Dùng gậy cụ Tổng, Tô “quật” vào Phan Đình Trạc?

Đầu năm 2022, ông Phan Đình Trạc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên làm Phó Trưởng ban Nội chính. Đây là bước đi cần thiết để đưa Nguyễn Văn Yên vào Trung ương Đảng khóa sau. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, thì ông Tô Lâm đã ra tay hạ bệ ông Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương này.

Theo thông tin từ báo chí nhà nước, ông Nguyễn Văn Yên bị khởi tố, bắt tạm giam, về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Tuy nhiên, thông tin ngoài luồng thì lại cho rằng, ông Yên cặp bồ với bà Lê Y Linh. Bà Linh là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt Tín, đã bị bắt giữ trước đó.

Trong chế độ này, không một ai không nuôi sân sau để trục lợi. Nguyễn Văn Yên có sân sau, thì Phan Đình Trạc không thể không có. Tuy nhiên, đánh Nguyễn Văn Yên dễ hơn, vì ông Yên chưa được vào Trung ương Đảng.

Được biết, ngay từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tái lập Ban Nội chính Trung ương, vào năm 2013, thì Nguyễn Văn Yên đã được Phan Đình Trạc đưa về Ban này giúp Trạc. Ông Trạc khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng – Phó ban Nội chính Trung ương. Ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Văn Yên vốn quen biết nhau từ trước, vì cả 2 cùng làm trong ngành Công an.

Là người của Ban Nội chính Trung ương, ông Yên bị Tô Lâm quy kết tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, như vậy, câu hỏi đặt ra là, ông Nguyễn Văn Yên chủ mưu hay ông Phan Đình Trạc chủ mưu trong việc chiếm đoạt tài liệu này? Hiện nay, Bộ Công an còn đang trong giai đoạn điều tra, tuy nhiên, ông Trạc khó thoát tội.

Nếu ông Trạc không phải là người chủ mưu, bật đèn xanh có thuộc cấp làm bậy, thì ông Trạc cũng sẽ bị dính “trách nhiệm người đứng đầu”.

“Trách nhiệm người đứng đầu” là vũ khí của ông Nguyễn Phú Trọng, dùng để biến rất nhiều người không thuộc hệ sinh thái quyền lực của ông vào “lò”. Nhưng mới đây, Tô Lâm đã dùng chính vũ khí này, để quật ngã 3 đệ tử ruột của ông Trọng, là ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai. Cả 3 người bị ngã ngựa trên đều ngồi ở vị trí cao hơn Phan Đình Trạc.

Hiện nay, Tô Lâm đã cài được em vợ vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Việc kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên, được cho là có bàn tay can thiệp của Tô Lâm. Một khi đã có khả năng nhúng tay can thiệp, thậm chí là điều khiển được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Tô Lâm không cần phải đạp lên Quyết định 165, do Bộ Chính trị mới ban hành. Tô Lâm vẫn theo luật chơi của Đảng, đồng thời, vẫn hạ bệ được những người mà Tô Lâm muốn tiêu diệt.

Vụ án Nguyễn Văn Yên còn đang trong quá trình điều tra, và vụ này sẽ giúp cho Tô Lâm nắm được bằng chứng, để đặt lên bàn đàm phán với Phan Đình Trạc. Có thể nói, tình cảnh của Phan Đình Trạc hiện nay như ngồi trên đống lửa, không biết khi nào Tô Lâm mang theo xấp hồ sơ quẳng lên bàn làm việc của ông, rồi “hất hàm” ra giá?

Phan Đình Trạc lâu nay vẫn ẩn nấp an toàn trong Ban Bí thư. Nhưng vào lúc này, Ban Bí thư đã không còn là nơi ẩn nấp tốt cho những người như ông Trưởng ban Nội chính nữa. Phan Đình Trạc đã ra mặt muốn triệt nhóm Hưng Yên quá sớm, nên giờ đây phải trả giá. Có lẽ, lúc này, ông Trạc chỉ biết cầu trời, cho ông Yên đừng khai ra quá nhiều.

Phan Đình Trạc là một trong số những người từng làm ở Bộ Công an, và hiện đang là uỷ viên Bộ Chính trị, người còn lại là ông Nguyễn Hòa Bình và ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đối với Tô Lâm, Phan Đình Trạc nguy hiểm hơn, không chỉ vì ông Trạc xuất thân từ ngành công an, mà còn vì ông Trạc được hậu thuẫn bởi một nhóm lợi ích địa phương rất mạnh – nhóm Nghệ An.

Lần này, Nguyễn Văn Yên đã bị ném vào “lò”, xem như, “lò” đang cháy ngùn ngụt ngay mái hiên nhà ông Phan Đình Trạc, rất dễ bén lửa sang nhà ông.

 

Thái Hà – Thoibao.de