Nguyễn Trọng Nghĩa – Nguyễn Mạnh Hùng lùa bò cắn càn, Đại học Fulbright phản công!

Đại học Fulbright Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 819/QĐ-TTg, ngày 16/5/2016, của Thủ tướng Chính phủ. Qua bao nhiêu năm đào tạo nguồn nhân lực cho chính quyền Cộng sản, bỗng dưng, vào những ngày gần đây, các trang mạng của thành phần dư luận viên do các cơ quan tuyên giáo địa phương quản lý, đồng loạt tấn công trường này, với cáo buộc rằng, Fulbright tham gia vào những hoạt động ươm mầm cho một cuộc “cách mạng màu” ở Việt Nam.

Phía trường Fulbright cho biết, sinh viên của họ cũng phải học các môn bắt buộc theo chương trình giáo dục quốc gia về lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, và giáo dục quốc phòng – an ninh. Họ hoàn toàn không tự ý đào tạo theo quan điểm của họ, mà tuân thủ rất nghiêm ngặt những quy định của chính quyền Cộng sản, cớ sao lại chụp mũ họ có âm mưu này nọ?

Dư luận viên là thành phần bị nhồi sọ, nhận thức kém, được Tuyên giáo tuyển chọn và sử dụng như công cụ, để tấn công vào những người, những nơi mà họ cho là đi ngược lại đường lối của Đảng. Người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương là Trung tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa, cũng chính là người có quyền lực cao nhất đối với chính sách này. Kênh truyền Hình Quốc phòng Việt Nam cũng tích cực tham gia vào chiến dịch này.

Vậy, ông Nghĩa “lùa bò” tấn công Đại học Fulbright vì lý do gì?

Việc tấn công Đại học Fulbright là vô căn cứ, và trường này cũng đang xúc tiến về mặt pháp lý, để bảo vệ danh dự của trường. Tất nhiên, những tố cáo vô căn cứ này ngay sau đó phải rút bài, vì họ không dựa trên bằng chứng cụ thể nào.

Hành động tấn công này, cho thấy tư tưởng bài Mỹ của người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương và người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông. Đáng nói là, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, là người cũng từng du học Úc. Vậy, lý do gì, những người này lại đứng đằng sau, lùa bầy bò húc vào những thứ được cho là “tàn tích” của đế quốc Mỹ?

Thực tế, không chỉ người dân xếp hàng chờ xin visa vào Mỹ, mà các quan chức từ Trung ương đến địa phương, đều rất chuộng Mỹ, đặc biệt là giáo dục Mỹ. Nhưng ngồi ở vị trí quyền lực, họ lại tấn công sản phẩm hợp tác giáo dục Việt – Mỹ như thế?

Khả năng rất cao, đây chính là một âm mưu chính trị bẩn thỉu, của một số lãnh đạo cấp cao, nhất là bên quân đội, nhằm mục đích lấy lòng lãnh đạo Tàu.

Xu thế đầu lụy Tàu đã được Tô Lâm thể hiện rất rõ, qua chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Đáng nói là, sau chuyến đi, Tô Lâm lại “ngoan ngoãn”, chấp nhận tự lột chức theo một ý muốn của ai đó. Tô Lâm đã cúi đầu trước người Tàu, xin được sắc phong, còn trong nước, xu thế nịnh Tô đang là thời thượng. Nếu khéo nịnh, có thể sẽ cứu cả sự nghiệp chính trị của ai đó, đang chơ vơ chưa biết đầu quân cho phe nào.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được ông Nguyễn Phú Trọng đưa về Ban Bí thư từ năm 2021. Trước khi chết, ông Trọng đã kịp đưa ông Nghĩa vào Bộ Chính trị. Hiện nay Văn phòng Trung ương Đảng đã đổi chủ, ông Nghĩa cần phải thể hiện gì đó, để ông chủ mới chấp nhận – đó là con đường sống.

Đại học Fulbright đang tiến hành các bước đi pháp lý cần thiết, để kiện những kẻ vu khống họ. Tuy nhiên, cùng lắm thì họ cũng chỉ kiện được một vài “bầy bò”, đã công khai việc tấn công Fulbright, còn kẻ chăn bò – Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Mạnh Hùng, chẳng hề hấn gì.

Đất nước tụt hậu, một phần là do tham nhũng, phần khác là do các chính sách công của chính quyền kém chất lượng.

Đại học Fulbright đào tạo các lãnh đạo có trình độ, để hạn chế việc ra các chính sách sai lầm. Đấy là một hướng đi đúng, tuy nhiên, với người Cộng sản, lợi ích quốc gia không có ý nghĩa gì với họ. Bởi các chính sách tốt chỉ mang lại lợi ích cho dân, cho nước. Còn với họ, tham nhũng mới là lợi ích lớn nhất. Chính vì thế, họ có thể tấn công vào Đại học Fulbright, mà không cần nghĩ đến lợi ích chung. Họ chỉ biết lợi ích chính trị của bản thân họ là đủ.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de