, có nhiều nhóm lợi dụng một số giáo lý để tuyên truyền một số luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan.

Việt Nam là thị trường tốt cho những nhóm lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi. Đây là nỗi đau cho cả dân tộc, bởi nơi nào dân mê muội, tin vào thần thánh, mà không cần kiểm chứng, thì nơi đó, xã hội còn lạc hậu. Và thực tế ở đất nước này, không những các ông đồng bà bóng lợi dụng để trục lợi, mà ngay cả những ông sư quốc doanh cũng nhảy vào xí phần, bởi thị trường này quá béo bở.

Nhóm “Năng lượng gốc” nhảy vào xí phần thị trường mê tín Việt Nam với Cộng sản, bị Cộng sản đánh bật

Xã hội Việt Nam hội tụ đủ những yếu tố để làm cho con người u mê, bấu víu vào thần thánh. Nguyên nhân thứ nhất là bởi chính sách ngu dân hóa của Đảng Cộng sản, nguyên nhân thứ nhì là do người dân bị đẩy đến con đường cùng, khổ không lối thoát. Nguyên nhân thứ nhì cũng do Đảng Cộng sản gây ra. Từ hai nguyên nhân đó hội tụ, nên mới tạo ra một xã hội mê tín. Người dân không lối thoát, cộng với sự mê muội, nên tìm đến thần thánh. Thế là thành phần buôn thần bán thánh, lang băm bất chính, nhảy vào xí phần.

Mỗi năm, sau Tết Nguyên đán, chuyện người Việt đi đình, đi chùa, hối lộ thần thánh, đã trở thành một bức tranh mê muội giữa thời hiện đại. Chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc vv… thi nhau mọc lên kinh doanh thần thánh, và nhờ đó, người ta làm ăn phát đạt.

Thực ra mà nói, những ngôi chùa quốc doanh kinh doanh mê tín dị đoan như thế này, là một dạng doanh nghiệp do các ông sư quốc doanh điều hành. Lấy ví dụ như ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, chỉ là Đại đức, cấp bậc khá thấp trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng lại có mối quen biết khủng, nào là Nguyễn Xuân Phúc, nào là Lê Hồng Anh vv…

Theo ông Tô Ân Xô thì nhóm “Năng lượng gốc” do một người gốc Việt lập ra tại Mỹ vào năm 2016. Và giờ đây, họ về Việt Nam làm ăn. Có ý kiến cho rằng, dân Việt Nam bị ngu dân hóa, cùng đường hóa, đều là do “công lao” của Cộng sản. Họ đã tạo ra xã hội như thế để các ông sư quốc doanh của họ kinh doanh mê tín cho họ. Cho nên, từ hải ngoại mà về Việt Nam xí phần, thì không đời nào họ chấp nhận. Miếng ăn của Cộng sản là không ai được giành lấy. Nếu giành ăn với họ, thì Công an, tòa án và nhà tù sẽ áp sát.

Câu chuyện về nhóm “Năng lượng gốc” chữa bệnh, chẳng khác gì ông lang băm Võ Hoàng Yên, kẻ đã lừa bệnh nhân khốn khổ từ Bắc chí Nam trong một thời gian dài. Thời đó, ông Võ Hoàng Yên đi đến địa phương nào thì địa phương đó sẵn sàng tạo điều kiện cho ông thầy lang dỏm này lừa nạn nhân bệnh hiểm nghèo, để lấy tiền. Cho đến khi bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt và tội lừa đảo hiện ra mười mươi, nhưng ông Võ Hoàng Yên đến nay vẫn bình an vô sự. Tại sao?

Có người cho rằng, nếu bắt Võ Hoàng Yên thì chính quyền há miệng mắc quai. Bởi ông Võ Hoàng Yên đã từng quen biết những nhân vật rất lớn trong chính quyền Cộng sản, trong đó có ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố HCM Phan Văn Mãi.

Thật là khốn khổ cho dân tộc này, thật khốn khổ cho đất nước này. Người dân đã bị Đảng Cộng sản bần cùng hóa và ngu dân hóa, để rồi những loài kền kền tán tận lương tâm nhảy vào đánh chén. Dù không nói ra, nhưng thực tế thì Đảng Cộng sản xem đó là “công lao” của họ, và chỉ có họ và thân hữu của họ được quyền trục lợi trên những “thành quả” ấy mà thôi.

Một trăm triệu dân, rất khó làm cho họ sáng mắt nếu không có một chế độ dân chủ và một nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Dân Việt vẫn là con mồi, là nạn nhân cho kền kền mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.sggp.org.vn/nhom-nang-luong-goc-tu-xung-chua-bach-benh-bo-cong-an-da-co-chi-dao-post695631.html

Kasse animation 7.8.2023