Lãnh đạo CS quản lý vĩ mô bằng mồm không bằng chất xám!

Một chế độ có chủ trương dối trá thì không coi trọng chất xám. Hầu hết người Việt thành danh đều ở nước ngoài, hoặc những người muốn thành danh thì phải đi ra nước ngoài. Còn tại Việt Nam, chủ yếu là những người thích hợp với môi trường mà Đảng Cộng sản tạo ra, như giỏi chạy chọt, gian manh, giỏi nịnh nọt vv…

Từ tư duy kỵ chất xám thì tạo ra bộ máy loại bỏ chất xám, đó là điều tất yếu. Bộ máy chính quyền này trọng cái miệng và chân tay hơn đầu óc, bởi thế mới tạo ra nhà nước công an trị và bộ máy tuyên truyền khổng lồ. Bộ máy tuyên truyền là cái miệng của Đảng, còn bộ máy công an là cánh tay của Đảng, cánh tay dùng bạo lực.

Quản lý vĩ mô mà chỉ dùng mồm hô hào, thì kết quả như thế thôi

Khi đặt ra một mục tiêu gì đấy, thì chính quyền Cộng sản cho bộ máy tuyên truyền mở hết công suất để ca tụng cho mục tiêu đó, dù cho những điều mà chính quyền đang thực hiện có xấu xa đến mấy đi nữa. Còn nhớ, khi mới bắt đầu chiến dịch chuyến bay giải cứu, thì cả bộ máy tuyên truyền đã vào cuộc, và ca tụng chúng lên tận mây xanh, nào là ngạo nghễ, nào là không bỏ một ai lại phía sau vv… Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, đây là chiến dịch hút máu đồng bào đang ở nước ngoài với quy mô lớn nhất, khốn nạn nhất.

Rồi những cách quản lý như vậy nó như một thứ bản chất của chế độ. Đời lãnh đạo nào cũng thế, năng lực thì yếu kém nhưng cứ hô hào thì hoành tráng, đao to búa lớn. Lấy ví dụ như năm 2006, ông Nông Đức Mạnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp phát triển. Nhưng rồi, sự thật là, đến nay Việt Nam còn chưa chạm được tới mức trung bình cao của thế giới, mà vẫn cứ lẹt đẹt trong nhóm các  nước nghèo chậm tiến.

Rồi những năm gần đây, các lãnh đạo Cộng sản đặt những mục tiêu cực kỳ hoành tráng, nào là, Hà Nội như Paris; nào là, TP HCM sẽ như Singapore vv… Thế nhưng, thực tế thì thành phố nào cũng ngày một kinh khủng. Quy hoạch không có trật tự, dù đã ra bao nhiêu đồ án quy hoạch thành phố, nhưng thành phố vẫn bị băm nát với đủ thứ công trình cao tầng, chiếm hết không gian công cộng, không gian ngầm không có chỗ phát triển. Chỉ với bài toán chống ngập thôi mà bao nhiêu đời lãnh đạo làm không xong.

Trước đây, bác sĩ người Pháp Yersin đã phát hiện ra Đà Lạt, và người Pháp đã xây dựng nơi đây thành một khu nghỉ mát cho quan chức Pháp. Bởi Đà Lạt là địa điểm có khí hậu ôn đới, giữa một miền nhiệt đới nắng nóng.

Nơi đây đã mọc lên những khu biệt thự kiểu Pháp, nằm hài hòa giữa núi đồi và rừng cây. Từ đó, Đà lạt trở nên nổi tiếng. Người Pháp xây dựng nên Đà Lạt tươi đẹp, có lẽ, họ không tưởng tượng nổi, Cộng sản có thể biến cái thành phố ở độ cao 1.000 mét trên mực nước biển này, thành một thành phố ngập lụt sau mỗi cơn mưa, như ngày nay.

  1. HCM ngày nay đang bị nhà cầm quyền bóc lột đến 82% nguồn thu ngân sách, khiến thành phố này không còn tiền để phát triển thành phố, khiến vai trò đầu tàu kinh tế đất nước bị suy giảm nghiêm trọng. Ấy thế mà mới đây, chính quyền thành phố này lại có tham vọng xây dựng nơi đây thành trung tâm tài chính toàn cầu. Với hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội và hạ tầng tài chính như hiện nay, thì mục tiêu để TP. HCM không tụt hậu so với các thành phố khác trong khu vực, đã là quá thành công rồi, chứ đừng nói đến chuyện biến TP HCM thành trung tâm tài chính toàn cầu.
Ông Thủ tướng lại to tiếng hô hào

Chiều ngày 18/7, ngay sau khi chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ, ông Phạm Minh Chính đã khảo sát thực địa, tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của huyện Cần Giờ. Ông Chính phán rằng, “Cảng Cần Giờ có thể cạnh tranh với Singapore, Malaysia”.

Vâng! Cạnh tranh được với Singapore và Malaysia là quá tốt cho thành phố. Tuy nhiên, người dân cần ông Phạm Minh Chính hành động, và biến nó thành sự thật, chứ không phải hô hào như bao lâu nay ông và các đồng chí của ông đã làm.

Giống Singapore, trước đây, họ từng là nước nghèo, và khi đó, họ chỉ có hành động để phát triển, chứ không hô hào. Người ta nói, “chó sủa là chó không cắn”, có khi đấy lại là câu thành ngữ đúng với những gì mà chính quyền Cộng sản đang làm. Chính quyền nào giỏi hô hào, chính quyền đấy sẽ không làm nên cơm cháo gì. Đừng phá hoại là may lắm rồi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/tphcm-tren-da-tro-thanh-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-post731566.html

https://thanhnien.vn/thu-tuong-cang-can-gio-co-the-canh-tranh-voi-singapore-malaysia-185230718185538933.htm

 

Kasse animation 7.8.2023