Nguyễn Thanh Nghị là “đầu bếp” hay “thợ vẽ”?

Bánh vẽ là từ dùng để chỉ trò lừa đảo, những dự án vẽ trên giấy, rồi hứa hẹn để người dân gom tiền, hay để tạo uy tín giả tạo trong ngắn hạn. Người tạo ra bánh thật tất nhiên là “đầu bếp” hay thợ làm bánh, còn người tạo ra bánh vẽ chỉ là “thợ vẽ” mà thôi. 100 triệu dân Việt Nam đã ăn bánh vẽ của Đảng Cộng sản quá nhiều.

Bánh vẽ lớn nhất, đấy là cái gọi là Xã hội Chủ nghĩa, là hình thái xã hội cao hơn tư bản chủ nghĩa, còn Chủ nghĩa Cộng sản là xã hội không có nhà nước, không có người bóc lột người, và khi đó, con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đây là những luận điểm theo lý thuyết của Chủ nghĩa Marx.

Người giàu xí phần người nghèo mảng nhà ở xã hội

Thực ra, những bánh vẽ đó dân tộc này không muốn ăn, nhưng Đảng Cộng sản ép cả dân tộc 100 triệu người này phải nhét vào mồm. Cho đến nay, Việt Nam như anh chàng suy dinh dưỡng bụng chẳng có tí bánh bèo, mà toàn là giấy vẽ những miếng bánh đẹp đẽ ấy.

Mà đâu phải dân Việt chỉ ăn bánh vẽ Chủ nghĩa Xã hội ấy. Dân Việt còn bị cho ăn bánh vẽ “đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp tiên tiến”. Giờ đây, đã là năm 2023 rồi, người dân Việt Nam cũng chỉ biết quanh năm chiến đấu để có miếng ăn ngày 3 bữa. Nói chung, cái nghèo, cái đói, luôn bủa vây người dân cùng khổ.

Ngoài ra, người dân ở các thành phố của Việt Nam còn bị cho ăn đủ loại bánh vẽ khác. Thành phố này, thành phố kia thì vẽ ra bánh Singapore, Tokyo hay New York vv… TP. HCM mới đây cũng bị lãnh đạo thành phố này vẽ ra cái bánh “trung tâm tài chính toàn cầu” vv… Nơi nào cũng ăn bánh vẽ, không chỉ một, mà là nhiều bánh vẽ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đưa ra chính sách xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Dự án được chính ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo liên bộ, hỗ trợ Bộ Xây dựng triển khai dự án. Bộ Xây dựng thì triển khai phần xây dựng, Bộ Tài chính đảm bảo cấp vốn, Ngân hàng Nhà nước đảm bảo cấp tín dụng cho khách hàng mua nhà, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đảm bảo quỹ đất vv… Nói chung nhìn Chính phủ ra quân rất rầm rộ và khí thế. Có vẻ như, chiếc bánh 1 triệu căn nhà ở xã hội là bánh thật, chứ không phải là bánh vẽ.

Chỉ có bánh vẽ mới là phần mà dân nghèo tiếp cận

Triển khai thật, làm thật, không có nghĩa là có kết quả thật. Bởi nếu muốn bắt cá mập mà lại nhảy xuống ao, thì làm sao bắt được cá mập? Cho nên, thấy hành động không có nghĩa là có kết quả. Thực tế hiện nay, các hướng triển khai có vẻ như không suôn sẻ. Thứ nhất là không tiên liệu được khó khăn, thứ nhì là không có khả năng xử lý khó khăn, thì thế nào dự án này cũng “đầu voi đuôi chuột”.

Dù cho có làm rầm rộ thế nào đi chăng nữa, mà không đem lại kết quả, thì chẳng khác nào bánh vẽ. Vậy câu hỏi đặt ra là, ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là anh “đầu bếp” hay anh “thợ vẽ”, chỉ vẽ ra dự án, rồi người có thu nhập thấp chỉ biết đứng nhìn mà không thể nào với tới được?

Mới đây, báo Vietnamnet có bài viết “Ai chịu trách nhiệm việc bán, môi giới dự án nhà ở xã hội “bánh vẽ”?”. Thực ra thì, một khi đã là bánh vẽ thì mới để người nghèo dễ dàng tiếp cận. Mà khi người nghèo tiếp cận được, nhưng ăn không được, thì chẳng khác nào hại dân? Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội chỉ mới bắt đầu triển khai, mà nó đã gặp đủ thứ rắc rối.

Thực tế thì mồi ít mà miệng đông, trong đó, miệng cá gộc không đời nào chịu thua miệng cá long tong. Được biết, nhà ở xã hội khống chế giá trong khoảng 1 tỷ đồng, thì đấy là mồi ngon cho các sân sau gom hàng, rồi bán lại với giá thị trường để làm giàu. Câu chuyện nhà ở xã hội bị rơi vào miệng cá gộc đã và đang bắt đầu nổi lên.

Dự án thật, xây nhà thật, nhưng gói tín dụng không tới được người có thu nhập thấp, thì dự án không khác gì là bánh vẽ đối với người dân nghèo. Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Nghị trông có vẻ là đầu bếp, nhưng rất có khả năng, sau này ông ta sẽ lộ ra là anh “thợ vẽ”.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ai-chiu-trach-nhiem-viec-ban-moi-gioi-du-an-nha-o-xa-hoi-banh-ve-20230704062324432.htm

https://vietstock.vn/2023/07/vi-sao-nguoi-giau-tranh-mua-nha-o-xa-hoi-4222-1084049.htm

 

Kasse animation 7.8.2023