Hút vàng trong nước chưa xong, Chủ tịch Thưởng vội nhòm túi Việt kiều để moi ngoại hối?

Báo cáo của Vụ Quản lý Ngoại hối – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết, lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2023 đạt mức kỷ lục là 16 tỷ USD. Tổng số kiều hối gửi về Việt Nam trong vòng 30 năm, từ năm 1993 đến nay, là 190 tỷ USD.

Được biết, tổng số người Việt đang sống và làm việc ở nước ngoài vào khoảng 6 triệu, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong số đó, có trên 80% sống tại các quốc gia phát triển. Ngoài ra, còn có số đi lao động xuất khẩu trên 100 ngàn người mỗi năm, cũng gửi về nước từ 3,5 đến 4 tỷ USD kiều hối.

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/2, trong bản tin “Chủ tịch nước mong kiều bào về thăm đất nước nhiều hơn, chung tay xây dựng Tổ quốc”.

Bản tin cho biết, tối 2/2, tức 23 Tết Nguyên đán, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân đã tiếp xúc với 1.500 kiều bào, trong một buổi lễ lớn tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thưởng đã phát biểu và kêu gọi đồng bào ở nước ngoài hãy về thăm đất nước nhiều hơn, chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu với kiều bào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh rằng: “Người Việt Nam ở nước ngoài, dù thuộc thế hệ nào, cũng đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của tổ quốc, luôn hiện hữu trái tim tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam”.

Vẫn theo Chủ tịch Thưởng chia sẻ, “ Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, và để thực hiện mục tiêu đó, cần sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.”

Những phát biểu vừa kể của giới chức lãnh đạo Việt Nam với kiều bào, mà họ gọi là “khúc ruột ngàn dặm”, lập tức gây bão trên mạng xã hội.

Nhận xét về phát biểu của Chủ tịch Thưởng, Facebooker Thanh Sơn Phạm, một chuyên gia kinh tế, ngán ngẩm cảm thán rằng:

“Hút vàng trong dân bằng phát hành  chứng chỉ vàng. Phát hành trái phiếu huy động tiền kiều bào.

Nghe các phát biểu này cứ như năm 1945, ngày thành lập nước, lúc đó, chính quyền non trẻ mới thành lập thiếu thốn đủ thứ, phải vay tiền hỗ trợ từ người dân và kiều bào.”

Ý kiến khác cho rằng, “Kiều bào vì Cộng sản Việt Nam mà phải bỏ nước ra đi sống lưu vong, bây giờ được đóng góp xây dựng đất nước cho Cộng sản hưởng?”

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự nghi ngờ rằng: “từ năm 1975 đến nay, đất nước đã thống nhất được 49 năm, Việt Nam có thời gian rất dài ổn  định xây dựng đất nước. Nhưng vì sao đất nước không có tích lũy, vẫn luôn luôn thiếu vốn để xây dựng. Nhà nước vẫn  phải ngửa tay đi vay tiền các nước trên thế giới, và trông mong vào kiều bào là sao?”

Theo giới quan sát, lâu nay, quan chức Việt Nam luôn cho rằng, tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm. Vì vậy, họ luôn tìm cách móc hầu bao của người dân, cả trong và ngoài nước, là chuyện có thật.

Cách đây không lâu, ngày 25/1, báo điện tử VietNamNet đưa tin với tiêu đề, “Đề nghị lập sàn, hút 400 tấn vàng trong két nhà dân”.

Bản tin cho biết, tại tọa đàm “Giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, các chuyên gia đề nghị, thành lập sàn giao dịch vàng, để có thể huy động khoảng 400 tấn vàng đang nằm trong két nhà dân. Khi người dân đưa vàng cho nhà nước quản lý, đổi lại, sẽ nhận được một tờ biên lai, gọi là “Chứng chỉ Vàng”, thay cho vàng thật.

Xin nhắc lại, trong quá khứ, chính quyền của nhà nước Cộng sản đã nhiều lần vay tiền, phát hành công trái phiếu cho dân, như: Công phiếu kháng chiến; Công trái Quốc gia ; Công phiếu nuôi quân và lần cuối cùng là phát hành Công Trái năm 1985.

Đó là những khoản tiền nợ dân mà nhà nước phải trả, nhưng đến nay, nhà nước đã lờ đi và người dân coi như đã mất trắng.

Theo chuyên gia Kinh tế – Tài chính Bùi Kiến Thành, “với trên ba trăm nghìn hoặc có thể gần năm trăm nghìn người hải ngoại về quê ăn Tết, rõ ràng, số hiện kim bằng đô la, euro, hay Bảng Anh mà họ mang về, cũng đã đóng góp thêm sức mạnh ngoại tệ cho Việt Nam”.

Trên mạng xã hội, có ý kiến nhận xét rất xác đáng, về cái gọi là chính sách “thu hút” tiền bạc của nhân dân và kiều hối của Việt kiều, cho rằng, “Việt Nam – một nhà nước chỉ chăm chăm nhìn vào túi người dân để tìm cách vơ vét, thì chỉ có thể là một chính quyền ăn cướp!”./.

 

Trà My – Thoibao.de

5.2.20204

Kasse animation 7.8.2023