Vì sao Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Bình lại thách thức dân?

Link Video: https://youtu.be/l-dq4RHUWAI

Ngày 17/10, báo Tuổi Trẻ tiếp tục loan tin về vụ Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình có những lời lẽ “thiếu chuẩn mực” với dân. Bài báo với tựa đề “Kiểm điểm Phó Giám đốc Sở nói với dân “cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được”’.

Thực chất, những lời lẽ của ông Nguyễn Tiến Dũng, nếu nói là “thiếu chuẩn mực” là quá nhẹ, kiểu nói tránh nói giảm. Những lời lẽ này phải đánh giá là sự thách thức mới đúng.

Theo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình – bị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kiểm điểm, vì đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm việc với người dân.

Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Cao Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình – cho biết: “Sáng nay tôi đã cho Sở Tài nguyên và Môi trường họp. Qua đó kiểm điểm anh Dũng, anh Dũng thừa nhận nội dung phản ánh trên báo chí là đúng sự thật, nhận khuyết điểm”.

Ông Sơn cho hay: “Anh Dũng đã lên nhà người dân để xin lỗi, đi cùng có cả lãnh đạo huyện, Bí thư xã, nhưng gia đình chị T. đi vắng. Anh Dũng ngồi tại chỗ viết bức thư để gửi lại lãnh đạo xã, nhờ chuyển đến gia đình chị T.”

Còn việc xử lý vi phạm ra sao thì phải chờ, vì anh Dũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nên tôi đã yêu cầu anh Dũng có báo cáo rõ ràng. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có báo cáo gửi Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để xin ý kiến.”

Anh Dũng cho biết, nói trong lúc làm việc xong đi ra ngoài cổng, do bức xúc về công việc, trao đổi với gia đình, nhưng gia đình không phối hợp. Nhưng dù sao cũng là sai, anh Dũng thừa nhận rồi. Thừa nhận là sai nên cũng mới đến xin lỗi“, ông Sơn cho biết thêm.

Hình: Bài trên báo Tuổi Trẻ

Việc ông Dũng viện cớ gia đình người dân không phối hợp để biện minh cho mình, là một cách ngụy biện. Bởi ông là người đại diện cho cơ quan công quyền về tìm hiểu sự việc, mà lại có thái độ gay gắt, thách thức người dân, vậy ông là “đầy tớ của dân”, hay là “phụ mẫu”? Hơn nữa, nếu ông làm việc công tâm, với một thái độ muốn đem lại công bằng cho dân, thì tại sao người dân lại không phối hợp với ông?

Tình trạng các công ty khai thác đá dùng mìn nổ đá khiến cho những nhà dân xung quanh bị nứt, sụp, đã xảy ra ở rất nhiều nơi trong suốt một thời gian dài. Nhưng hầu như không có mấy gia đình được đền bù thỏa đáng. Thậm chí, đã có những trường hợp nổ mìn khiến người dân tử vong hoặc bị thương tật.

Cụ thể là bà Trần Thị Chín ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 21/9/2018, khi đi hái nấm ở khu vực gần mỏ đá, đã bị đá do nổ mìn bắn vào người. Bà được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong 2 ngày sau đó.

Trong khi đó, các công ty khai thác đá, mà đa số đều là sân sau của quan chức, kiếm lợi nhuận khủng từ việc đào núi mà bán. Bất chấp hậu quả ô nhiễm môi trường, hủy hoại tài sản và gây tai nạn cho dân.

Tuổi Trẻ cho biết, trước đó, tháng 9/2023, một đoàn công tác đi kiểm tra thực tế phản ánh của người dân về việc nhà bị rạn nứt, nghi do ảnh hưởng từ việc khai thác đá ở xã Phú Sơn, huyện Nho Quan.

Không rõ, ông Dũng có “xơ múi” gì với bên công ty khai thác đá hay không? Nếu không, tại sao ông lại có thái độ gay gắt với người dân – những người chịu thiệt hại do công ty này gây ra?

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, trong đoàn công tác – đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với gia đình chị T., trong đó có câu “Cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được“, báo Tuổi Trẻ cho biết thêm.

Hình: Đã có rất nhiều cái chết do nổ mìn khai thác đá

Quang Minh

>>> Vì sao chuẩn bị nghỉ, Tổng Bí thư Trọng vẫn ôm chặt ghế Trưởng Tiểu ban Nhân sự?

>>> Buổi tường trình về đàn áp xuyên quốc gia

>>> Thời mạt pháp! Các trường giúp đạo diễn Quang Dũng lùa gà vào “Đất rừng phương Nam”!

>>> Việt Nam hội nhập quốc tế, Bộ Công an vẫn tiến hành các hoạt động thời Chiến tranh lạnh?

Sữa có chất kịch độc trong vụ 2 mẹ con chết sau khi uống sữa ở Tiền Giang

Kasse animation 7.8.2023