Tiền như núi, Bộ Công an lập thêm hội nhóm để rút rỉa!

Nước thì nghèo, nguyên thủ thì đi nước ngoài “ăn mày”, nhưng chi cho Bộ Công an thì đến con số 4,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nếu so với tiền chi cho Bộ Giáo dục là 260 triệu đô la Mỹ, thì mới thấy mức độ chênh lệch trong chi tiêu ngân sách của Đảng Cộng sản.

Ngành Giáo dục thì thiếu trường, thiếu lớp cho học sinh phổ thông, lương giáo viên thì chết đói từ năm này qua năm khác, mà không chịu cải thiện. Còn đối với Bộ Công an thì cấp tiền núi, nên đầu tư xây nhà hát và tượng đài một cách vô bổ.

Năm 2016, các hội ăn hại đã rút rỉa tiền thuế dân đến 68.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ

Mới đây, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã ký quyết định cho phép thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Đây được xem là một hội tương tự như Hội cựu Chiến binh, Hội Nông dân vv… nó là hội được nuôi bằng tiền ngân sách, tức là tiền thuế của dân.

Năm 2016, ngân sách Trung ương chi cho các hội là 68.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ. Con số này rất lớn, từng bị người dân chỉ trích dữ dội, vì nó là tiền trích tiền thuế của dân, nhưng lại dùng để nuôi các hội ăn hại này. Ví dụ như công đoàn, họ chỉ lo phục vụ quyền lợi của giới chủ, và giám sát không để công nhân biểu tình đòi quyền lợi. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Bảo vệ Bà mẹ và trẻ em, thì không bao giờ lên tiếng khi có phụ nữ, trẻ em bị bạo hành. Hội Nhà văn thì chuyên đi rình mò, soi mói, để tìm ra những nhà văn có tư tưởng không thuận theo Đảng, để trù dập vv…

Bộ Công an cho lập thêm hội ăn hại để rút rỉa tiền thuế của dân

Những hội này lập ra chủ yếu là để rút rỉa ngân sách. Mà ngân sách quốc gia không nhiều, bên này bị rút rỉa, thì bên khác phải bị bóp lại. Giả sử như, Nhà nước Cộng Sản không nuôi các hội nhóm vô dụng trên, chuyển số tiền đó cho y tế và giáo dục, để hai ngành này chăm lo cho đời sống an sinh của dân, thì dân Việt đâu đến nỗi cùng khổ như vậy? Bộ Giáo dục chỉ được giao có 260 triệu đô la, Bộ Y tế chỉ giao có 312 triệu đô, thì mới thấy, con số 3 tỷ đô la cho các hội ăn hại nó lớn đến cỡ nào? Nó lớn gấp 5,2 lần ngân sách của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cộng lại.

Thực chất, việc lập ra Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, chỉ là cách để giúp cho các ông Công an hết thời, tiếp tục rút rỉa ngân sách mà thôi. Khi Bộ Công an được cấp ngân sách quá nhiều, thì họ thà chia cho những kẻ hết thời ăn bám, chứ dứt khoát không chuyển nó cho nơi người dân cần hơn, như y tế và giáo dục.

Trong hệ thống công quyền của Cộng sản Việt Nam, luôn tồn tại tư tưởng, ăn không hết thì phá cho hết, chứ quyết không chuyển trả Trung ương, để Trung ương sử dụng cho những nơi cần hơn.

Một nguồn tin từ trong một ban quản lý dự án cấp huyện ở TP HCM, cho chúng tôi biết, mỗi năm, ngân sách thành phố cấp về cho huyện bao nhiêu đấy, nếu dùng không hết, thì năm sau sẽ không được cấp phần thừa đó nữa, và phần thừa đấy được khấu trừ vào ngân sách cấp cho năm sau. Chính vì thế, quận nào, huyện nào, dù không tiêu hết tiền thì, cũng tìm đủ mọi cách để tiêu cho hết, cho dù có lập ra các dự án vô ích họ cũng làm.

Đó là tư tưởng ăn không hết thì phá cho hết. Cấp tỉnh đối với Trung ương cũng tương tự. Các tỉnh nghèo như Nghệ An, Hà Tĩnh vv… được Trung ương cấp ngân sách. Dù những việc cần thiết tiêu không hết tiền, thì họ cũng vẽ ra đủ các loại dự án, như cổng chào, tượng đài vv… để tiêu cho bằng hết. Mục đích để năm tiếp theo, Trung ương cấp về số ngân sách bằng như vậy hoặc hơn.

Các hội nhóm cũng thế, nó được lập ra là để cạp tiền ngân sách cho hết. Khi núi tiền cấp cho Bộ Công an quá nhiều, đến nỗi tiêu không hết, thì họ đề xuất Chính phủ ra quyết định cho họ thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, để rỉa cho hết núi tiền tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Đấy là một phần trong cái bản chất xấu xa của chế độ này.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/cho-phep-thanh-lap-hoi-cuu-cong-an-nhan-dan-viet-nam-2172393.html

 

Kasse animation 7.8.2023