Nguyễn Chí Vịnh và Lê Văn Thành chạy đua, ai về đích trước? “Phần thưởng” là… gặp Bác

Link Video: https://youtu.be/d6lKkV0lbTY

Trong một nền chính trị khép kín như thể chế độc đảng của Cộng sản, thì cần phải có một bức màn che đậy những xấu xa đằng sau nó. Chính trị ở xứ này như là sân khấu, với người dân là khán giả. Tương tự như những vở kịch, những gì diễn ra trước mắt khán giả chỉ là những thứ giả tạo, sự thật ở nằm đằng sau bức màn. Nếu ai lén vào sau cánh gà sân khấu, xâm nhập vào nơi trang điểm, thì sẽ hiểu hết những gì mà người ta chuẩn bị cho vở diễn.

Người Cộng sản gọi nhau là “đồng chí”, ý nói rằng, họ là những người cùng chí hướng. Tuy nhiên, thực tế thì đằng sau hậu trường chính trị là những trận thư hùng man rợ. Những kẻ thua cuộc, nhẹ thì mất chức, nặng hơn một chút thì vào tù, và nặng hơn nữa là họ tiễn nhau về gặp Bác Hồ, rồi sau đó, họ xúm lại diễn vở kịch khóc lóc, thương xót cho người bại trận.

Nơi đâu có bức màn thì nơi đấy có những thứ cần che đậy. Ví dụ, tại các tiệm bán quần áo có phòng thử đồ được dựng lên bằng các bức màn, đằng sau bức màn ấy, con người sẽ khỏa thân. Bức màn nhằm mục đích che đậy cơ thể của người thử áo quần.

Như vậy, bức màn của sân khấu chính trị Việt Nam là gì? Đó là bộ máy tuyên truyền khổng lồ, gồm Ban Tuyên giáo vào Bộ Thông tin Truyền thông.

Những năm qua, đã có quá nhiều cái chết bí ẩn của những quan chức cấp cao, có thể kể đến như ông Phạm Quý Ngọ, ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang vv.. Và những cái chết bí ẩn như vậy vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trường hợp ông Lê Văn Thành hiện nay không khác gì trường hợp ông Trần Đại Quang trước kia. Ông Thành đã vắng mặt ở Chính phủ để đi chữa bệnh, đến nay đã 9 tháng. Xem ra, cái kết của ông Thành cũng khó thoát khỏi một tấm vé đi về âm phủ gặp Bác Hồ.

Hình: Từng nắm Tổng Cục 2, ông Nguyễn Chí Vịnh được cho là “biết quá nhiều”

Tại Việt Nam, có 2 cơ quan tình báo chuyên theo dõi các đồng chí với nhau, một thuộc Bộ Công an và một thuộc Bộ Quốc phòng. Tại Bộ Công an có Cục An ninh Chính trị Nội bộ A05 là cơ quan chuyên theo dõi hành tung các đồng chí trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Vì thế, nếu nơi đây mà rò rỉ, thì chuyện thâm cung bí sử của các đồng chí lộ hết ra ngoài. Và trong những năm qua, tin tức hậu trường chính trị bị tuồn ra từ nơi đây không phải là ít. Nắm được những loại tin tuyệt mật, ai đó có thể bán cho đối thủ chính trị ngay trong Đảng để kiếm không ít tiền.

Bên Bộ Quốc phòng có Tổng Cục Tình báo Quân đội, tức Tổng Cục 2. Theo thông tin khả tín cho biết, nơi đây theo dõi thành phần gián điệp chỉ 30%, còn lại 70% là theo dõi các đồng chí, để nắm được “tử huyệt” của nhau. Ông Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là người đã từng nắm chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2. Ông Vịnh nay đã về hưu nhưng nắm bí mật của không ít lãnh đạo, từ Trung ương Đảng đến Bộ Quốc phòng, và không loại trừ ông này cũng nắm luôn những cái bắt tay của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với đế quốc ngoại bang.

Mới đây, trên trang Facebook Bùi Thanh Hiếu có viết một đoạn status ngắn, với nội dung rằng “Anh Nguyễn Chí Vịnh nghe nói yếu lắm, sắp đi rồi. Người bảo anh bị ung thư, người bảo anh biết nhiều quá”.

Nếu đây là sự thật, thì xem ra, ông Vịnh có thể sẽ “sinh nghề tử nghiệp”. Một Tổng Cục Tình báo biết quá nhiều cũng là mối nguy khôn lường cho những kẻ đã từng làm điều xấu xa gì đấy.

Như vậy thì, hiện nay, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng, và Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đang bị đo ván ngay trên sân khấu chính trị. Không biết ai sẽ “về bên Bác” trước? Dù ai về với Bác trước thì đấy cũng là cái giá phải trả cho những kẻ bảo vệ chế độ. Họ nghĩ chế độ này mang lại vinh hoa phú quý cho họ, nhưng họ quên rằng, đằng sau bức màn sân khấu thì họ có thể sẽ bị thịt dã man, nếu họ là kẻ thua cuộc.

Hình: Thông tin từ facebook Bùi Thanh Hiếu

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hotboy, “ông trùm” buôn siêu xe Phan Công Khanh xộ khám. “Thần tượng” giới trẻ sụp đổ!

>>> Nguyễn Chí Vịnh, ông vua không ngai một thời giờ thành “cá mắc lưới” của đồng chí!

>>> Hạm trưởng Biển Đen của Putin, Stanislav Rzhitsky, bị sát thủ bắn chết khi chạy bộ buổi sang

>>> Nhờ “ơn Đảng, ơn Bác”, Việt Nam thành nguồn cung cấp culi cho “tư bản bóc lột”!

Tàu hải cảnh của Trung Quốc lại đi tuần ở vùng biển Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023