Phạt dân được đút túi, Đảng khuyến khích Công an vì tiền trấn lột dân

 

Mỗi năm, cứ đến tháng 11 thì Quốc hội lại họp bàn để ra Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương cho năm sau. Có những ngành Đảng không tăng ngân sách, nhưng cũng có những ngành Đảng phải tăng. Đặc biệt là ngành Công an, Đảng cứ chi năm sau cao hơn năm trước.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Quốc hội ra Nghị quyết 70/2022/QH15, và duyệt chi cho Bộ Công an một con số khổng lồ là 99.953 tỷ đồng, gấp 13,4 lần chi cho Bộ y tế và gấp 16 lần chi cho Bộ Giáo dục.

Năm nay, ngân sách cho Bộ Công an rất có thể sẽ hơn 100.000 tỷ đồng. Và điều đáng chú ý là, Đảng đang dành cho Bộ Công an một ưu ái lớn, đấy là, Bộ này được hưởng 85% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực an toàn giao thông, 15% còn lại dành cho các địa phương, để chi cho các lực lượng khác.

Nếu Bộ Công an xử phạt, rồi giao cho Bộ Tài chính thu tiền, thì ít kích thích lòng tham của cán bộ công an. Nhưng khi cho công an được hưởng đến 85% số tiền phạt, thì khả năng rất cao, việc phạt dân trở thành công việc kinh tài của ngành công an.

Mặc dù ngành công an bao lâu nay luôn tung hô khẩu hiệu “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”, rồi tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách tốn kém, nhưng đạo đức của công an viên vẫn rất tệ.

Hiện nay, người dân vừa sợ, vừa khinh, và vừa ghét cán bộ công an. Ngành công an biết điều đó nhưng họ không hề có thiện chí cải thiện hình ảnh trước dân, bằng cách chấn chỉnh đạo đức thực sự cho cán bộ công an, mà họ lại cho tuyên giáo dựng những vở kịch để tuyên truyền về sự tốt đẹp của công an, về thứ tinh thần trách nhiệm giả tạo của ngành này.

Bộ Công an lâu nay là Bộ chuyên làm tiền dân, và điều đáng nói là, cách làm tiền của họ không những vô trách nhiệm đối với dân, mà trong nhiều trường hợp còn rất vô đạo đức. Người dân không lạ gì hình ảnh cảnh sát giao thông lập chốt chặn dân để làm tiền. Miễn có tiền là cho đi, ngay cả người đủ giấy tờ và đi đúng luật cũng bị hạch sách, nếu không “biết điều”. Việc Bộ Công an cho cướp đất người dân ở quanh trụ sở 44 Yết Kiêu, Hà Nội, để mở rộng trụ sở này, cho thấy, Bộ Công an không những tham mà còn rất tàn ác.

Việc cho Bộ Công an xử phạt, rồi được hưởng số tiền phạt đó, là cách cho phép một Bộ có súng được dùng quyền lực để hái ra tiền. Điều này vô cũng nguy hiểm, bởi cho đến nay, và có lẽ cho đến khi Đảng Cộng sản sụp đổ, thì không luật pháp nào có thể kiểm soát được hành động của công an.

Biết bao nhiêu vụ bức cung nhục hình làm chết người, khi tạm giam tại đồn công an, nhưng có luật pháp nào trừng trị đúng người đúng tội những viên công an đã gây chết người đâu? Với việc được đứng trên pháp luật, mà còn được phép dùng quyền lực để kiếm tiền, thì có thể nói, dân sẽ còn bị cướp trắng trợn hơn và công khai hơn.

Ưu đãi về cơ chế, ưu đãi về ngân sách và ưu tiên về việc dùng quyền lực để làm tiền. Không biết rồi đây, Đảng Cộng sản sẽ trao thêm những đặc quyền gì nữa cho Bộ Công an? Có thể nói, Đảng Cộng sản hiện nay đang chiều Bộ Công an như chiều “con nghiện”, từ ngân sách cho đến chính sách, đều cứ mỗi ngày một đáp ứng nhiều hơn. Vậy thì, lấy gì để hạn chế lòng tham của công an?

Lấy đạo đức Hồ Chí Minh ư? Thật sự, lá bùa này không khác gì tờ giấy lộn, bởi những năm gần đây, toàn Đảng phát động Phong trào Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng kết quả, đạo đức quan chức chỉ ngày một tệ hơn mà thôi.

Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước công an trị. Và vì dựa quá nhiều vào họng súng của công an, mà cứ ngày một chiều chuộng ngành này. Tương lai, người dân sẽ ngày một khốn khổ, và ngày một khó sống với chính quyền này thôi.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023