Ông Hoàng Chí Bảo tố Trung ương Đoàn “ba xạo”. Sao “quân ta” lại lột mặt nạ “quân mình”?

 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn nói chuyện của ông Hoàng Chí Bảo trước một hội trường. Ông Bảo nói rằng, “Liên quan đến câu chuyện 5 điều Bác Hồ dạy mà mãi gần đây ta mới phát hiện ra. Bác không nói là dạy đâu. Bác có 5 điều khuyên các cháu, mà Trung ương Đoàn lại biến thành 5 điều Bác dạy thiếu nhi. Lại sáng tác ra một cái bức thư nhân danh Bác, đề tên Bác. Nó mới đẻ ra 5 điều Bác dạy. 5 điều đó nhé: Yêu tổ quốc/Yêu đồng bào/ Đoàn kết tốt/ Lao động tốt/ Thật thà vệ sinh Dũng cảm. Không có một điều nào về yêu thương cha mẹ anh em cả, mà tồn tại trong tất cả các nhà trường giáo dục Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay. Cứ dạy như thế thôi, Bác có dạy thế bao giờ đâu? Đấy là Trung ương Đoàn dạy đấy, mà lại nhân danh Bác. Chỗ này phải sửa các đồng chí nhé”.

Đấy! Chính người Cộng sản tố nhau là mạo danh là giả dối. Câu chuyện về những trò dối trá trong giáo dục là chuyện người ta đã nói nhiều. Tuy nhiên, nếu là những lời nói của những người mà chính quyền quy chụp là “phản động”, thì lúc nào họ cũng cho là “nói xấu” hay “bôi nhọ”. Giờ đây, một ông Giáo sư của Đảng, một người chuyên bịa ra các giai thoại về Bác để ca tụng và tuyên truyền, thì nay lại lật mặt tổ chức khác của Đảng làm giả lời nói của ông Hồ Chí Minh.

Không có lời nói vạch trần nào giá trị cho bằng chính “quân ta” vạch trần “quân mình” như thế.

Việc Đảng Cộng sản dùng lời ông Hồ Chí Minh, rồi cắt gọt, thêm mắm dặm muối, rồi biến nó thành lời dạy này lời dạy kia, là một phần công việc của ngành tuyên giáo. Ngành Công an có “6 điều Bác Hồ dạy”, quân đội cũng có “lời Bác dạy”, không biết, ông Hoàng Chí Bảo có dám “ăn gan hùm” mà bóc phốt những câu dạy này, như ông đã bóc phốt “5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi” hay không?

Đã là “tà quyền” thì nhúng tay vào lĩnh vực nào, lĩnh vực đó cũng tà theo. Ngành Công an Việt Nam có “6 điều Bác Hồ dạy” nhưng lực lượng này bị dân đánh giá là một lực lượng lạm dụng quyền lực và chà đạp lên luật pháp kinh khủng nhất (hay nói theo ngôn ngữ bình dân là “mất dạy” nhất).

Ngành Giáo dục Việt Nam hiện nay cũng nát bét, đạo đức sa đọa, xuống cấp đến đáng báo động. Tình trạng thầy đánh thầy, trò đánh trò, thầy đánh trò xảy ra nhan nhản. Tình trạng mua bằng, mua điểm, dùng tình đổi điểm diễn ra tràn lan.

Thật ra, Trung ương Đoàn làm theo chỉ thị của Đảng cả. Ngay từ khi thành lập, Trung ương Đoàn được xem là “đội hậu bị của Đảng”, là lớp kế thừa của Đảng. Ngày nay, Trung ương Đoàn là nơi tập trung nhiều con ông cháu cha của chế độ, nơi tập dượt để tiến vào Trung ương Đảng và vào cả Bộ Chính trị. Ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Thị Mai, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác, là những người đi lên từ Trung ương Đoàn.

Cho nên, ông Hoàng Chí Bảo tố Trung ương Đoàn, thì cũng đồng nghĩa là tố Trung ương Đảng. Nếu Trung ương Đảng không bật đèn xanh, thì làm sao Trung ương Đoàn dám bịa đặt, bóp méo lời Bác Hồ? Mà 5 điều bịa đặt đấy lại được Bộ Giáo dục đem dạy cho học sinh suốt mấy chục năm qua. Ấy chẳng phải là Chính phủ cũng hùa theo Trung ương Đoàn đấy sao?

Thật ra, Đảng Cộng sản nhào nặn ra cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” cũng theo cách như vậy. Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì Đảng Cộng sản mới chế ra lá bùa thiêng này để nhồi sọ sinh viên, để chống lại trào lưu tự diễn biến. Họ vơ hết những lời phát biểu rời rác của ông Hồ, đem cắt gọt rồi thêm thắt vào, để tạo ra cái nồi “lẩu thập cẩm” ấy. Cho đến nay, Đảng vẫn đang vơ mọi thứ, dù không phải của ông Hồ, để nhét vào cái “tư tưởng” ấy, nhằm lừa bịp chính người của Đảng.

Có lẽ, việc ông Hoàng Chí Bảo lột mặt Trung ương Đoàn chỉ là một “tai nạn”. Có người cho rằng, ông này có lúc nói mất kiểm soát, nên lợi bất cập hại đấy thôi. Vì là giả dối nên phải liên tục dựng kịch bản để che đậy, chỉ cần một lần cao hứng nói sự thật, thì lộ tẩy ngay.

Đấy! Chính Đảng tự lột mặt nạ mình, chứ có “phản động” nào xuyên tạc đâu?

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023