Liệu Trung Quốc có tha mạng sống cho ông Tổng?

Ngày 14/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những phát biểu bị xem là thiếu suy nghĩ, coi thường dư luận, trong buổi tiếp xúc với cử tri 3 quận nội thành Hà Nội.

Tổng Trọng “hồn nhiên” nói rằng, “’Cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ’”.

Trên mạng xã hội, có những ý kiến “bênh” Tổng Bí thư, cho rằng, cần thông cảm vì Tổng Bí thư đang ở trong bối cảnh hết sức căng thẳng, với tình trạng “thù trong, giặc ngoài” sau Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.

Thù trong (Đảng), đó là chuyện các đồng đảng, nhưng không đồng phe của Tổng Trọng, đã khiến ông Trọng bị “việt vị”. Cụ thể, khi Tổng Trọng trình kế hoạch nhân sự cho Đại hội Đảng khóa 14, để Ban Chấp hành Trung ương xem xét, có tất cả 7 vấn đề. Chỉ có duy nhất trường hợp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung được bầu bổ sung vào thành viên Ban Bí thư, là được thông qua. Trong khi, 6 vấn đề còn lại đều bị Ban Chấp hành Trung ương trả lại, yêu cầu làm rõ.

Giặc ngoài thì rõ ràng ai cũng biết.

Nguyễn Phú Trọng đã có một quyết định “bạo gan”, khi nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ lên mức cao nhất. Đó là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, ngang bằng với mối quan hệ của Việt Nam với 2 cường quốc Trung Quốc và Liên Bang Nga.

Điều đó khiến cho Ban lãnh đạo Bắc Kinh căm tức, và cũng khiến cho mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc xuống mức thấp nhất, chưa từng thấy kể từ sau Hội nghị Thành Đô. Mối quan hệ cá nhân giữa ông Trọng với Chủ tịch Tập đang ở mức rất xấu.

Nhà văn Phạm Viết Đào, cựu Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, mới đây đã viết trên trang facebook cá nhân, cho biết:

“… có 5 yếu nhân nghi bị Trung Quốc hạ độc, đó là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh… Dư luận vỉa hè cho rằng: Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc vì đe dọa đến số phận ai đó là người của Trung Quốc. Cả Nguyễn Bá Thanh và Trần Đại Quang đều có những sự khác thường về sức khỏe sau khi đi thăm Trung Quốc… Trần Đại Quang chỉ nhận một bó hoa trong chuyến thăm, mà mang virus lạ rồi qua đời…”.

Chưa hết, ông Phạm Viết Đào cho biết thêm:

“Ông Việt Phương [53 năm làm Thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cùng một số năm đồng thời còn làm Thư ký cho Tổng Bí thư Lê Duẩn] kể, trong một lần cùng ông Hồ Chí Minh sang thăm Bắc Kinh, ông Lê Duẩn đã được ông Hồ Chí Minh gọi sang phòng dặn: Chú sang ngủ chung với Bác; với Bác chắc họ không dám làm gì; riêng chú hãy cẩn thận, bạn không ưa chú. Khi thăm Bắc Kinh, Lê Duẩn thường đổi giường ngủ cho thư ký vì như vậy…”

Vậy nên, có một số lãnh đạo trong Bộ Chính trị đã nghĩ tới tình huống, Tổng Trọng bị mắc “bệnh lạ” bí ẩn, giống như các trường hợp liệt kê ở trên, là điều hoàn toàn có cơ sở.

Vào tháng 4/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp “tai nạn” về sức khỏe trong “biến cố Kiên Giang”, khi Tổng Bí thư về thăm quê hương của ông Ba Dũng cựu Thủ tướng Chính phủ. Được biết, khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lập tức cử một đoàn, bao gồm các bác sĩ, lương y hàng đầu của Trung Quốc, tức tốc sang Hà Nội để chữa trị cho ông Nguyễn Phú Trọng.

Sau đó, Tổng Bí thư Trọng đã hồi phục rất nhanh và trở lại làm việc. Tuy nhiên, đó là điều “mừng một nhưng lo tới mười”. Bởi theo ông Phạm Viết Đào tiết lộ:

“Trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cận đại, có rất nhiều vị lãnh đạo Việt Nam, sau khi đi thăm Trung Quốc về đều có những triệu chứng bất thường về sức khỏe; sau đó lại “phải nhờ thầy thuốc Trung Quốc giải cứu và họ bị biến thành “con tin” của thầy thuốc Trung Quốc, cố Chủ tịch Lê Đức Anh là một ví dụ. Theo đó, hàng năm phía Trung Quốc đều, cử một đoàn y tế do một nữ bác sĩ châm cứu nổi tiếng của Trung Quốc sang chăm sóc sức khỏe cho Lê Đức Anh, cho đến khi qua đời ở tuổi 99.”

Theo giới thạo tin, lãnh đạo Việt Nam trong những năm qua, có một vài đồng chí đã tự nguyện theo Trung Quốc, song vì lý do nào đó lại “quay xe”, như Trần Đại Quang và Nguyễn Chí Vịnh… Cái kết là họ đều mắc “bệnh lạ” và chết trong đau đớn.

Nếu như vậy, trong đợt chữa trị định kỳ hàng năm, theo lịch thăm bệnh của các bác sĩ Trung Quốc, rõ ràng, đến lúc này, số phận của ông Trọng đã điểm, vì đang nằm gọn trong tay Bắc Kinh. Bây giờ thì họ Tập yêu cầu cái gì, Tổng Bí thư Trọng cũng phải làm theo./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023