Đảng đang “mục rữa”, Tổng phát hoảng vì sợ nó rã. Ông đã làm gì?

Trên lãnh thổ Việt Nam, Đảng dùng bộ máy Công an khổng lồ để truy lùng những tiếng nói chỉ trích Đảng. Rồi ép các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội “tiêu diệt” tiếng nói phản biện. Nhưng dù có dùng bộ máy tuyên truyền khổng lồ với 800 tờ báo, thì sự thối nát của Đảng vẫn cứ phơi ra, như cái thây ma đến lúc bốc mùi.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản trung kiên. Với quyền lực trong tay, ông làm mọi cách để bảo vệ sự tồn tại của Đảng. Chiến dịch đốt lò chính là phương thuốc để chữa những ung nhọt của chế độ. Tuy nhiên, qua gần một thập kỷ đốt lò, người dân thấy rằng, ông càng đốt thì tham nhũng càng bùng. Lớp sau thay thế lớp trước, cũng là một lớp tham nhũng. Rõ ràng, ông Trọng không thể tìm đâu ra “người Cộng sản trong sạch”. Ông cho rằng, có người Cộng sản “liêm khiết”, nhưng thực tế, người Cộng sản ở thời đại này thì chẳng ai liêm khiết cả.

Lòng dân chán ghét Đảng là sự thật, bởi quan chức hạch sách dân quá nhiều, ăn của dân quá dơ bẩn và vô cùng bất nhân. Những doanh nghiệp nhà nước làm cho dân khốn khổ bao lâu nay, người dân đều biết cả, nhưng chẳng mấy ai dám lên tiếng, vì Công an quá hung hăng và quá bất chấp để đè bẹp những ai dám phản đối.

Sự thối nát của chế độ này đang nuôi lớn lòng căm phẫn của toàn dân. Đây là kho thuốc nổ đang ngày một chất đầy thêm thuốc. Đến một ngày nào đó, chỉ cần có một mồi lửa, thì kho thuốc này sẽ nổ tan tành.

Ắt hẳn, ông Nguyễn Phú Trọng thấy vấn đề đó.

Ngay cả các quan chức cũng thấy Đảng của họ chẳng tốt đẹp gì. Họ bám vào Đảng vì Đảng cho họ cơ hội vơ vét tiền của dân để làm giàu. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Phú Trọng, ông vẫn có lòng tin rằng, lý tưởng Cộng sản vẫn còn giá trị. Và ông đang làm mọi cách để khơi dậy cái “giá trị” ấy.

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc đi nhắc lại “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực… bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”.

Vậy chủ nghĩa cá nhân là gì?

Thực ra, chủ nghĩa cá nhân không xấu. Chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh đến lợi ích của mỗi cá nhân, sự độc lập của con người và tầm quan trọng của tự do và tự lực của mỗi cá nhân. Những người theo chủ nghĩa cá nhân, chủ trương không hạn chế mục đích và ham muốn cá nhân. Họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài lên sự lựa chọn của cá nhân – cho dù sự can thiệp đó là của xã hội, nhà nước, hoặc bất kỳ một nhóm hay một thể chế nào khác.

Như vậy, chủ nghĩa cá nhân đề cao sự tôn trọng cá nhân, thông qua việc tôn trọng quyền con người, và các quyền tự do thiết yếu dành cho cá nhân, như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo vv…. Chủ nghĩa cá nhân về bản chất không xấu, nó chỉ xấu khi cá nhân không có đạo đức không tôn trọng luật pháp và xâm phạm vào tự do của các nhân khác.

Thực ra, người Cộng sản bài trừ chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, là sợ những người này ủng hộ quyền con người, và các quyền thiết yếu khác dành cho cá nhân. Mà khi đảng viên theo tư tưởng này, thì Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ.

Ông Nguyễn Phú Trọng đề cao cái gọi là “nguyên tắc tập trung dân chủ”. Tức là, đề cao vai trò của tập thể hơn vai trò cá nhân. Nguyên tắc “tập trung dân chủ” kiểu Cộng sản, là nguyên tắc: ý Đảng là ý vua, bên dưới chỉ biết vâng lệnh.

Có hai nguyên tắc bất thành văn, thứ nhất là Đảng không sai, chỉ có cá nhân sai, thứ hai, nếu đảng sai thì áp dụng nguyên tắc thứ nhất.

Đề cao “nguyên tắc tập trung dân chủ” và chống “chủ nghĩa cá nhân”, là cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đang làm để chống lại đà “thối rữa” của Đảng. Nhưng thực tế không thể chống lại quy luật này, bởi hiện nay, trong Đảng đầy rẫy dòi bọ, chỉ có thể che đậy bằng tuyên giáo và Công an mà thôi.

Ý Nhi – Thoibao.de

27.12.2023

Kasse animation 7.8.2023