Tô Đại khống chế nhân sự “chủ chốt” qua vụ án Ngọc Trinh như thế nào?

Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt người mẫu Ngọc Trinh 1 năm tù treo, về tội danh “gây rối trật tự công cộng”. Trên mạng xã hội đưa ra nhiều nhận xét và bình luận, về những hình ảnh mà lực lượng công an áp giải Ngọc Trinh đến tòa, với quy mô được cho là hùng hậu quá mức.

Điều đó càng thấy rõ hơn, khi kết thúc phiên tòa, lực lượng cảnh sát đã đứng dọc từ sảnh tòa cho đến xe cảnh sát, lúc Ngọc Trinh lên xe trở về trại tạm giam, để hoàn tất các thủ tục trả tự do, theo quyết định của tòa án.

Một câu hỏi được đặt ra là, tại sao, người mẫu Ngọc Trinh lại được bảo vệ “đặc biệt”, “vòng trong vòng ngoài” như vậy? Có hay không việc cơ quan công an đối phó với kế hoạch muốn “khử” người mẫu nổi tiếng này?

Bắt đầu từ chi tiết, bị cáo Ngọc Trinh được áp giải đến tòa, cư dân mạng dồn sự chú ý vào nữ Đại úy cảnh sát áp giải Ngọc Trinh. Nhiều ý kiến đánh giá, nữ Đại úy này có nhan sắc không hề kém người mẫu, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh.

Song, ít người biết rằng, một trong những nguyên tắc đối với các phiên tòa được công luận quan tâm, thì việc bố trí các nhân vật tương xứng, “bằng vai phải lứa” là điều rất quan trọng.

Ví dụ, ở Trung Quốc, vụ Bạc Hy Lai – một đại án điểm chống tham nhũng kiêm thanh trừng đầu tiên của họ Tập. Được biết, ông Bạc Hy Lai có chiều cao hơn 1,8m, vì vậy, Công an Trung Quốc đã mất rất nhiều công sức để tuyển chọn 2 viên cảnh sát cỡ hộ pháp, với chiều cao hơn 2 mét, để kẹp sát Bạc Hy Lai khi dẫn giải ra tòa. Điều này nhằm thể hiện sự uy vũ của pháp luật, cũng như giảm thiểu tâm thế oai phong của Bạc Hy Lai.

Việc Công an thành phố Hồ Chí Minh bố trí một nữ Đại uý xinh đẹp ngang ngửa Ngọc Trinh, để áp giải cô ra tòa, cũng có ý nghĩa tương tự.

Việc kể trên có liên quan gì đến những đồn đoán trên mạng xã hội, khi cho rằng, vụ án Ngọc Trinh có liên quan đến cuộc chiến cung đình. Rằng, Bộ Công an muốn sử dụng vụ án người mẫu Ngọc Trinh để khống chế một số uỷ viên Trung ương Đảng, có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14?

Trên mạng xã hội đã chia sẻ một status, với tiêu đề “MIẾNG THỊT BẰNG BÀN TAY”, của một nhà báo không muốn tiết lộ danh tính, cho rằng:

“Chuyện em Ngọc Trinh, em ấy chỉ có “miếng thịt bằng bàn tay” là hầu hết thiên hạ chưa được ngắm, còn có chỗ nào em ấy đã khoe hết ra rồi.

Cái rắc rối, cái thiên hạ hay tò mò, bàn không chán, thường là cái chưa được khám phá. Như vậy, nguyên nhân đích thị cũng từ “miếng thịt bằng bàn tay” của em mà ra.”

Theo đó, chuyện Ngọc Trinh uốn éo, biểu diễn trên xe phân khối lớn, đã ăn thua gì so với anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Vậy mà, anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có làm sao đâu?

Tội của Ngọc Trinh, nếu so với Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh… thì chỉ là “con muỗi”. Vậy, tại sao dẫn giải Ngọc Trinh đến toà, mà dùng đến cỡ đại đội công an để áp tải như vậy?

Tác giả status trên đặt vấn đề, nhất định là em Ngọc Trinh có điều gì bí ẩn, bắt em vì tội biểu diễn phản cảm chỉ là cái cớ mà, “nguyên nhân Ngọc Trinh bị đày đọa như thế, đó là những câu chuyện xoay quanh “miếng thịt bằng bàn tay” của em” mà thôi.

Tác giả cho biết, mỗi khi trong cung đình có chuyện đấu đá, hay sắp đến kỳ tuyển chọn nhân sự, báo chí lại đưa tin “Bắt đường dây mại dâm nghìn đô”, trong đó có nhiều hoa hậu, người mẫu, diễn viên… Thử hỏi, khách làng chơi nào dám bỏ tiền khủng như vậy? Chỉ có đại gia, quan chức tiêu tiền chùa, các bậc lãnh đạo cao quý được các đàn ép, đệ tử chiêu đãi, thì mới có điều kiện “thụt thò” như thế?

Trước đây, vụ việc Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang, được cho là từng sử dụng dịch vụ “chân dài” lên đến 20 ngàn USD.

Theo một nguồn thạo tin, Bộ Công an biết rõ, không ít số điện thoại của các quan chức cao cấp, được các em người mẫu, chân dài, lưu trong máy. Điều Bộ Công an muốn biết, đó là họ lưu số điện thoại các quan chức để làm gì? Mà Ngọc Trinh là một trong những nhân vật được Bộ Công an quan tâm, chứ không phải là câu chuyện hài như số đông lầm tưởng.

Đó là lý do vì sao, khi Ngọc Trinh ra toà, Bộ Công an phải bố trí một lực lượng dày đặc để  bảo vệ. Bởi, những kẻ nằm trong danh sách nhân sự “chủ chốt” có thể diệt khẩu Ngọc Trinh, chứ không phải chuyện đùa. (!?)

Việc bắt rồi lại thả Ngọc Trinh, với bản án 1 năm tù treo, sẽ khiến không ít “đồng chí lãnh đạo” lo ngay ngáy, khi nghĩ rằng, Bộ Công an tha cho Ngọc Trinh, vì em đã thành khẩn khai nhận tất tần tật những điều ông Tô Lâm muốn biết.

Theo tác giả, đó là lý do, nhiều anh, nhiều chú trong Trung ương, đã lỡ khám phá “miếng thịt bằng bàn tay” của các em, sẽ tự xin rút khỏi danh sách nhân sự chủ chốt. Không đánh mà tự rút, mưu hèn kế bẩn chính là như thế.

Thoibao.de không có điều kiện kiểm chứng các thông tin vừa kể./.

 

Trà My – Thoibao.de

14.2.2024

Kasse animation 7.8.2023