Tổng – Tô – Chính, thế chân vạc với 2 chân sắp sụm?

Hiện nay, Tứ trụ đã có đủ, tuy nhiên, trong đó có 1 vị trí do gặp may mà được đôn lên, chứ không phải do tài năng và uy tín, hoặc do chiến đấu mà có. Ông Trần Thanh Mẫn cứ lù lù mà tiến lên vị trí Chủ tịch Quốc hội, đơn giản là do Bộ Chính trị thiếu người, do Tô Lâm đã đánh gãy quá nhiều ghế Tứ trụ. Theo Đảng luật, muốn ngồi ghế Tứ trụ, phải là thành viên Bộ Chính trị từ 1 nhiệm kỳ trở lên. Ông Trần Thanh Mẫn mặc dù làm Ủy viên Bộ Chính trị chưa hết một nhiệm kỳ, nhưng cũng được đưa lên ngồi ghế tứ trụ.

Như vậy, “Tứ trụ” này có 4 ghế, nhưng 3 ghế được xem là đang tranh giành một ghế duy nhất. Ông Nguyễn Phú Trọng dùng mọi cách để được ngồi ghế Tổng Bí thư trọn đời; ông Tô Lâm đang làm mọi cách để trở thành ứng viên số 1 cho ghế Tổng; ông Phạm Minh Chính cũng đang tìm cách tranh đoạt ghế Tổng, để từ đó nắm vị trí bá chủ. Trước mắt, Trần Thanh Mẫn an phận với chiếc ghế vừa vào tay, như trúng giải “độc đắc” dù không tham gia tranh đoạt, vì thế và lực không cho phép ông thượng đài.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, với thế chân vạc Tổng – Tô – Chính hiện nay, ai là người đủ khả năng trụ được đến thời khắc cuối? Mỗi người đều có lợi thế và bất lợi riêng.

Thứ nhất, đối với Tổng Bí thư. Hiện nay, ông Tổng còn đang rất mạnh. Mặc dù, thời gian qua, ông đã gặp khủng hoảng nghiêm trọng, khi lần lượt 2 đệ ruột bị Tô Lâm loại khỏi chính trường. Thêm vào đó, cấp phó của ông, người thay mặt ông Tổng điều hành Ban bí thư, cũng rụng. Tuy nhiên, ở Hội nghị Trung ương 9, với bản lĩnh cáo già, ông Trọng đã kịp thời vá lại những lỗ hổng khổng lồ, do Tô Lâm bắn phá.

Trước khi bị Tô Lâm tấn công, Ban Bí thư có 5 uỷ viên Bộ Chính trị. Sau khi gia cố, Ban Bí thư có đến 8 uỷ viên Bộ Chính trị, chiếm phân nửa Bộ này. Ngoài ra, việc đưa Tướng Lương Cường về trám vào ghế của bà Trương Thị Mai, xem như nước cờ gia cố vững chắc cho Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng.

Người Việt Nam thường hay nói, kẻ chết hụt thì sống lâu. Rất có thể, sau khi bị Tô Lâm công phá, Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng lại trở nên vững chắc hơn, thế và lực của ông Trọng cũng vững hơn trước, qua đó củng cố vị trí cầm quyền của ông. Điểm yếu duy nhất hiện nay của ông Trọng là vấn đề sức khỏe. Với tình trạng sức khỏe như hiện nay, việc ông có thể lết đến hết nhiệm kỳ đã là kỳ tích, chứ nói gì đến chuyện tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Mà nếu ông có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4, thì ông sẽ giữ được nó trong bao lâu?

Thứ nhì là Chủ tịch nước. Qua Hội nghị Trung ương 9, Tô Lâm tưởng chừng nắm chắc phần thắng với khả năng “1 mông 2 ghế”. Nhưng cuối cùng, tại kỳ họp Quốc  hội, Tô Lâm đã bị “lật kèo”. Kẻ chọc gậy bánh xe để “lật kèo” Tô Lâm, không ai khác chính là Phạm Minh Chính – người trước đó không lâu vẫn ủng hộ Tô Lâm đánh Vương Đình Huệ.

Sau cú lật kèo này, có vẻ như, sức mạnh của Tô Lâm đã mất gần sạch. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Bộ Chính trị vẫn chưa chọn được người cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Có nguồn tin tung ra rằng, Bộ Chính trị đang chọn 1 trong 3 cái tên: Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Nguyễn Văn Nên. Trong đó, ông Trần Cẩm Tú đang chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, hiện nay Quốc hội họp, nên sẽ không có bất kỳ cuộc họp Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng nào vào thời gian này. Bởi hầu hết, uỷ viên Bộ Chính trị và uỷ viên Trung ương Đảng đều là đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, trong chương trình họp của Quốc hội, không có chương trình bầu chọn Bộ trưởng Bộ Công an. Vậy nên, vị trí Bộ trưởng Công an đến nay vẫn chưa rõ sẽ vào tay ai. Có thể vẫn còn đang đấu nhau.

Vì thế, khó có thể kết luận, Tô Lâm đã hoàn toàn thất bại. Cần chờ đến khi tân Bộ trưởng được công bố, thì mới có thể kết luận về thế và lực của Tô Lâm.

Thứ 3 là Thủ tướng. Cú ra đòn bất ngờ vào ngày 21/5 vừa qua, khiến Quốc hội bổ sung vào chương trình làm việc quy trình tước bỏ chức Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm. Điều đó cho thấy, khả năng quan sát và chọn thời điểm tung đòn của ông Chính tốt như thế nào. Ở khía cạnh này, Tô Lâm không bằng Phạm Minh Chính.

Đến nay, thế chân vạc Tổng – Tô – Chính cho thấy, ông Chính là vững vàng nhất. Ông Tổng không đảm bảo sức khỏe, Tô Lâm thì mới bị dính đòn quá nặng, và khó có khả năng gượng dậy. Nếu không có gì bất ngờ, khả năng cao, ông Chính sẽ là trụ vững cho đến phút cuối.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de