Sau thảm họa chung cư mini, lộ mặt kền kền rỉa 110 tỷ?

Giống như một phản xạ, cứ mỗi lần người dân gặp nạn là thành phần bất nhân lại lợi dụng để quyên góp tiền cứu trợ, để trục lợi. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các cơ quan ban ngành của Đảng, mà đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là đầu trò cho những vụ việc kiểu như thế này. Như vậy, Việt Nam làm sao có được một xã hội tử tế?

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, Bộ Công an đứng ra kêu gọi lập “Quỹ an toàn phòng cháy chữa cháy” để gom tiền bá tánh. Trong khi đó, với ngân sách đến gần 100 ngàn tỷ đồng mỗi năm, Bộ này lại dùng tiền thừa mứa để xây tượng đài, xây nhà hát rất vô bổ.

Dường như, bản chất kền kền có sẵn trong DNA của chế độ này. Cứ như, họ chỉ chực chờ đến lúc dân gặp thảm họa, để kiếm chác. Ngành nào, tổ chức nào cũng hành xử tương tự. Bao nhiêu quỹ được bày ra, quyên góp được nhiều trăm tỷ, nghìn tỷ, rồi cuối cùng, cũng chỉ có kền kền no bụng. Trong khi đó, người dân trực tiếp chịu thảm họa thì nhận chẳng bao nhiêu. Trong đại dịch Covid-19, quỹ vaccine gom được hơn 3 ngàn tỷ, cũng chẳng biết trôi về đâu.

Chính quyền thành phố Hà Nội cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền ủng hộ tiếp nhận được của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy (qua các tài khoản do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội công bố) là khoảng 110 tỷ đồng… Chỉ tính riêng tài khoản tiếp nhận từ Uỷ ban Mặt trận phường Khương Đình, đến tuần trước đã nhận được 12.000 trang sao kê số tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy từ cộng đồng. Có người chỉ ủng hộ số tiền nhỏ nhưng rất đáng trân trọng”. Nhưng đến nay đã hơn nửa tháng, số tiền này vẫn chưa tới tay nạn nhân.

Khi gom tiền thì đi vận động rất nhiệt tình, khi phát tiền thì lại gây ra đủ thứ rắc rối, đủ thứ thủ tục rườm rà, phiền hà. Mục đích là tìm cách giữ số tiền này lại để trục lợi. Đấy là bản chất của chế độ này, nó sinh ra bởi lòng tham của quan chức. Bộ máy tham nhũng khi thấy những khoản đóng góp này thì ngay lập tức có tính toán trục lợi.

Theo Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiệm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có quy định như sau:

“Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép. Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ”.

Điều khoản này chính là cách mà chính quyền xí phần, tận thu những khoản đóng góp của những nhà hảo tâm cho các nạn nhân. Vì thế, khi các nhà hảo tâm tự làm từ thiện thì thường bị chính quyền gây khó dễ, vì tiền không vào tay thì họ “hỏng ăn”. Nghị định này một thời bị xã hội phản đối dữ dội, nhưng không ăn thua. Miếng bánh ngon thì Đảng phải giành phần, chứ không bao giờ chịu nhường cho ai hết. Cho nên, tiền đóng góp cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn của chung cư mini ở Hà Nội vừa qua, bị giữ lại, không rót được về tay nạn nhân là điều dễ hiểu. Đảng đã muốn nuốt, thì lý do gì cũng chỉ là cách để hợp thức hóa mà thôi.

Ngay cả bà Nguyễn Thị Doan, khi đang là Phó Chủ tịch nước, cũng đã từng nói câu nổi tiếng, đó là  “Người ta “ăn” của dân không từ cái gì”. Ý của bà là phê phán những quan chức của chế độ này. Tuy nhiên, chính Đảng của bà đã luật hóa cho cánh tay nối dài của Đảng, gom hết tiền từ thiện vào tay họ, để từ đó họ tìm cách tư lợi.

Để cho xã hội trong sạch, thì trước hết chính quyền phải trong sạch. Với chính quyền Cộng sản đầy bê bối, sau mọt như vậy, và khi họ vẫn xem dân như nguồn lợi để khai thác, thì chuyện làm sao để chính quyền này trong sạch, là chuyện hoang đường.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023