Sài Gòn kiệt sức như con ngựa già, nền kinh tế tan nát, dân đói, Đảng lo cứu đại gia

Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay vô cùng ảm đạm. Nền sản xuất gần như bị tê liệt. Số lượng công ty giải thể lên đến hàng chục vạn và công nhân mất việc tràn lan. Đã từ lâu, Sài Gòn là nơi mà mọi tầng lớp lao động đều tụ về để kiếm việc làm. Tuy nhiên, giờ đây, họ phải tháo chạy khỏi nơi được cho là “thiên đường việc làm”. Theo báo chí nhà nước cho biết, nhiều dãy trọ gần các khu công nghiệp ở quận Bình Tân, dù từng được coi là “thủ phủ nhà trọ” ở Sài Gòn, nay rơi vào cảnh trống phòng quá nửa, để bảng cho thuê cả tháng mà không ai tới hỏi.

Nền kinh tế tan nát, dân đói đến thế này

Là đầu tàu kinh tế, Sài Gòn hiện nay như là một cỗ máy già nua cũ kỹ. Nó bị rơi vào tay Cộng sản và bị biến thành nguồn khai thác cho Đảng suốt 48 năm, và cho đến nay, sức nó đã cạn kiệt. Là một động cơ thì chủ cũng phải chi tiền bảo dưỡng bảo trì chứ? Đằng này Đảng Cộng sản đã dùng cỗ máy này suốt 48 năm, mà không hề bảo dưỡng, không hề tra nhớt vv.. thì Sài Gòn làm sao còn sức để thực hiện vai trò đầu tàu kinh tế?

Sài Gòn, người không trụ được thì phải rời thành phố, còn người trụ lại thì phải sống cực kỳ thiếu thốn. Báo Tuổi Trẻ cho biết, công nhân trong “bão” giảm việc làm chỉ có 100.000 đồng (khoảng hơn 4 đô la) nhưng phải chi tiêu gói ghém trong một tuần để cầm cự. Với mức sống này, thì được xem “chết đói” rồi.

Sài Gòn như con ngựa già, giờ nó lê từng bước, không biết nó kéo nổi bản thân được hay không, nói gì đến nhiệm vụ kéo cả nền kinh tế Việt Nam? Sài Gòn rất thuận tiện, có cảng sông lớn, ra biển rất gần. Việc đầu tư hạ tầng cho logistics ở đây rất thuận tiện cho sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, thành phố này bị Trung ương trấn lột hết 82% nguồn thu, thì còn đâu mà xây dựng? Đến tuyến metro Sài Gòn Suối Tiên mà cũng phải đi vay vốn ODA để làm, thì thành phố này còn gì mà phát triển được đây?

Sài Gòn kiệt sức, nền kinh tế Việt Nam giờ cũng tan nát. Khủng hoảng từ doanh nghiệp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành ngân hàng. Sự khốn đốn của nền kinh tế đang đổ lên tất cả, từ giới đại gia đến dân nghèo. Tuy nhiên, trong đó, dân nghèo phải gánh hậu quả nặng nề nhất. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, Đảng có lo cứu dân nghèo hay không? Câu trả lời không một chút do dự là “Không!” “Không bao giờ Đảng lại cứu dân nghèo, mặc dù Đảng tự xưng là đại diện cho tầng lớp lao động”. Vậy Đảng lo cứu ai trong lúc nền kinh tế tan nát thế này? Đảng lo cứu các đại gia mà thôi.

Ở bản tin trước đây, chúng tôi có nói về việc ông Nguyễn Thanh Nghị hỏa tốc yêu cầu Thủ tướng cứu các đại gia bất động sản. Và giờ đây, ông Phạm Minh Chính đang thực hiện điều đó, ông Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải “mở van” tín dụng cho bất động sản. Bản chất của chế độ này là thế. Khi dân nghèo đói đến mức phải dùng 4 đô la để ăn trong 7 ngày, còn các đại gia bất động sản – những kẻ tạo ra nền kinh tế bong bóng – thì Đảng chọn cứu đại gia, tức cứu những kẻ đã tước mất cơ hội an cư của người dân Việt Nam.

Đảng Cộng sản là thế, họ nói, họ “vì dân”, nhưng cần phải sửa lại câu khẩu hiệu này mới đúng, phải thêm từ “giàu” vào sau chữ “vì dân”.

Đảng vì dân giàu

Đã 48 năm mà có bao giờ Đảng Cộng sản chứng minh được câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu là sai đâu? Họ nói một đường nhưng họ làm một nẻo. Ngày nay, Đảng Cộng sản làm chính sách, khi họ ra quyết định, gần như họ không bao giờ nghĩ đến người nghèo, mà họ chỉ nghĩ đến người giàu. Bởi khi tạo cơ chế cho người giàu hút tiền, thì lãnh đạo cũng giàu theo, chứ còn tạo điều kiện cho dân nghèo có cái ăn cái mặc, thì Đảng không được lợi gì. Đó là lý do họ giải cứu đại gia.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/cong-nhan-trong-bao-giam-viec-lam-100-000-dong-xai-trong-mot-tuan-20230811102723198.htm

https://thanhnien.vn/chuyen-dong-kinh-te-ngay-78-cong-nhan-that-nghiep-nha-tro-e-am-khieu-nai-ve-goi-thau-san-bay-long-thanh-18523080700304648.htm

https://dttc.sggp.org.vn/thu-tuong-yeu-cau-nhnn-mo-van-tin-dung-cho-bat-dong-san-post107154.

Kasse animation 7.8.2023