Bị kết án oan, chân dài Ngọc Trinh biết làm gì để né “nanh vuốt” Đảng!

Sau hơn 3 tháng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam, ngày 2/2, người mẫu – diễn viên Ngọc Trinh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm tù treo, và 2 năm thử thách. Đồng thời, cô được thả ngay tại tòa. Đấy chỉ mới là phiên sơ thẩm, có thể còn có phiên phúc thẩm, nếu Viện Kiểm sát kháng nghị.

Một lỗi chỉ đáng bị xử phạt hành chính, mà Ngọc Trinh lại bị bắt giam hơn 3 tháng và bị kết án, dù chỉ là án treo, nhưng vẫn là có án. Cô vẫn bị dính vào “tiền án”, xem như sự nghiệp và nhiều hoạt động xã hội khác, đặc biệt là việc kiếm tiền sẽ không dễ dàng như trước nữa. Các hợp đồng quảng cáo sẽ không được “đắt show” như trước đây. Đấy là những cái mất quá lớn cho Ngọc Trinh.

Trong quá  trình bị tạm giam, Ngọc Trinh được dư luận bênh vực, đơn giản vì cô bị một bộ máy khổng lồ lạm quyền, trừng phạt thô bạo. Cô chỉ là một cá nhân, không thể nào chống lại nổi cả một bộ máy chính quyền, với quyền lực và vũ lực trong tay. Mọi người biết điều đó, và Ngọc Trinh cũng biết điều đó.

Trong một nhà nước vô pháp như Việt Nam, việc dùng pháp luật, lý lẽ để tự bảo vệ mình trước nanh vuốt chính quyền, là điều không thể. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo kịch bản được soạn sẵn, thì cô mới có hy vọng được họ nhẹ tay. Bằng không, cứ vin vào luật để bảo vệ mình, thì dù cô đúng luật, chính quyền này muốn trừng phạt nặng, thì Ngọc Trinh có thể làm gì được họ?

Trong quá trình Ngọc Trinh bị tạm giam, Công an thành phố Hồ Chí Minh bị lên án là lạm quyền. Thì ngay sau đó, lực lượng này đã dựng lên 1 clip Ngọc Trinh “tự thú”, rồi tung lên báo. Mục của Công an là buộc Ngọc Trinh tự kết tội mình trước công luận, và đó cũng là cách gián tiếp, chính quyền khẳng định trước dư luận, rằng, Ngọc Trinh sai còn họ đúng.

Thật ra, Ngọc Trinh có sai, nhưng cái sai của cô không đến mức bị bắt giam. Ngược lại, chính hành động bắt giam Ngọc Trinh của Công an thành phố Hồ Chí Minh là sai, vì họ lạm quyền và bắt người bừa bãi.

Sau phiên xét xử, báo chí lôi thân phụ của Ngọc Trinh lên báo, nói rằng, ông vui mừng vì bản án mà tòa đã tuyên đối với con gái ông. Lại một lần nữa, chính quyền đem người thân của nạn nhân ra, vẽ nên trò “khoan hồng” của chính quyền. Trong khi thực chất, bản án tù treo là quá nặng đối với Ngọc Trinh.

Sau khi được trả tự do không lâu, Ngọc Trinh đã viết status trên Facebook cá nhân, với nội dung như sau:

“Hôm nay, sau một quãng thời gian dài, Trinh đã có cơ hội gặp lại các bạn – những người đã luôn ủng hộ và động viên Trinh bấy lâu nay. Trước tiên Trinh xin chân thành cảm ơn với Đảng, nhà nước và pháp luật, đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật, để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở….”

Ngọc Trinh bị kẻ lạm quyền bắt giam và kết án oan, nhưng cô đã phải “cảm ơn Đảng, nhà nước và pháp luật”. Phải cảm ơn Đảng trước tiên, rồi đến nhà nước và pháp luật. Đảng là “cha mẹ” đẻ ra nhà nước và pháp luật của chế độ này.

Cảm ơn Đảng đã được xem là “luật bất thành văn” cho những ai muốn yên ổn sống dưới chế độ này. Cho nên, status của Ngọc Trinh được cho là khôn ngoan. Bởi trải qua cơn sóng gió này, chính cô hiểu hơn ai hết, rằng nanh vuốt Cộng sản đáng sợ như thế nào. Muốn kết án tử, họ sẵn sàng mua “vật chứng” ngoài chợ, đưa vào tòa làm bằng chứng để ghép tội, thì không ai không sợ.

Hiện tại, Ngọc Trinh có thể sẽ bị xử phúc thẩm, nếu cô dám bảo vệ quyền lợi cho mình theo pháp luật, thì phiên phúc thẩm sẽ là lần trừng phạt. Mà cho dù sau phiên phúc thẩm (nếu có), Ngọc Trinh cũng không thể thoát, nếu dám kêu oan cho bản thân trên mạng xã hội.

Sống dưới chế độ này là thế. Phải chấp nhận “Đảng luôn đúng” và dân luôn sai. Dù bị oan vẫn phải ca tụng “Đảng đã cho cơ hội”, để tránh khỏi bị nanh vuốt của Đảng bổ vào người một lần nữa. Xã hội vô pháp, dân chỉ có thể sống như vậy mới yên thân.

 

Trà My – Thoibao.de

7.2.2024

Kasse animation 7.8.2023