Tóm Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, lộ mặt đàn quan bẩn bám đường dây làm ăn bẩn!

Ngày 2/1, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng – bị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, bắt tạm giam và khám xét nhà.

Ông Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ, liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh và bị truy tố theo Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vụ bắt giữ ông Trần Văn Hiệp là phần mở rộng của vụ án Nguyễn Cao Trí. Ông Trí là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh. Ông bị bắt vào này 15/1/2023, bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03).

Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt do mở rộng vụ án Trương Mỹ Lan. Bà Lan là đối tác mua lại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, với giá 3.000 tỷ đồng, và đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí 40 triệu đô la Mỹ.

Báo chí cho biết, bà Trương Mỹ Lan dùng bất động sản để rửa tiền. Bà thường mua lại các dự án bỏ hoang và cho tu sửa để kinh doanh. Trong đó có An Đông Plaza, Thuận Kiều Plaza, và tòa nhà Tòa Saigon One Tower có vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm Sài Gòn, nằm ngay giao lộ Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng (quận 1). Công trình này đã bị bỏ hoang 13 năm, trước khi được Trương Mỹ Lan mua và cho sửa sang lại. Nhưng đang sửa nửa chừng thì bà Lan bị bắt và công trình này tiếp tục bỏ hoang.

Liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, vào tháng 3/2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng – đã bị C03 bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Đến Tháng 8/2023, bà Trần Bích Ngọc – Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ – bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” liên quan đến việc nhận hối lộ.

Ngoài ra, các thành viên tổ công tác Thanh tra Chính phủ xác minh lại dự án, sau khi có kiến nghị của chủ đầu tư, cũng đã bị khởi tố, gồm các ông: Lê Quốc Khanh – Phó Cục trưởng Cục 2 (tổ trưởng); Hoàng Văn Xuân – Thanh tra viên chính Cục 2 (tổ phó); và Nguyễn Nho Định – Thanh tra viên Cục 2.

Bà Trương Mỹ Lan dùng Ngân hàng SCB để chiếm dụng tiền của người dân, lên đến 304.000 tỷ đồng, tương đương 12,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số điều tra được, có thể, thực tế còn lớn hơn nhiều.

Với số tiền chiếm dụng cực lớn này, bà Lan dùng một phần để xây dựng những dự án bất động sản hoành tráng, tạo vẻ bề ngoài là kinh doanh hợp pháp, nhưng thực chất, là để che đậy mạng lưới hoạt động tài chính phạm pháp trá hình đằng sau. Vì thế, bà chỉ cần công trình hoành tráng mà không cần kinh doanh có lời. Nên bà mới dám mua lại những “ngôi nhà ma” mà giới bất động sản không ai dám động đến, do vấn đề phong thủy.

Không ai hiểu bản chất của chế độ này bằng bà Trương Mỹ Lan. Bà là con khủng long trong giới đại gia Việt, nhưng vẫn chui lọt lỗ kim, là nhờ có đàn quan bẩn dễ mua chuộc. Bà mua cả thanh tra, để họ lơ cho sai phạm của bà, cứ thế, bà tiếp tục làm ăn mờ ám. Cũng nhờ có đàn quan bẩn dễ ăn, nên suốt 30 năm, bà Lan từ một con kiến lớn thành khủng long, mà chẳng ai phát hiện.

Ở những dự án bất động sản mà bà mua làm vỏ bọc, thì bà cũng sử dụng chung một công thức, cũng dùng tiền để “bịt mõm” quan chức, để những cái sai tiếp tục tồn tại. Cho nên, nếu khui đến nơi đến chốn, ông Lê Thanh Hải – Cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh – và nhóm thuộc hạ của ông, không thể vô can trong vụ Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng đang chống tham nhũng “có vùng cấm”, nên Lê Thanh Hải không hề hấn gì.

Trương Mỹ Lan có thể dùng tiền bịt mõm quan bẩn (mà thực chất, chẳng có quan nào sạch) để cho những sai phạm của bà tồn tại, thì ông Nguyễn Cao Trí và rất nhiều người khác cũng có thể làm được.

Vấn đề là, ông Trọng khui tới đâu mà thôi. Khui đường dây bẩn đến đâu, lộ ra lúc nhúc quan bẩn bám theo tới đó để “liếm láp”.

Ý Nhi – Thoibao.de

3.1.2024

Kasse animation 7.8.2023