Rộ tin đồn Huệ Quốc hội “trồng bầu ra 2 trái” tại nhà một ca sĩ!

Trong tình hình rối ren ở chính trường, phe Nghệ An đang kịch chiến với phe Hưng Yên, để ngã giá những vị trí then chốt trong Đảng và trong chính quyền, thì mạng xã hội lại rộ lên tin đồn, ca sĩ Hương Tràm sang Mỹ du học, nhưng lại sinh con cho ông Chủ tịch Quốc hội.

Đã là tin đồn thì có thể đúng, có thể sai. Nhưng ở Việt Nam, tin đồn thường đúng, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến các quan chức cấp cung đình. Mới đây, vụ ông Võ Văn Thưởng từ chức cũng bắt đầu từ tin đồn, ban đầu là những ám chỉ vu vơ, dần dần cụ thể hơn và 6 ngày sau đã trở thành sự thật.

Ở Việt Nam, có những sự thật không bao giờ được báo chính thống đăng tải. Ví dụ, bữa tiệc thịt bò dát vàng có sự tham dự của Tô Lâm, với hình ảnh rõ nét trong clip được chia sẻ tràn lan, làm dậy sóng mạng xã hội, nhưng không một tờ báo nào dám đụng vào. Cho nên, thông tin về việc ông Vương Đình Huệ làm cho một ca sĩ có bầu, nếu là sự thật đi chăng nữa, thì chắc chắn, báo chí chính thống cũng không dám đăng.

Về nguồn gốc xuất phát của tin đồn, có thể là từ nội bộ tuồn ra, vì đối thủ muốn đánh gục ông Huệ. Mà cũng có thể từ nghi vấn, rồi người dân suy luận, và từ đó biến thành tin đồn. Việc ca sĩ Hương Tràm đi Mỹ du học đặt ra những nghi vấn to tướng đối với cộng đồng mạng.

Nghi vấn thứ nhất, đó là, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ này lại bỏ ngang để sang Mỹ “du học”. Làm ca sĩ vừa có thu nhập cao, vừa được nổi tiếng. Còn du học Mỹ, khi trở về có được như vậy không?

Ca sĩ Tóc Tiên từng du học Mỹ ngành y, nhưng rồi lại bỏ nghề bác sĩ mà chọn theo đuổi nghề ca sĩ. Ngành mà Tóc Tiên học rất danh giá, vậy mà cô lại chọn theo nghề ca hát. Còn Hương Tràm học gì, vì sao phải hy sinh sự nghiệp ca hát đầy thành công? Cách lựa chọn của Hương Tràm khiến xã hội nghi ngờ, phát sinh tin đồn là điều dễ hiểu.

Nghi vấn thứ nhì, đó là việc báo chí đưa hình ảnh lấy từ một status của Hương Tràm. Trong hình, cô bế 2 bé trai kháu khỉnh, cùng với dòng trạng thái “Em sanh đôi chứ không sanh 1 nhé gia đình”.

Vậy mà, báo chí lại “bào chữa” cho tấm ảnh này như sau: “Chia sẻ của nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Hương Tràm, cùng sự đáng yêu của 2 em bé, dẫu biết đây chỉ là những chia sẻ mang tính chất hài hước của cô…. Nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện, cô đang “cố tình” dùng tin đồn để “trêu” lại những ai “cả tin”.”

Giữa một tấm hình chân thực và một lời giải thích khiên cưỡng, bên nào thuyết phục hơn?

Báo chí trong nước nói rằng, có người đặt câu hỏi, ca sĩ Hương Tràm “sinh con cho đại gia”. Trong khi đó, tin đồn đang lan truyền là, cô sinh con cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phải chăng, báo chí dùng từ “đại gia” để thay thế cho “chính trị gia”, vì đời tư của vị chính trị gia này là “vùng cấm”?

Được biết, tin đồn này xuất phát từ năm 2021, nhưng trong lúc này, khi nhóm Nghệ An đang kịch chiến với nhóm Hưng Yên ở cung đình, thì tin đồn lại được hâm nóng. Không biết, đây chỉ là sự hâm nóng “vô tình”, hay là cố ý của một nhóm người nào đó – đặc biệt là nhóm đang giao đấu với Chủ tịch Quốc hội họ Vương?

Giả sử, những câu chuyện này là thật, thì không đời nào báo chí chính thống dám khai thác. Nếu thông tin này được báo lề trái đăng, thì báo chí trong nước cũng sẽ đăng tin phủ nhận, hoặc im lặng. Vai trò của báo chí nô bộc thì chỉ làm được như thế.

Quan chức Cộng sản nói đạo lý rất hay, nhưng khi lộ ra thì chẳng quan chức nào có đạo đức. Ông nào khi chưa lộ thì cũng nói về liêm khiết, nói về trách nhiệm, nói về chấp hành luật pháp vv… nhưng một khi lộ ra, thì chẳng ông nào trong sạch.

Rộ tin đồn Huệ Quốc Hội “trồng bầu ra 2 trái” nhà một ca sĩ!

Hoàng Phúc-Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023