Hồ Mẫu Ngoạt, cựu trợ lý Tổng Bí thư, đã làm ông Nguyễn Phú Trọng mất uy tín như thế nào?

Lâu nay, số đông dân chúng Việt Nam vẫn dành cho ông Nguyễn Phú Trọng một sự thán phục. Họ trầm trồ ca ngợi rằng, chưa có một lãnh đạo cao cấp nào của Việt Nam dám kỷ luật, cách chức cả Chủ tịch nước và tống vào tù hàng chục, thậm chí hàng trăm lãnh đạo cao cấp khác.

Có lẽ, đa số những người khen Tổng Bí thư Trọng là người kém hiểu biết, không tiếp cận được với thông tin đa chiều của thế giới. Nếu họ biết, đó chính cái “ma thuật” của Tổng Trọng, không rõ họ có còn tôn sùng ông nữa không. Bởi ông Trọng người tạo ra và khởi xướng “đốt lò”, nhưng ông cũng chính là người tạo ra củi. Và cái vòng luẩn quẩn đó sẽ không bao giờ có hồi kết.

Có nghĩa là, chống tham nhũng ở Việt Nam là một bản trường ca “bất tận”. Và một khi còn tham nhũng, thì vẫn còn lý do để ông Trọng kiếm cớ ngồi lại mãi ở cái ghế Tổng Bí thư.

Đó cũng là lý do, vì sao Tổng Trọng chống tham nhũng mà lại có chủ trương, “Cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình ‘miễn xử hoặc xử nhẹ’; và không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt…”

Chủ trương kỳ cục này còn được Bộ Chính trị và Ban Bí thư nghị quyết hóa, theo yêu cầu của Tổng Bí thư. Đó là Thông báo số 20/BBT-TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị, cho phép, lãnh đạo từ ủy viên Trung ương trở lên, nếu tham nhũng, khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức, sẽ được miễn truy tố hình sự?

Dư luận và giới thạo tin cho rằng, tinh thần của Thông báo số 20 như vừa kể, là một cái “mẹo” của Tổng Bí thư. Bởi kẻ tạo điều kiện cho bọn chuyên chạy án tham nhũng, chính là trợ lý của Tổng Bí thư – Hồ Mẫu Ngoạt.

Nói đến ông Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư, người ta thường nghĩ ngay đến chuyện chạy án và chạy ghế. Giới “buôn vua” ở cung đình nói rằng, trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt là ông trùm của giới chạy án và chạy ghế. Tới mức, trong 2 lĩnh vực vừa kể, nếu Hồ Mẫu Ngoạt là hạng “thứ hai, thì không có ai là chủ nhật”.

Tất cả mọi việc, miễn chồng đủ tiền, thậm chí là rất nhiều tiền như triết lý của trùm xã hội đen Năm Cam, thì đều có thể thu xếp. Khi tiền chồng đầy đủ, thì Trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt giải quyết trong “phút mốt”.

Một trong những lý do, vì sao rất nhiều ủy viên Trung ương khóa trước bị hay chờ kỷ luật, mà đến Đại hội Đảng khóa sau vẫn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa vào cơ cấu, để trở thành ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, là vì như vậy. Được biết, tất cả đều là thể theo đề nghị của Trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là, không chỉ nhận tiền giúp chạy cho thoát án kỷ luật, Trợ lý Ngoạt còn làm “dịch vụ” các đối tượng đó, để đưa lên chức cao hơn, và ăn cú đúp “double”.

Rất may cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, trước Đại hội 13, theo giới thạo tin, cụ thể là vào trung tuần tháng 9/2020, một ủy viên Trung ương phụ trách Công tác bảo vệ Chính trị Nội bộ đã chủ động gặp và yêu cầu Tổng Bí Thư Trọng phải cho Trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt nghỉ hưu ngay lập tức. Nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý bằng pháp luật. Chỉ sau đúng 2 tuần, Hồ Mẫu Ngoạt lặng lẽ “khăn gói quả mướp” về vườn.

Chính vì nghề chạy án và chạy chức lộ liễu, nên sau Đại hội 12, Hồ Mẫu Ngoạt không trúng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Theo quy định, nếu không phải là Trung ương Ủy viên, thì Hồ Mẫu Ngoạt không đủ tiêu chuẩn đảm trách chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư. Nhưng vì mối quan hệ “vừa thâm, vừa sâu”, nên Tổng Trọng bất chấp quy định, vẫn để cho Hồ Mẫu Ngoạt tiếp tục làm Trợ lý của mình. Và thế là ông Ngoạt lại tiếp tục làm mưa làm gió. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói, “tiền nhiều để làm gì”. Đám thân cận với ông Trọng cho biết, là để nhắc đàn em họ Hồ liệu mà chung chi, tao biết cả đấy.

Nói một cách thẳng thắn, các cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có chung một nhận xét thống nhất, cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chả có khả năng và tài cán gì. Sự thành công của ông Trọng trong công cuộc đốt lò, thực chất là cuộc thanh trừng phe phái, hoàn toàn do bàn tay của Trung Quốc giúp đỡ và chỉ đạo.

Sắp tới đây, khi Trung Quốc hoàn toàn mất lòng tin, chỉ cần Bắc Kinh buông tay, thì lập tức, ông Trọng sẽ tàn đời. Khi ấy, không chỉ bản thân Tổng Bí thư, mà cả gia đình và đàn em của ông, chắc gì đã được yên./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023