“Lén” đến Hội An, tỷ phú Bill Gates bị dí chạy “té khói”!

“Lén” đến Hội An, tỷ phú Bill Gates bị dí chạy “té khói”!

Ông Bill Gates, tỷ phú nổi tiếng thế giới, đi du lịch đến Hội An. Tuy nhiên, báo chí nhà nước cùng các quan chức Quảng Nam và Đà Nẵng không để ông yên.

Đây chỉ là một chuyến du lịch, nghỉ ngơi cá nhân, vậy mà, báo chí nhà nước rần rần đưa tin, giống như ông đang đại diện cho Microsoft đến tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Việt Nam.

Ngày 4/3, chiếc chuyên cơ Gulfstream G650ER của ông Bill Gates đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là dòng chuyên cơ siêu xịn của nhà sản xuất Gulfstream. Ông lưu trú tại một resort 5 sao ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Theo kế hoạch, ông sẽ ở Việt Nam 5 ngày.

Khi nghe tin ông Bill Gates tới, lãnh đạo Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng tích cực xác minh lịch trình để sẵn sàng đón tiếp. Được biết, theo lịch, ông Bill Gates dùng bữa tại một nhà hàng ở Hội An, vào ngày 5/3. Đoàn tùy tùng của ông Gates cũng đã tới nhà hàng và sắp xếp mọi việc, khiến cánh phóng viên và giới quan chức chờ đợi, nhưng kế hoạch bị hủy vào phút chót, khiến cả lãnh đạo thành phố Hội An cũng như cánh phóng viên đều bẽ bàng.

Việc báo chí săn đón ông Bill Gates cũng có thể hiểu được. Bởi đưa tin về việc ông đến Việt Nam, cũng là đề tài thu hút độc giả. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng săn đón vị tỷ phú này để làm gì? Trong khi, ông đến đây với tư cách cá nhân, chỉ là việc riêng. Ông chỉ muốn đi chơi, đi du lịch, thư giãn, chứ không phải đi công tác. Tại sao không để cho khách du lịch được yên, mà lại làm phiền họ?

Có thể nói, thói “háo danh” đã ăn sâu vào tâm thức của người Cộng sản, và nó ảnh hưởng đến cả xã hội. Ở Việt Nam, rất nhiều chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân, bằng cách nào đấy, xin được chụp hình chung với lãnh đạo, rồi cho in thật lớn bức hình, để treo ở nhà hoặc tại văn phòng làm việc, như để khoe mẽ với mọi người rằng, “tớ quen đến cỡ đó, đáng nể chưa?”. Các quan chức địa phương thường cũng làm thế mỗi khi có cơ hội tiếp cận được với những ông quan chức cấp cao.

Có lẽ, hành động săn lùng để tiếp đón vị tỷ phú nổi tiếng thế giới, cũng từ thói háo danh mà ra. Bởi xét về nhiệm vụ công, không có lý do gì quan chức tỉnh Quảng Nam lại tổ chức đón tiếp một người khách du lịch. Điều này chẳng mang lại hợp đồng kinh tế nào cho Việt Nam.

Còn nhớ, trưa 20/6/2005 (giờ Washington), ông Phan Văn Khải – lúc đó là Thủ tướng, đến Mỹ để thăm Tổng thống George W. Bush. Đồng thời, ông có ghé thăm Tập đoàn Microsoft, gặp tỷ phú Bill Gates tại trụ sở chính của Tập đoàn này ở thành phố Seattle, và mời vị tỷ phú này sang thăm Việt Nam.

Một năm sau khi gặp ông Phan Văn Khải trên đất Mỹ, ông Bill Gates đã ghé Việt Nam năm 2006, để tìm kiếm cơ hội đầu tư, và có buổi giao lưu với sinh viên tại Hội trường của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 4/2007, ông Bill Gates cùng bà Melinda Gates (vợ ông lúc đó) cũng đã trở lại Việt Nam để làm từ thiện liên quan tới lĩnh vực y tế. Nhưng lần này, ông đến và đi âm thầm, vì không muốn bị săn đón ồn ào như một năm trước đó.

Ông Bill Gates cũng được các lãnh đạo cấp nhà nước mời mọc vồn vã, nhưng Microsoft của ông không đầu tư mạnh vào Việt Nam. Thay vào đó, họ đầu tư mạnh vào những nơi có nguồn chất xám tốt hơn, và thể chế chính trị tốt hơn, chẳng hạn như Israel. Còn với Việt Nam, dù có cố mời mọc, nhưng không chuẩn bị nhân lực tốt, hạ tầng cơ sở tốt, hệ thống pháp lý tốt… thì chẳng ai muốn vào.

Lần này, ông Bill Gates đến Hội An du lịch, có thể, chính quyền Quảng Nam muốn đón tiếp long trọng vị tỷ phú, để quảng bá cho ngành du lịch chăng? Nếu nghĩ thế thì càng không ổn. Khi chất lượng dịch vụ du lịch tốt, khách hàng sẽ tự quảng cáo cho, không cần phải tổ chức chào đón ồn ào.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023