Cố phết nước hoa lên tư tưởng Hồ Chí Minh, nước hoa trở mùi “thum thủm”!

Những nhà lãnh đạo Cộng sản trên thế giới được liệt vào hàng nhà tư tưởng, thì chỉ có Lenin, Stalin và Mao, cho nên, tiếng Anh mới có từ Leninist, Stalinist hay Maoist. Tuyệt nhiên, không có cái gọi là Hoist để nói về cái tư tưởng do ông Hồ Chí Minh sản sinh ra.

Trong những năm 1990, hệ thống Xã hội Chủ nghĩa sụp đổ trên toàn thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam hoảng sợ, mất phương hướng. Từ đó, họ cho ra đời cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, để vớt vát về mặt lý luận. Trong cái tư tưởng này, họ góp nhặt những câu nói vụn vặt của ông Hồ Chí Minh, họ dựng lên một số điều không có thật, để đắp vào đấy. Cho đến bây giờ, cái “tư tưởng Hồ Chí Minh” ấy, nó phình ra theo thời gian, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam đang biến cái đống kỳ dị mà họ gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” ấy, như là một lỗ đen, nó hút đủ thứ vào trong nó.

Trò phết nước hoa lên cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”

Ngày 21/8, báo Dân Trí có bài viết với tựa đề, “Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Người nông dân hiện đại là sản phẩm của  nền kinh tế tri thức, chứ của ông Hồ Chí Minh bao giờ? Muốn biết về người nông dân hiện đại, thì hãy đến những cường quốc nông nghiệp như Úc, New Zealand, Israel vv… mà xem. Chẳng lẽ, những mô hình làm nông nghiệp như thế là do các nước đó làm theo “tư tưởng Hồ Chí Minh” sao? Thật là hồ đồ khi mà báo chí cố nhận vơ những sản phẩm văn minh là của ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh nào có tư tưởng văn minh?

Muốn biết tư tưởng của ông Hồ Chí Minh có văn minh hay không, thì cần xem lại Chiến dịch Cải cách Ruộng đất từ năm 1953 ở miền Bắc. Ông Hồ Chí Minh xách động tầng lớp bần nông, đấu tố người có tiền trong xã hội, những người mà bị họ chụp mũ là địa chủ. Không cần quy trình tố tụng hình sự nào, không cần dựa vào luật nào cả, chỉ cần dựa vào lời đấu tố của ai đó, là “Cách mạng” sẽ đem hành quyết người bị tố. Thật sự là một chính sách man rợ, như tộc ăn thịt người, chưa từng biết đến thế giới văn minh bao giờ. Chỉ cần nhìn vào đấy thì biết, trong tư tưởng của ông Hồ Chí Minh có chút văn minh nào hay không?

Hành động báo chí nhận vơ những gì tốt đẹp trên thế giới là của “tư tưởng Hồ Chí Minh” không phải là hiếm. Để chào mừng ngày sinh nhật của ông Hồ, ngày 18/5/2015 tờ báo Đầu Tư online có bài viết “Bác Hồ tiên liệu đường hướng kinh tế cho đất nước”. Bài báo  ca tụng rằng, “tư tưởng của Bác đã đi trước thời đại. Người đã nhìn ra ưu điểm của kinh tế thị trường và tiên liệu đường hướng kinh tế cho đất nước”.

Thật nực cười, dưới thời Cộng sản, miền Bắc toàn là kinh tế tập trung bao cấp, có dính dáng gì đến kinh tế thị trường đâu, mà nhận vơ là ông Hồ đã nhìn ra ưu điểm của kinh tế thị trường? Nếu nhìn ra ưu điểm, sao ông không xóa đi kinh tế quan liêu bao cấp cho dân bớt khổ, sao lại để cho dân miền Bắc đói rách như thời ăn lông ở lỗ vậy?

Những hành động cố gán ghép một cách khiên cưỡng những giá trị của nhân loại tiến bộ, vào cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” như thế, chúng tôi ví đó là hành động phết nước hoa lên cái tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Mục đích của Đảng Cộng sản là phết nước hoa lên, để tư tưởng này bốc mùi thơm. Tuy nhiên, sự gán ghép khiên cưỡng như thế, nó khiến mùi nước hoa phết vào thành mùi thum thủm của chế độ này, chứ tư tưởng của ông Hồ chẳng thơm lên được chút nào.

Chế độ này hay làm ra những chiêu trò như thế. Họ đào tạo ra những ông giáo sư chuyên bịa chuyện về Bác Hồ, như ông Hoàng Chí Bảo, để phun nước hoa lên di sản của ông Hồ. Tuy nhiên, thơm đâu không thấy, chỉ thấy toàn là những chuyện vừa hoang đường, vừa lố bịch, khiến người ta đem những mẩu chuyện về ông Hồ ra làm trò đùa. Lợi bất cập hại.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/xay-dung-nong-thon-hien-dai-nong-dan-van-minh-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-20230821152616494.htm

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023