Liệu Tô Lâm có cứu Bí thư và Chủ tịch Nghệ An không?

Chiều tối 11/5, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, BCA do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu, cùng Thượng tướng Lương Tam Quang về Nghệ An dự khai mạc Lễ hội Làng Sen 2024. Lãnh đạo Nghệ An đón đoàn rất long trọng vì đây là dịp đặc biệt, khác hẳn những lần trước: Thái Thanh Quý và Nguyễn Đức Trung đã bị lộ hành vi nhận hối lộ, còn ông Tô Lâm gần như chắc chắn sẽ là tân Chủ tịch nước, ông Lương Tam Quang sẽ là tân Bộ trưởng BCA.

Ảnh (từ trái): Lương Tam Quang, Tô Lâm, Thái Thanh Quý và Nguyễn Đức Trung.

Trong buổi tối 11/5 và sáng 12/5 khi tháp tùng đoàn về Kim Liên quê chủ tịch HCM, Quý và Trung đã vài lần buột miệng gọi ông Tô Lâm là “Chủ tịch”. Cả hai cũng đã tranh thủ gặp riêng ông Tô Lâm tại khách sạn 5 sao Mường Thanh trên đường Quang Trung, TP Vinh để thanh minh thêm về những tin đồn gần đây, đồng thời thể hiện sự ủng hộ, trung thành tuyệt đối, lâu dài với ông Lâm…

Đáp lại, ông Lâm cũng tế nhị hứa hẹn xã giao và hướng câu chuyện sang mục đích chính của chuyến đi. Trung và Quý cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thắp hương cho Bác rất thành kính. Cả hai đều hiểu rằng nếu được ông Lâm ủng hộ thì sau này Bộ trưởng Quang cũng dễ ủng hộ. Sự hồ hởi nhất thời khiến họ quên đi hình ảnh ông Trọng đã ôm Đinh La Thăng hay nắm tay Vương Đình Huệ thân tình thế nào…

Cả hai Quý và Trung đã nhận hối lộ với số tiền lớn của Phúc Sơn và Thuận An, nếu không bị khởi tố như những trường hợp khác, ông Lâm sẽ mang tiếng là đánh đấm phe phái để tranh giành quyền lực chứ không phải thực thi công lý.

Dù biết rằng kỷ luật lãnh đạo Nghệ An, địa phương quê hương Hồ Chủ tịch là điều rất phức tạp, bằng chứng là ông Nguyễn Xuân Đường, nguyên chủ tịch Nghệ An vẫn chưa bị khởi tố dù có rất nhiều sai phạm mà BCA nắm rõ. Dù biết rằng Trung và Quý được hậu thuẫn bởi ông Nguyễn Sinh Hùng (đặc biệt là Hoàng Văn Chánh, đệ của ông Hùng), Tô Huy Rứa và những quan chức Nghệ An khác ở TW hiện nay, nhưng không thể vì những lí do này mà để họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Làm như vậy, người dân Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung sẽ mất niềm tin nghiêm trọng vào công lý và những người thực thi.

Thái Thanh Quý trưởng thành từ Đoàn Thanh niên. Quý từng nổi tiếng là một tay cờ bạc có hạng, láu cá, nham hiểm, đặc biệt là không hề có trình độ. Chỉ chăm chăm vơ vét và xây dựng các mối quan hệ. Ngôi biệt thự xa hoa của Quý xây dựng trên lô đất hàng ngàn m2 ngay ngã tư Lý Tự Trọng – Trương Văn Lĩnh, TP Vinh cho thấy sự coi thường người dân và tham lam vô độ như thế nào. Ngôi biệt thự này còn to hơn ngôi biệt thự của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh do Đức còi xây dựng. Ngôi biệt thự của Quý nằm ngay gần tòa nhà Lotte, quy mô cũng ngang ngửa, lối vào có lực lượng canh gác để hạn chế quay phim, chụp ảnh.

Thời gian gần đây, thị xã Cửa Lò đang khẩn trương sáp nhập vào TP Vinh, Quý (vốn thân thiết với bà Phạm Thị Hồng Toan, bí thư thị xã Cửa Lò) tận dụng vơ vét những lô đất đắc địa nhất ở thị xã du lịch ven biển này. Quý và Trung cũng dành sự ủng hộ, can thiệp tối đa cho Nguyễn Đức Chi (Chủ tịch Công ty Crystal Bay) để đầu tư về Cửa Lò. Chắc không cần nói ai cũng biết đằng sau sự ủng hộ đó là gì. Người ta chỉ không thể biết con số khủng đến như thế nào. Nguồn tin nội bộ cho hay, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng và trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Công Đối đã bị câu lưu để điều tra.

Sắp tới đây thị xã Cửa Lò sẽ tan hoang không phải vì sáp nhập vào TP Vinh, mà tan hoang vì hệ lụy từ sự ra đi của Vương Đình Huệ. Hồ Đức Phớc sẽ vô cùng đau khổ và sợ hãi một khi các chiến hữu thân thiết của mình như Nguyễn Chí Nguyện, Võ Văn Hùng hay Đức còi sẽ lần lượt tra tay vào còng. Một khi Đức còi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Cầu hẳn sẽ buồn lòng. Nhưng ông cũng được an ủi, vì đối thủ đã giành chức chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vốn tưởng thuộc về ông – Thái Thanh Quý – cũng sẽ phải trả giá.

Chúng tôi sẽ lần lượt có bài nói về những công ty thường xuyên trúng thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các công trình giao thông, y tế…

Tin nội bộ