Thay vì che đậy, ông Hoàng Chí Bảo lại lột mặt nạ “Bác kính yêu”

Ngày 4/10, trên trang Facebook cá nhân Chu Hồng Quý có đăng một đoạn clip, theo đó, ông Hoàng Chí Bảo – Giáo sư Đảng đang thao thao về Bác trước một khán phòng với nhiều học sinh.

Ông Bảo nói rằng, “Thế ta mới hỏi Bác thế này, thế còn năm sinh của Bác nhiều vậy thì năm nào là đúng hả Bác? Bác bảo chúng ta thế này nhé, đúng hết các chú ạ. Năm nào cũng đúng. Thế ta cũng chẳng hiểu ý tứ bác thế nào cả, cứ tròn xoe mắt nhìn Bác. Bác bảo các chú không biết à, người Việt Nam mình ai cũng thế thôi. Đã có tuổi âm thì có tuổi dương. Nó có thể trùng nhau, có thể không trùng nhau.

Đại khái nó vậy, chứ Bác cũng có biết đâu. Bác nghe kể như vậy. Thế là nó cũng rất tương đối đấy các đồng chí nhé. Đừng có cái gì cũng cứng nhắc cả. Ngay cả các bạn còn trẻ thế này mà chúng tôi hỏi ngày tháng năm sinh có khi nói sai hết. Thấy chưa? Cứ lẫn lộn âm dương cả mà. Người Việt Nam là thế thì Bác cũng thế thôi”.

Đây là câu bào chữa cho nghi vấn về ngày sinh của ông Hồ Chí Minh. Hiện, ông Hồ Chí Minh có 2 ngày sinh, ngày sinh được chính quyền Cộng sản thừa nhận và tổ chức hằng năm, là ngày 19/5/1890. Ngày thứ nhì là do VTV làm phóng sự “Nguyễn Ái Quốc – Ẩn số từ nước Pháp”, đã vô tình đưa tấm ảnh căn cước của ông Nguyễn Ái Quốc, được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ của Sở Cảnh sát Pháp.

Ngày sinh này là ngày 15/1/1894. Điều này cho thấy, ngày sinh mà Đảng Cộng sản bao lâu nay tổ chức cho ông Hồ Chí Minh là giả tạo. Bao lâu nay, Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã lừa dối nhân dân.

Có lẽ, vì chuyện giả dối này bị bóc phốt, mà ông Hoàng Chí Bảo phải tìm cách lý giải. Tuy nhiên, ông càng cố lý giải về ngày âm ngày dương, thì lại càng lòi ra sự lừa dối. Trên giấy tờ của Pháp cấp, họ không thể dùng ngày âm, mà dùng ngày dương lịch. Bởi Pháp không dùng lịch âm của Tàu.

Còn ngày 19/5/1890 mà Đảng Cộng sản thừa nhận và phổ biến trước toàn dân, thì cũng là ngày dương lịch chứ không phải ngày âm lịch. Vả lại, ngày 19/5/1890 dương lịch, nếu tra ra ngày âm lịch là nhằm ngày 1/4 năm Canh Dần 1890. Đảng Cộng sản chưa bao giờ tổ chức ngày sinh nhật cho ông Hồ Chí Minh vào ngày này.

Và văn hóa Việt Nam không bao giờ tổ chức sinh nhật theo ngày âm. Ngày âm được người dân dùng trong các ngày giỗ cho người đã khuất và ngày cúng cho các đền chùa miếu mạo.

Đã là giả dối thì càng che đậy càng lòi mặt chuột. Ngày nay, học sinh được tiếp xúc với mạng xã hội, dù bị chính quyền Cộng sản ngăn chặn thông tin mà họ không mong muốn, nhưng những tin tức này vẫn cứ đến tai học sinh. Học sinh ngày nay từ nhỏ đã tiếp xúc với internet, nếu chịu tìm tòi, thì sự thật sẽ hiện ra. Sự giả dối trong sách giáo khoa cũng bị phơi bày.

Là sự thật thì không phải che đậy, là sự thật thì trước sau như một không có sự bất nhất. Chính quyền Cộng sản lập ra cả Ban Tuyên giáo của Đảng và Bộ Thông tin Truyền thông của Chính phủ, để làm công việc tạo lớp mặt nạ cho Đảng, thì điều đó cũng đủ để chứng minh là sự dối trá của chế độ này nó kinh khủng thế nào.

Hai cơ quan cấp Trung ương điều khiển hơn 800 tờ báo lớn nhỏ làm công việc che đậy sự thật xấu xa, và sơn phết lên mặt chế độ những thứ tốt đẹp bịa đặt. Tuy nhiên, cây kim trong bọc thì thế nào cũng lòi ra. Chỉ cần có sự bất nhất giữa các bên, là sự thật phơi bày, bởi sự thật chỉ có 1 nhưng sự bịa đặt thì rất nhiều kịch bản.

Việc lộ bộ mặt dối trá về ngày sinh của ông Hồ Chí Minh là do chính Đảng Cộng sản tự gây ra, chứ chẳng có “thế lực thù địch” nào vu cáo cả. Việc lục tìm thẻ căn cước tại Trung Tâm lưu trữ của Sở Cảnh sát Pháp, đã giúp người dân có cơ hội đối chiếu và mặt nạ dối trá bị rớt xuống. Và đó là lý do khiến ông Hoàng Chí Bảo phải thanh minh cho những trò dối trá của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, lợi bất cập hại.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023