Chưa soán ngôi Tổng, Tô đã chuẩn bị lực lượng “khủng” và “hốt cóc”!

Hiện nay, Tô Lâm mới chỉ đang là kẻ có lợi thế nhất, trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư, chứ ông chưa thực sự trở thành Tổng Bí thư. Vậy mà, ông cư xử và hành động như đã là người đứng đầu Đảng Cộng sản.

Đầu tiên, ông dẹp bỏ luật chơi do ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra. Ông cho bắt quan chức mà không thông qua hình thức kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đó, Tô Lâm đặt Bộ Công an lên đầu Bộ Chính trị, khi ông cho triệu tập 63 giám đốc công an các tỉnh/thành về Hà Nội họp, tự chọn ra Bộ trưởng, rồi gây áp lực buộc Bộ Chính trị phải đồng ý. Đấy là những dấu hiệu cho thấy, Tô Lâm ngày một lộng quyền, bất chấp kỷ cương phép nước, và bất chấp luôn cả kỷ cương của Đảng.

Trước đây, Tô Lâm chỉ chà đạp lên luật pháp, bắt bớ và khủng bố dân một cách tùy tiện, nhưng với Đảng, ông vẫn luôn tỏ ra là một người biết vâng lời. Đặc biệt, ông vâng lệnh Tổng Trọng một cách vô điều kiện, kể cả việc sẵn sàng vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như luật pháp các nước khác, để bắt cóc người theo lệnh của Tổng Bí thư.

Một nguồn tin cho chúng tôi biết, Tô Lâm đã cho thành lập một cơ quan bí mật thuộc Bộ Công an, với hàng trăm sĩ quan có nghiệp vụ, chuyên thực hiện việc bắt cóc người ở nước ngoài.

Nghĩa là, Chủ tịch nước Tô Lâm có cách suy nghĩ như một ông trùm của các tổ chức khủng bố, chuyên đào tạo người để thực hiện các cuộc bắt cóc. Điều này cho thấy, Tô Lâm quả thực là một con người cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm đối với người dân, mà ông còn nguy hiểm cho cả những người Cộng sản không thuộc phe nhóm của ông.

Mới đây, cộng đồng người Việt tại Thái Lan lại dậy sóng, với tin tức về việc lực lượng chuyên bắt cóc của Tô Lâm lại sang Thái Lan bắt cóc người, như trường hợp Blogger Thái Văn Đường vào tháng 4/2023. Người bị bắt cóc lần này thuộc dân tộc thiểu số ở Tây nguyên, bị chính quyền Cộng sản truy bức, và phải trốn sang Thái Lan xin tị nạn.

Hiện, Tô Lâm chưa thật sự soán ngôi Tổng Trọng, nhưng người Việt trong nước và khắp thế giới, đã bắt đầu cảm nhận được sự bất an, với một tổ chức tội phạm nhân danh “nhà nước Xã hội Chủ nghĩa”.

Đáng giá về khả năng Tô Lâm ngồi vào ghế Tổng Bí thư, hầu hết giới quan sát đều nhận xét, đó chỉ là vấn đề thời gian. Việc Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước, là bước đệm để trở thành ứng viên cho chức Tổng Bí thư. Một khi ông chính thức trở thành Tổng Bí thư, đó sẽ là một thời kỳ mới, với cách lãnh đạo mới, cứng rắn hơn, sắt máu hơn.

Vũ khí tối thượng của Tô Lâm là bạo lực và khủng bố, ông không cần dùng bất kỳ sức mạnh mềm nào cả. Khi lên được ghế Tổng Bí thư, ông sẽ phát huy tối đa thứ vũ khí này. Có thể nói, Tô Lâm là con người nguy hiểm nhất trong Đảng Cộng sản từ trước tới nay.

Bằng sức mạnh bạo lực từ hệ thống công an, Tô Lâm đã ép được Bộ Chính trị phải gật đầu trước các yêu sách của ông. Không rõ, những thành viên còn lại của Bộ Chính trị sẽ tính toán thế nào, có đối sách gì để kiềm chế Tô Lâm hay không?

Nếu không cản được Tô Lâm, thì đấy không chỉ là tai họa cho 15 uỷ viên Bộ Chính trị còn lại, cũng như nguy hiểm cho 200 uỷ viên Trung ương Đảng, mà còn nguy hiểm cho hơn 100 triệu dân Việt, cả trong và ngoài nước.

Tô Lâm là mẫu người hành xử theo cảm tính và không ngại dư luận. Việc ăn thịt bò dát vàng, đồng thời cho phép ghi hình, cho thấy, Tô Lâm không ngại những hình ảnh xấu xí đó bị phơi bày.

Một khi Tô Lâm nắm giữ toàn quyền, Đảng sẽ bị mất lòng dân hơn nữa. Và chắc chắn, Tô Lâm sẽ lại dùng thứ công cụ duy nhất mà ông có, để giải quyết, đấy là bạo lực công an. Ông sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp Việt Nam, và cả người Việt trên khắp thế giới.

 

Thái Hà – Thoibao.de