Tổng Trọng đã “sập hầm” Thủ tướng Chính trong vụ lấp vịnh Hạ Long như thế nào?

Chuyện Dự án Khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam – là Vịnh Hạ Long – được các thế lực trong Đảng khai thác tối đa. Họ muốn dùng Dự án này để vạch tội Thủ tướng Phạm Minh Chính, người mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm “trừ họa”, trước khi nghỉ hưu.

Ông Phạm Minh Chính vốn là một Trung tướng tình báo, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, được cho là đệ tử của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Chính được Ba Dũng đưa về làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015, trong một danh sách những nhân vật thân cận, để phục vụ cho kế hoạch hậu chiến.

Thời ông Ba Dũng làm Thủ tướng (2006 – 2015), cũng là giai đoạn mà ông Chính làm Bí thư Quảng Ninh, giới thạo tin tiết lộ, bà Lê Thị Bích Trân, vợ của Phạm Minh Chính, một tuần đi kinh lý Quảng Ninh để “thu tô” thay chồng 2 ngày, 5 ngày còn lại, bà Trân ở nhà Thủ tướng Dũng, giúp bà Ba Kiệm vợ Thủ tướng làm việc nội trợ. Thậm chí, đến cả “móc cống nhà Ba X” cũng là bà Trân.

Nói như vậy để thấy, Tổng Bí thư Trọng phòng xa Phạm Minh Chính cũng không phải là thừa. Bởi ông Trọng, khi ở trong cương vị Tổng Bí thư, đã gây quá nhiều thù và cũng chuốc quá nhiều oán với các đồng chí của mình.

Chưa có một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nào như Tổng Bí thư Trọng. Kể từ khi ông Trọng trở thành Tổng Bí thư từ năm 2011 cho đến nay, ông thường xuyên kéo bè, kết cánh, để đánh đấm với các phe nhóm, nhằm hạ bệ những nhân vật mà ông không ưa, mà hầu hết là đàn em của Ba Dũng hay Trần Đại Quang.

Điều đáng nói là, những Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Vũ Nhôm… và một loạt thứ trưởng Bộ Công an đàn em của Trần Đại Quang, bị xử lý kỷ luật và tống giam. Nhưng người của ông Trọng dù phạm tội nặng hơn nhưng vẫn bình an vô sự, như cựu Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là một ví dụ điển hình.

Đó là lý do mà theo giới thạo tin tiết lộ, hơn ai hết, Tổng Bí thư Trọng rất hiểu quy luật ngàn đời, “cá ăn kiến, rồi sẽ tới lúc kiến sẽ ăn cá”. Cho nên, ban đầu, Trọng định ngồi ghế Tổng Bí thư cho đến lúc chết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, “việc ngồi dai cho khoai tôi nát” của ông Trọng xem ra bất khả thi. Bởi tuổi cao, sức yếu, và càng ngày, thực tế càng cho thấy, ông Trọng đã mất uy tín trong Đảng.

Trước đây, Tổng Bí thư Trọng nuôi ý đồ tạo dựng một Bộ Chính trị, trong đó, 2/3 là người thân cận; cả 4 tứ trụ đều là các nhân vật mà ông Trọng có thể kiểm soát được, sau khi ông Trọng nghỉ hưu.

Nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không chỉ cản bước tiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mà bản thân ông Chính cũng có tham vọng không kém. Ông Chính có ý định chiếm ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14, năm 2026.

Tổng Trọng phải diệt Thủ Chính bằng mọi giá, vì lý do như vậy.

Song trời “bất dung gian”, tại cả hai Hội nghị Trung ương, lần thứ 7 (vào tháng 5/2023) và lần thứ 8 (tháng 10/2023), kế hoạch diệt Thủ tướng Chính đều bất thành.

Vì vậy, câu chuyện Dự án Khu đô thị 10B ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, với diện tích khoảng 31,8 ha, trong đó có 3,88 ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long, được cho là câu chuyện tiếp nối của quyết tâm hạ bệ Phạm Minh Chính.

Đáng ngạc nhiên, phản ứng của Thủ tướng Chính hết sức bình tĩnh. Ngay lập tức sau khi vụ việc rộ lên, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, để kiểm tra phản ánh của báo chí, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 25/11.

Trớ trêu, người ký văn bản vừa kể lại chính là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một người thuộc phe Hà Tĩnh, một nhân vật được cho là “zích” của ông Trọng và phe cánh cài vào, với mục đích theo dõi các hoạt động của Chính phủ. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, khi còn là Bộ trưởng, cũng là người đã ký chấp thuận dự án mà ông Trọng đang nỗ lực “bới lông, tìm vết”.

Dư luận thắc mắc, dự án này đặt tên là “Dự án Khu đô thị 10B”, liệu nó có liên quan gì đến việc ám chỉ lớp 10B của Tổng Trọng hay không?

Có ý kiến còn nghi ngờ rằng, đó là “cái bẫy” của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ban lãnh đạo Quảng Ninh, khiến Tổng Trọng bị sập hầm?

Đó là lý do vì sao, việc báo chí khơi mào cho vụ lấp vịnh Hạ Long để phân lô bán nền, đã bị chìm xuồng rất nhanh.

Xem ra, cuộc đấu Trọng – Chính còn nhiều pha kịch tính, ông Trọng và đồng bọn còn nhiều trò.

Chúng ta hãy chờ xem!./.

Trà My – Thoibao.de