Chạy chức: Tung lưới thưa, Tổng Trọng nuôi tham vọng lọc cặn bẩn (phần 2)

Từ năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã tự trao cho mình chức “Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13”. Và ông có đến 3 năm để rà soát nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Rồi cuối cùng, Đại hội Đảng lần thứ 13 – cũng giống như bao lần đại hội khác – báo chí mở hết công suất để ca ngợi là “Đại hội Đảng thành công tốt đẹp”.

Rồi chỉ sau 2 năm, chính “lò” của ông Trọng đã phải khui ra nhiều vụ đại án. Đó là vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á,  vụ đăng kiểm, vụ AIC v.v.. với hàng loạt quan chức dính chàm. Ủy viên Trung ương Đảng dính phốt rất nhiều, hai ủy viên Bộ Chính trị bị ép phải từ chức. Vậy thì, công tác rà soát, gạn lọc nhân sự, nhằm loại bỏ những cá nhân không xứng đáng của ông Trọng là vô tác dụng. Ông không chọn lọc được người xứng đáng cho Đảng, hay ông bỏ qua lỗi của những con người này?

Với vai trò là bộ lọc nhân sự cho Đảng, ông Trọng đã không chọn được ai tử tế cho các vị trí lãnh đạo quốc gia. Quan chức từ tầng cao chót vót đã lộ ra bộ mặt đốn mạt. Và chính họ, đang trùng trùng lớp lớp trở thành tội phạm, nối nhau ra toà, cũng như lũ lượt vào tù – điều chưa từng có trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm. Ngay cả chế độ phong kiến, vào thời kỳ suy tàn, thối nát nhất, cũng như thời thực dân đô hộ, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Chưa có đất nước nào, đảng viên của đảng cầm quyền, những người được đảng chọn lọc để đặt lên ghế lãnh đạo đất nước, lại đồng loạt đổ đốn, đồng loạt biến chủ trương, chính sách của nhà nước, thành cơ hội cướp bóc dân; biến công vụ, nhiệm vụ công chức thành dịch vụ tư để hưởng lợi.

Hưởng lương công chức, sử dụng thời gian và phương tiện của nhà nước, nhưng khi thanh tra quan tham, thì quan thanh tra liền đòi được ăn chia 30% tiền thu hồi từ tham nhũng! Hạng quan chức chỉ ham muốn hưởng thụ, mà không có trách nhiệm, đang có mặt ở khắp các cấp chính quyền, nắm giữ đủ các thứ bậc quyền lực.

Nhiều kẻ được đảng uỷ các cấp chọn lọc, tiến cử và trao quyền lực quốc gia, nhưng đã lộ mặt là hạng giá áo túi cơm, chỉ biết lợi dụng quyền lực quốc gia để vơ vét cho bản thân và gia đình, để vinh thân phì gia, đang lần lượt bị điệu cổ ra tòa, phơi bản mặt bẩn thỉu, ô nhục, trước bàn dân thiên hạ. Chúng đang chen vai, thích cánh bên nhau ở toà án, đang lúc nhúc như lũ dòi nhặng, lũ sâu mọt trong các nhà tù.

Quan chức vênh váo chiếm chiếc ghế quyền lực của dân, nhưng người dân không được tiến cử, không được bầu chọn, mà do tổ chức Đảng chia chác những chiếc ghế quyền lực của dân cho những đảng viên có vai vế trong Đảng của họ. Người dân bị tước mất quyền công dân đích thực nhất, lớn nhất, thiêng liêng nhất, không được tiến cử và bầu chọn hiền tài thực sự.

Do đó, những người nắm quyền lực của dân đều không phải là hiền tài trong dân, mà chỉ là người của những thế lực trong Đảng, nên mới chuyện, có những quan chức nhà nước, chỉ cần nhắc đến tên, nhìn thấy mặt, người dân đã thấy ngán ngẩm. Vì nghe đến tên, nhìn thấy bản mặt của hạng quan chức đó, người dân chỉ thấy sự tầm thường, thấp kém dưới mặt bằng xã hội!

Tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cũng lại tự trao cho mình vai trò “Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14”. Một lần nữa, sai lầm lịch sử sẽ được lặp lại. Đảng Cộng sản không bao giờ rút được bài học, mặc dù câu “rút kinh nghiệm” luôn được các quan chức thường trực trên cửa miệng. Ở 5 năm trước, ông Trọng đã giành lấy chức này, và kết quả đã chứng minh năng lực của ông như thế nào.

Với vai trò là Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Đại hội Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng lưới thưa, nhưng lại muốn lọc sạch cặn bẩn mịn đang đông “như quân Nguyên” trong Đảng Cộng sản. Rồi sai lầm cũng sẽ lặp lại mà thôi.

Ý Nhi – Thoibao.de