Bị sở 4T Thành Hồ triệu tập, Hoa khôi Nam Em nhập viện cấp cứu!

Bị sở 4T thành Hồ triệu tập, Hoa khôi Nam Em nhập viện!

Sau những buổi livestream bóc phốt giới showbiz, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dọa xử lý, mà họ làm thật. Họ đã gửi giấy triệu tập Nam Em vào ngày 28/2. Tuy nhiên, thông tin báo chí cho biết, Nam Em đã không có mặt theo giấy triệu tập, nguyên nhân cô phải vào bệnh viện cấp cứu, do có vấn đề về sức khỏe.

Thay vào đó, Bùi Hữu Cường – vừa là bạn trai, vừa là quản lý của Hoa khôi, đã đến làm việc với Sở 4T, và trình bày về lý do Nguyễn Thị Lệ Nam Em không thể đến làm việc, và cam kết, khi Nam Em hồi phục sức khỏe, sẽ đến làm việc với cơ quan chức năng.

Tối 28/2, trên trang Facebook cá nhân của Nam Em, Bùi Hữu Cường với tư cách người đại diện, đã đăng bài giải thích về lý do vắng mặt của người đẹp trong buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Cường viết:

“Sáng 28/2/2024, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông, Nam Em có dấu hiệu khó thở do dị ứng với thuốc giảm đau và buộc phải vào viện ở quận Bình Thạnh.”

Trước đó, tối 26/2, Nam Em livestream trên trang cá nhân, thông báo rằng, cô đã nhận được giấy triệu tập từ Thanh tra Sở 4T. Sở này yêu cầu cô phải có mặt để làm việc, vào ngày 28/2, cung cấp toàn bộ các tài khoản mạng xã hội đã livestream trong thời gian qua.

Mặc dù Nam Em thường xuyên livestream, kể về nhiều sự việc liên quan tới giới giải trí, nhưng cô chưa hề nhắc đến bất kỳ nhân vật cụ thể nào. Tuy nhiên, báo chí lại đổ lỗi rằng, “nhiều nghệ sĩ như Trường Giang và Ninh Dương Lan Ngọc vướng vào nhiều rắc rối, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những thông tin của Nam Em”. Có lẽ, báo chí muốn lái dư luận để hợp thức hóa việc Sở 4T Thành Hồ triệu tập Nam Em lên làm việc.

Trong bản tin trưa 27/2 của kênh FBNC, có nói rằng: “Một số luật sư đã phân tích, nếu xét thấy mức độ vi phạm của Nam Em nhằm mục đích vu khống xúc phạm danh dự của người khác, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, mức án cho tội danh này nặng nhất là 7 năm tù”.

Dù Nam Em chưa từng nêu tên bất kỳ ai trong showbiz, nhưng Sở 4T và hệ thống báo chí đã “nhe nanh vuốt” với cô. Nếu Nam Em có xúc phạm đến ai, thì cứ để người bị xúc phạm kiện cô, nếu họ chứng minh được là cô vu khống họ. Việc xét xử như thế nào là do toà, dựa trên luật pháp để quyết định. Nếu Sở 4T giữ đúng vai trò quản lý và truyền thông giữ đúng vai trò đưa tin khách quan, thì không có lý do gì để họ phải vào cuộc và hù dọa cô.

Đây chẳng phải là chiêu khủng bố tinh thần của người đẹp hay sao? Được biết, sau khi có giấy triệu tập, Nam Em vẫn livestream trên mạng xã hội, và có dấu hiệu tâm lý không ổn định.

Chuyện livestream bóc phốt giới showbiz của Nam Em, xem như kết thúc. Đấy là thông điệp mà chính quyền nhắn tới những ai muốn bóc phốt sự thối tha trong giới showbiz. Bởi nếu để bóc phốt giới showbiz, thì hậu quả có thể lan tới giới làm chính trị.

Chính quyền này từng để cho bà Nguyễn Phương Hằng tự do bóc phốt showbiz, và hậu quả là đã trồi lên cái tên to đùng trong giới làm chính trị, đó là ông Phan Văn Mãi. Đó là điều mà chính quyền này sợ nhất.

Ngày nay, giới showbiz đen căm thù bà Nguyễn Phương Hằng, còn Nam Em, cô cũng đang gặp khó khăn trong các show diễn. Ắt hẳn, Nam Em cũng biết, việc livestream bóc phốt giới showbiz khiến nhiều người thót tim. Do đó, giới này sẽ không tha cho cô. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho thấy, cô cũng rất can đảm. Chỉ là, cái can đảm ấy không thể thắng được những thủ đoạn của chính quyền này. Bởi ngoài Sở 4T, họ còn có công an và một rừng báo chí nô bộc.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023