Câu chuyện kiểm duyệt nghệ thuật tại Việt Nam.

Link Video: https://youtu.be/4Q9T0JqJJZk

Báo RFA ngày 1/8, có bài viết với chủ đề về kiểm duyệt nghệ thuật tại Việt Nam, bài viết lấy ví dụ buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink tại Hà Nội, cùng với ý kiến của Nhạc sĩ Tuấn Khanh và Nhà văn Nguyễn Ngọc Tuấn về sự kiện này.

Theo đó, hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình cuối tháng 7 vừa qua thu hút khoảng 60.000 khán giả tham dự.

Theo RFA thì số tiền bản quyền được nói lên đến 10 tỷ đồng. Đêm nhạc này được báo chí trong nước dùng những từ như “bùng cháy”; “ấn tượng”; “cơn sốt”; “máu lửa”… để diễn tả sự cuồng nhiệt của khán giả, hầu hết là giới trẻ, đến xem hai buổi diễn này.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định rằng:

Một khi giới trẻ không tìm thấy thần tượng quốc nội, những thần tượng mà lâu nay người ta bằng mọi cách tuyên truyền và ấn vào đầu rằng đó là thần tượng, thì họ đã im lặng chối bỏ theo một cách thức bản năng nào đó, và họ tìm đến thần tượng theo sở thích và bản năng của họ.

Vậy cần phải xét lại rằng, chương trình giáo dục và giới thiệu về những nhân vật đáng kính trọng của Việt Nam theo ý của Nhà nước và cái cách của tổ chức như vậy là thất bại.

Không thể trách được giới trẻ Việt Nam khi họ la hét hay gào khóc trong chương trình, bởi đó là sự tuyệt vọng của giới trẻ nhìn ra một thế giới tự do và đang phát triển mà không thấy bước chân của mình ở đó. Đó sự khóc cho sự tuyệt vọng.”

Nhạc Sĩ Tuấn Khanh bình luận tiếp:

Sẽ không bao giờ có một nền giải trí đúng nghĩa tại Việt Nam, bởi công nghệ giải trí phải khởi đầu bằng sự tiên phong và những sáng tạo rất bất ngờ. Mà những điều đó ở Việt Nam phải đi qua ý tưởng kiểm duyệt. Cái thứ hai, trong một đất nước mà truyền hình là nòng cốt của tất cả mọi thứ, lại đều do nhà nước kiểm soát. Nhà nước chỉ ban phát cho những ai làm đúng ý nhà nước thì công nghiệp giải trí chỉ phát triển theo khuynh hướng của nhà nước thôi.

Khi Nhà nước thấy xuất hiện YouTube, là nơi người ta có thể phát triển khả năng mà không cần xin phép, thì Nhà nước bằng mọi cách kiểm soát, ngăn chặn, bắt phạt thậm chí bỏ tù, thì làm sao công nghệ giải trí của Việt Nam phát triển được. Đừng quên Việt Nam đã bỏ rất nhiều tiền để mua những format của những nước tự do trên thế giới như Vietnam Idol, The Voice, Vietnam Next Top Model…cả triệu đô la nhưng không thể thành công.

Lý do bởi Việt Nam là một quốc gia kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay chứ không phải là một quốc gia mà những ý tưởng sáng tạo và vượt lên cùng với thời đại và dẫn đường cho những người nghệ sĩ có khả năng bộc phát tinh thần của mình.”

Hình: Bài viết trên báo Đất Việt

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tuấn từ Châu Âu nêu nhận xét về hiện tượng này rằng:

Những chương trình ca nhạc trong nước không có sức hút với giới trẻ, bởi họ chưa nắm bắt được tâm lý giới trẻ; không đánh được vào thị hiếu của giới trẻ. Tôi không trách các bạn trẻ mà tôi trách những người làm công tác nghệ thuật.

Việc giới trẻ cuồng nhiệt, thậm chí thái quá trong đêm diễn cũng như trong các trận đá bóng cho thấy giới trẻ sống không có niềm tin và đó là một sự bế tắc của họ. Bế tắc cả về cảm nhận lẫn các tác phẩm nghệ thuật. Người lớn không nên áp đặt quá khứ của mình vào thế hệ trẻ bây giờ.”

Kiểm duyệt chặt chẽ tất cả tác phẩm nghệ thuật, là cách mà Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện từ sau năm 1954 ở Miền Bắc và sau năm 1975 ở cả Miền Nam. Sự kiểm duyệt này bị nhiều người cho là phơi bày sự yếu đuối về mặt chính trị của nhà cầm quyền. Chính điều đó kìm hãm sự phát triển nghệ thuật của giới trẻ từ trong tâm thức.

Một cuộc triển lãm tranh ở Hà Nội tháng 7 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phải đóng cửa trong ngày đầu tiên vì cơ quan văn hoá cho rằng, bức tranh chính của triển lãm Điện Biên Phủ vẽ lá cờ bị rách quá và vẽ anh bộ đội không đẹp, không đúng về giải phẫu.

Có nhiều bộ phim không được phép trình chiếu ở Việt Nam vì vi phạm quy định của Luật Điện Ảnh, nhưng ra khỏi nước thì được hoan nghênh vì nội dung hay, hình ảnh đẹp và diễn xuất chân thực.

Xuân Hưng

>>> Vatican đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, có phải Satan đã lùi bước?

>>> Lạm dụng từ “hy sinh” để biến người Cộng Sản thành bề trên đối với toàn dân

>>> Cố tạo quyền lực cứng và thích húc đầu vào người tiêu dùng, VinFast rồi sẽ vỡ?

>>> Đảng Cộng sản cai trị, biến mọi nơi thành thảm họa!

Tin tặc theo dõi, tống tiền dính tới nhà nước Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023