Sát Tết, “Tổng Bạc” đang ngắc ngoải cũng chưa được yên?

Chuyện chiếc xe ô tô của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bật đèn ưu tiên, bấm còi hụ, chớp đèn “khẩn cấp”, làm nóng mạng xã hội trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Trên thực tế, chuyện này đã xảy ra từ ngày 2/2, nhưng bị thổi bùng lên vào ngày 7/2. Theo báo Hà tĩnh, ngày 6/2, một phóng viên của Tạp chí Công nghiệp Môi trường, ông V.Đ.T., đã bị phạt hành chính 4 triệu đồng do đưa tin vừa kể.

VTC News ngày 7/2 đưa tin, “Xôn xao xe biển xanh bật đèn ưu tiên, còi hơi đón người thân ở sân bay”. Bản tin cho biết, sáng 7/2, mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh về chiếc xe ô tô biển xanh, thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, mang biển kiểm soát 38A-066.88 nền xanh, chạy vào sân bay Vinh (Nghệ An) đón khách.

Đáng chú ý, sau khi vào sân bay, chiếc xe này đã bật đèn ưu tiên và còi hơi để yêu cầu các phương tiện nhường đường. Sự việc khiến nhiều người bức xúc.

Thông tin vừa kể đã khiến cho mạng xã hội dậy sóng, nhất là mới đây, có sự việc Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã tùy tiện “tha” cho một người thợ xây vi phạm nồng độ cồn, bất chấp quy định, khiến công luận cho rằng “vương quốc” Hà Tĩnh là xứ sở vô luật pháp.

Có ý kiến cho rằng, “chị Hà quá đỉnh! Xe đẹp, biển số đẹp. Nhưng hành vi thì không đẹp chút nào…”

Ông Kim Văn Chính cựu giảng viên của Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, trong status mới đây – “ĐẤT NƯỚC ƠI, ĐẤT NƯỚC ƠI!” – trên trang Facebook cá nhân, đã cảm thán, đại ý: Bộ máy cồng kềnh ăn lương dân đóng thuế. Xe công lắp còi ưu tiên để đi làm việc riêng, bảo sao đất nước không nghèo? Ai bầu họ? Họ làm gì cho nhân dân mà ăn lương ngân sách?”

Facebooker Hồ H Nghĩa đưa ra nhận xét: “mới là chức Hội Phụ nữ tỉnh nghèo Hà Tĩnh, một năm nhận trợ cấp ngân sách khoảng 6.000 tỷ [cứu đói], mà sử dụng xe công, lắp đèn còi ưu tiên, đi lại làm càn?”.

Việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà, mới chỉ là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, một chức vụ quèn mà còn lộng quyền như thế, thì những vị trí cao hơn trong tỉnh còn lộng quyền đến mức nào?

Bà Hà biện minh về việc chiếc xe công biển số xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lắp còi và đèn ưu tiên khác, khi cho rằng, “đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo ra, tuy nhiên, khi chưa làm xong thì xảy ra sự việc. Bản thân bà Hà cũng chưa từng yêu cầu cấp dưới lắp còi, đèn ưu tiên lên xe của cơ quan mình, là hành vi chạy tội, với mục đích đổ tội cho tài xế theo đúng “quy trình”.

Giới quan sát thấy rằng, việc thổi bùng sự kiện này, rõ ràng là một âm mưu chính trị, nhằm tấn công vào phe Nghệ Tĩnh – một phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự, để thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng.

Trên mạng xã hội, vụ bê bối của bà Hà được ví là học theo gương của cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, vào năm 2019. Khi đó, ông Tuấn Anh đã bố trí xe của Văn phòng Bộ Công thương, vào sát chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài, để đón vợ theo tiêu chuẩn của lãnh đạo Đảng và nhà nước.

Sau đó, ông Trần Tuấn Anh đã phải gửi thư chính thức, công khai xin lỗi công luận, về vụ việc vừa kể.

Trong bài viết, “Vì sao Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh “ngã ngựa”? (Phần 1) của tác giả Phạm Vũ Hiệp, đăng trên trang Tiếng Dân online, tiết lộ:

“Việc Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, bị mất tất cả các chức vụ, về vườn đuổi gà, cũng không lấy gì làm lạ. Việc Tuấn Anh “ngã ngựa” hôm nay, đã được dự báo, khi mà các đối thủ toan tính, ủ mưu từ rất lâu.”

Theo đó, rắc rối đến với Trần Tuấn Anh bắt đầu từ năm 2010, khi ông cặp kè với người đẹp Thuỷ Hương. Bà Thủy Hương – người đã qua mấy mấy lần đò, là tâm điểm, là khởi nguồn của mọi rắc rối cho ông Tuấn Anh sau này. Bản thân ông là “thái tử Đảng”, lại hào hoa và sống ở Mỹ nhiều năm, có địa vị xã hội, lắm tiền, hoạn lộ phơi phới, đã ly hôn, nên nhiều gái đẹp vây quanh.

Việc ông chọn một phụ nữ U50, đã có hai con, nhiều thị phi như bà Thuỷ Hương làm vợ, xem ra ông cũng rất “chịu chơi”. Vì vậy, ông bị đồn thổi ăn chơi, gái gú, xài tiền như nước. Bà Thuỷ Hương cũng được thêu dệt sống vàng son như quý phi. v.v…

Điều kể trên, theo công luận, là vi phạm một trong những quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc lãnh đạo nêu gương. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vào tháng 10/2018, đã từng yêu cầu, “lãnh đạo phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống việc vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi”.

Theo giới quan sát, vụ việc sử dụng xe công đón con của bà Hà ở Hà Tĩnh, có nhiều điểm tương đồng vụ trước đây của ông Trần Tuấn Anh.

Điều đó cho thấy, 2 vụ việc có mối liên hệ với nhau, và thực chất là chiêu thức “nhất tiễn hạ song điêu” của các cá nhân và phe nhóm trong nội bộ Đảng, nhằm tấn công phe Nghệ Tĩnh – một bệ đỡ trung thành của Tổng Bí thư Trọng./.

 

Trà My – Thoibao.de

8.2.2024

Kasse animation 7.8.2023