Những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc?

Ngày 1/9, một nguồn tin nội bộ cho thoibao.de biết:

Khối tài sản nhiều tỷ đô la Mỹ của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc – Trần Thị Nguyệt Thu, cho đến nay, đang là tâm điểm của dư luận và là thách đố đối với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, vì họ chưa có giải pháp thoả đáng để thu hồi triệt để.

Như thông tin đã đưa trong các bài trước, vợ chồng Phúc – Thu đã nhờ những người thân đứng tên khối tài sản khổng lồ này:

– Bùi Thị Thu Hà, vợ của Thiếu tướng Đàm Thanh Thế (anh em đằng mẹ ông Phúc). Hiện nay ông Thế đã viết đơn xin ly dị bà Hà.

– Nguyễn Thị Thuý Duyên và Nguyễn Thị Ánh Linh, con gái đầu và thứ 2 của Nguyễn Quốc Dũng, anh trai Nguyễn Xuân Phúc.

– Vũ Chí Hùng con rể và Vũ Chí Kiên (thông gia). Hiện nay Hùng đã ly dị Nguyễn Thị Xuân Trang, nhưng ông Phúc có xin Hùng tạm thời qua lại cho các cháu, con của Hùng và Trang khỏi sốc.

Không dừng lại đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tìm ra thêm một đầu mối đứng tên tài sản cho vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc đó là Đặng Huỳnh Ức My (ngày sinh 12/12/1981 tại Sài Gòn, quê quán Hải Nam, Trung Quốc), chồng là Trương Hồng Quân.

Đặng Huỳnh Ức My tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và tài chính, tại Đại học Preston, New Zealand. Năm 2006, khi mới 25 tuổi, Ức My đã nắm giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Thành Thành Công. Đến tháng 7/2009, khi mới 28 tuổi, Ức My trở thành nữ Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất trong Tập đoàn Thành Thành Công. Hiện nay Ức My là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa.

Ức My được tình báo kinh tế Hoa Nam tuyển chọn năm 2015, khi đó, My mới 35 tuổi. My được tiếp cận với gia đình Nguyễn Xuân Phúc, thông qua cha mẹ là doanh nhân thành đạt Huỳnh Bích Ngọc và Đặng Văn Thành – người được mệnh danh là “ đại gia ngân hàng” – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank liên tục trong 18 năm.

Tuy nhiên, năm 2014, Sacombank đã bị gia đình ông Trầm Bê thâu tóm và sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam – chính sự liều lĩnh này đã dẫn ông Trầm Bê và các thành viên thân hữu vào con đường lao lý đầy chông gai, để từ đây gây ra những ân oán hận thù dai dẳng giữa gia đình Trầm Bê và Đặng Văn Thành, mà đạo diễn chính đứng sau hệ luỵ này là Nguyễn Xuân Phúc.

Cần nói rõ thêm: Đặng Văn Thành và Thân Đức Nam là 2 nhân vật đắc lực dùng tiền của chạy chức cho Nguyễn Xuân Phúc, từ “một gà què” lên “lộc đỉnh ký”.

Ngoài ra, lúc Nguyễn Xuân Phúc đang làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thì Nguyễn Thị Minh Kỳ (sinh năm 1970, quê quán Quảng Ngãi, hiện là Chủ tịch Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành) cung phụng vợ chồng Thu – Phúc như con phụng dưỡng cha mẹ. Từ cái tăm, đến đôi tất, quần áo lót của gia đình Thu – Phúc, bà Kỳ đều đi Nhật mua sắm. Bà Kỳ cũng là trung gian dẫn Đặng Văn Thành đến gặp vợ chồng Thu – Phúc, và xúi bà Thu mua cổ phần của Công ty Sacombank – Thu cho em trai Trần Công Tấn đứng tên. Tấn là chủ nhân của các đập thuỷ điện Sông Tranh 1 và 2 – vì siêu lợi nhuận mà bỏ qua các yếu tố kỹ thuật an toàn cho người dân – gây ra thảm hoạ môi trường và cản trở các hoạt động của dòng hải lưu, làm thiệt hại đến nền nông nghiệp của đất nước.

Nguyễn Thị Minh Kỳ còn có em trai Nguyễn Văn Cựu, là thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank, và là đệ tử thân tín của Đặng Văn Thành.

Cựu từng là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Sacombank (từ 2013 đến tháng 6/2017), và là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt (từ ngày 24/5/2010 đến ngày 28/9/2012). Hiện nay Nguyễn Văn Cựu là Chủ tịch Tập đoàn Đô Thành.

Đặng Văn Thành là người giới thiệu, cũng là chủ hôn cho Vũ Chí Hùng và Nguyễn Thị Xuân Trang cưới nhau. Ông Thành cũng đứng tên 2 căn biệt thự tại Hoa Kỳ cho Nguyễn Xuân Hiếu (con trai thứ 2 của vợ chồng Thu – Phúc). Hiếu được mệnh danh là “hoàng tử ngủ lười”, qua Hoa Kỳ du học, nhưng Hiếu cứ cầm sách là ngủ – đến lớp là ngáy như sấm, cho nên Thành phải sang Hoa Kỳ chuyển trường cho Hiếu 2 lần (trường Tư do người Hoa điều hành, nên Thành xin được bảng điểm tốt cho Hiếu).

Quay trở lại với Đặng Huỳnh Ức My, bà My không chỉ đứng tên tài sản cho vợ chồng Phúc – Thu, mà còn dùng tiền dơ bẩn đó trực tiếp kinh doanh, tạo lợi nhuận cho gia đình này. Năm 2019, Phúc công khai nhận Ức My làm con nuôi.

My hiện nay tập trung kinh doanh mía đường, giáo dục, y tế, bất động sản, chứng khoán… Hiện nay, gia đình Đặng Văn Thành đang mâu thuẫn trầm trọng, vì Đặng Văn Thành yêu cầu con gái rót tiền cho anh hai Đặng Hồng Anh và em trai út Đặng Huỳnh Thái Sơn, nhưng Ức My nhất quyết không thực hiện, nhằm giữ uy tín với gia đình Nguyễn Xuân Phúc.

Theo thông tin nội bộ từ gia đình Đặng Văn Thành, thì Nguyễn Huỳnh Ức My đang nắm giữ khoảng 2 tỷ đô của vợ chồng Phúc – Thu…

Trong một đất nước kém phát triển, hàng triệu người dân Việt Nam còn khổ sở – không đủ tiền điều trị y tế, hàng trăm ngàn người phải đi vượt biên hoặc lao động xuất khẩu mỗi năm, với ước mong đổi đời để nuôi sống gia đình.

Vậy mà, đại gia đình Phúc – Thu tìm muôn ngàn phương thức, bòn rút ngân khố, cướp của nhân dân, lợi dụng hệ thống tư pháp non pháp và hèn kém, để tạo nên những bất công cho xã hội, nhằm thu lợi bất chính và xây dựng quyền lực.

Điều nguy hại hơn nữa là, không chỉ một cá nhân sử dụng quyền lực chính trị để hà hiếp người dân yếu thế, trả thù cá nhân, mà tư tưởng tội ác đó được tôi luyện như một “bản năng bền vững”, nối truyền qua các thế hệ: Từ anh trai Nguyễn Quốc Dũng – nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng, em vợ Trần Công Tấn – ông chủ đứng sau điện lực Sông Tranh I và II, con rể Vũ Chí Hùng – phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, và bản thân nguyên Thủ tướng Chính phủ – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dọn đường cho cả thế hệ con cháu là Nguyễn Xuân Hiếu hiện là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang – một kẻ bất tài vô dụng.

Tưởng chừng, Phúc – Thu chỉ tham lam, ngu dốt, nhưng vợ chồng này còn làm nhiều chuyện trái luân thường đạo lý, như: lừa thầy phản bạn, gắp lửa bỏ tay người, chỉ đạo bắt kết án oan sai nhiều cá nhân và doanh nghiệp, như Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”), Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Trầm Bê, Trần Bắc Hà…

Từ cổ chí kim chưa một bạo chúa tàn ác và ngu dốt nào mà có kết cục có hậu – cuối cùng số phận cũng bạc bẽo. Cái chết của Gaddafi, Saddam Hussein, là bài học điển hình về luật nhân quả.

Vì thế, nguyên Thủ tướng Chính phủ- Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, với bản tính tham lam, tâm địa độc ác, sẽ không thể tránh khỏi quy luật “ác giả ác báo”. Càng mưu mô nham hiểm thì càng nhận được cái kết cục bi đát và bất ngờ!!!

Thoibao.de