Phan Văn Mãi, miệng nói hay tay “không biết múa”!

Ngày 13/4, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Thủ Đức, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM, có lời phát biểu như đinh đóng cột rằng, “Tháng 6 này giải quyết cơ bản vấn đề Khu đô thị Thủ Thiêm”. Vậy mà, cho đến nay, đã sang tháng 7, không thấy vụ Thủ Thiêm được xử lý, thậm chí không có động tĩnh gì.

Ông Phan Văn Mãi, cựu Bí thư tỉnh Bến Tre được Bộ Chính trị điều về TP HCM để thay ông Trần Lưu Quang. Lúc ông Mãi được đưa về TP HCM, như thông lệ, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản đã ca tụng ông này hết mức. Tuy nhiên, khi đó, chúng tôi phát hiện ra, gương mặt của ông tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy này giống cố Thủ tướng Phan Văn Khải như hai giọt nước. Như vậy, nguyên nhân ông Mãi được đưa về nắm thành phố lớn nhất nước phần nào có thể hiểu được.

Làm Chủ tịch thành phố mà chỉ “hứa lèo” chứ không làm gì, thì ai cũng làm Chủ tịch được

Hiện nay, ông Phan Văn Mãi làm Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM. Trước đây, Phan Văn Khải, người có gương mặt giống Phan Văn Mãi như đúc, cũng đã từng kiêm hai chức vụ tương tự như ông Mãi hiện nay. Từ tháng 6/1985 đến tháng 3/1989, ông Phan Văn Khải, quê Củ Chi, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM kiêm Phó Bí thư Thành ủy.

Cho tới nay, có thể khẳng định, ông Phan Văn Mãi nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM không phải vì năng lực, mà có lẽ vì gương mặt của ông. Bởi qua nửa nhiệm kỳ, trong cương vị lãnh đạo thành phố, ông Phan Văn Mãi không những không làm cho thành phố này tiến bộ, mà ngược lại, ông để cho vị thế của thành phố này trượt dốc không phanh. Vai trò đầu tàu của nền kinh tế đất nước bị mất dần.

Ông Phan Văn Mãi có khuôn mặt giống cố Thủ tướng Phan Văn Khải, đây là lợi thế hiếm có

Hứa mà không làm thì ai cũng hứa được. Người dân thành phố cần một lãnh đạo có năng lực, làm hay, chứ không cần một Chủ tịch chỉ nói hay mà tay không múa. Một ông Chủ tịch bất tài mang lại rất nhiều phiền phức cho người dân. Cho đến nay, vấn đề Thủ Thiêm, một vấn đề lớn, cả xã hội đang chờ ông Chủ tịch thành phố giải quyết, thì ông lại lơ đi.

Đất nước này đang bị tình trạng cha truyền con nối làm cho tan nát. Nhiều người bị nghi là con ngoài giá thú của một quan chức cấp cao nào đó, được cơ cấu mà không cần phấn đấu. Hiện nay, không phải chỉ có ông Phan Văn Mãi, mà có ông Trần Lưu Quang, ông này lên như diều gặp gió, trong khi năng lực của ông vẫn là dấu hỏi to tướng. Ông ở TP HCM chưa hết nhiệm kỳ đã được điều ra Hải Phòng. Ở Hải Phòng hơn 1 năm thì điều về Chính phủ nắm chức Phó Thủ tướng thay cho Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Và Phan Văn Mãi cũng thế.

Chọn hồng không chọn chuyên là tiêu chí của Đảng Cộng sản. Cũng vì thế mà Việt Nam mới có những lãnh đạo bất tài, phá nát nền kinh tế đất nước. Một Nông Đức Mạnh làm đến chức Tổng Bí thư, nhưng được đánh giá là chỉ đủ khả năng làm quan chức cấp phường. Ông Nguyễn Tấn Dũng được nâng đỡ lên làm Thủ tướng và ông đã phá nát nền kinh tế đất nước. Nhưng tiêu chuẩn ấy vẫn được Đảng Cộng sản duy trì cho đến hôm nay.

Rồi Phan Văn Mãi cũng sẽ vào Bộ Chính trị, bất chấp ông này chẳng tạo được thành tích gì tại TP HCM. Một thành phố lớn nhất nước có vai trò là đầu tàu kinh tế, vậy mà bị mang ra làm công cụ cho một cá nhân, để cá nhân ấy dùng làm bàn đạp tiến vào Bộ Chính trị.

Nếu ở các nước dân chủ, một lãnh đạo hứa với dân rồi quỵt như ông Phan Văn Mãi, sẽ không có cơ hội tiến lên cao hơn, và thậm chí khó giữ ghế. Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi đang được bao bọc trong tổ kén, tổ kén đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sẽ không có chuyện Phan Văn Mãi bị loại vì không giữ lời hứa trước dân, mà ông ta chỉ có thể bị loại nếu là kẻ thua cuộc trong trò đấu đá cung đình mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/chu-tich-tphcm-thang-6-nay-giai-quyet-co-ban-van-de-khu-do-thi-thu-thiem-post1525929.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023