Vụ Vạn Thịnh Phát: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người mách nước cho Đinh Văn Thành trốn ra nước ngoài

Một nguồn tin nội bộ cho biết:

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm (sn 1973, quê quán Nghệ An) là đệ tử ruột của cựu Thủ tướng Chính phủ – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Ngọc Lâm mới được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 7 vừa qua.

Vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm & Phạm Thị Thanh Nga.

Năm 2017 tại nhà riêng khu biệt thự Vinhomes Riverside Hoa Sữa 4 – Long Biên, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) nhận vợ Nguyễn Ngọc Lâm là Phạm Thị Thanh Nga – lúc đó giữ chức Giám đốc chi nhánh ngân hàng SCB Thăng Long – làm em gái nuôi.

Lý lịch của Nga không mấy trong sạch về tiền bạc cũng như tình ái – thời làm thư ký cho ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn), Nga và Thành “chim chuột” với nhau bị các nhân viên nhiều lần bắt gặp. Nga lợi dụng Thành để rút tiền từ ngân hàng ra mua đất và khách sạn rồi bán lại kiếm lời. Thành dùng Nga nhằm mục đích thao túng tâm lý bà Trương Mỹ Lan, vì Nga có chồng là quan chức ngành công an với mối quan hệ rộng có thể giúp được ngân hàng và tập đoàn của gia đình Trương Mỹ Lan phát triển mạnh và an toàn.

Nhiều người trong ngành công an đánh giá vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm là “Số đỏ” – may mắn hơn cả Xuân Tóc Đỏ, từ cách sống hạ lưu, gian manh, thâm độc, kém cõi bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ dùng mác công an.

Đặc biệt nhất là vợ của một tân Thứ trưởng Bộ công an, “phu nhân” Nguyễn Thị Thanh Nga giúp việc cho một người bị kết án hình sự – chiều ngày 11/4/2024 Tòa án TPHCM tuyên án Đinh Văn Thành tù chung thân về tội tham ô tài sản. Trước khi bị khởi tố, Thành đã chạy trốn khỏi Việt Nam, hiện nay đang ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Người mách nước cho Thành chạy trốn là vợ chồng tân thứ trưởng bộ Công An Nguyễn Ngọc Lâm, vì Ngọc Lâm biết quá rõ nếu bị bắt thì Đinh Văn Thành rất có thể sẽ khai ra vợ chồng mình chống lưng và giúp sức tích cực cho Định Văn Thành và Trương Mỹ Lan.

Điều cực kỳ bỉ ổi và trơ trẽn: Quyết định truy nã Đinh Văn Thành là do chính tay Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm ký với cương vị Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an (xem ảnh).

Văn bản Quyết định truy nã Đinh Văn Thành do chính tay Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm ký.

Ngoài ra, liệu tân Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang có dính chàm vụ án Vạn Thịnh Phát hay không mà phong toả lời khai của bà Trương Mỹ Lan về vợ chồng Phạm Thị Thanh Nga và Nguyễn Ngọc Lâm.

Với một mớ kiến thức “giang hồ” cùng thâm niên “gắp lửa bỏ tay người” – kết hợp năng khiếu “ném đá dấu tay”, con đường “thăng quan, tiến chức” của Nguyễn Ngọc Lâm đã phát triển một cách thần tốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào…

Từ Trưởng phòng 10, cục 46 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) – nay là cục C01 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng) – Nguyễn Ngọc Lâm đã dùng tiền chạy lên Phó Cục trưởng C01, rồi đi làm giám đốc công an Quảng Ninh, sau đó trở về Bộ Công an giữ chức Cục trưởng C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu). Hiện nay, ông Ngọc Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong các Thứ trưởng Bộ công an hiện nay, Ngọc Lâm có thái độ xem thường, không tôn trọng bất kỳ ai, mặc dù về năng lực và chuyên môn thì rất yếu (Ngọc Lâm đi lên từ lính nghĩa vụ không được đào tạo chính quy – không có kiến thức căn bản) nhưng tài chính của Ngọc Lâm thì không ai địch nổi.

Nguồn tài chính mà vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm thu vào gồm có: tham gia các phi vụ rửa tiền (giúp Trương Mỹ Lan chuyển đi nước ngoài), thành lập các công ty ma để thu mua nhà phát mại từ ngân hàng SCB, bảo kê các công ty Game hoạt động trá hình tại Việt Nam, cưỡng ép Đào Hồng Tuyển (Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu) và Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T) cúng tiền và nộp tô theo định kỳ – Doanh nhân Hồng Tuyển và bầu Hiển rất căm thù và oán hận Nguyễn Ngọc Lâm vì Lâm một khi ăn là ăn cả sàn chung cư, cướp là cướp nguyên dự án, đưa doanh nghiệp từ khó khăn sang nghèo bền vững.

Dù sự thật không bao giờ được phơi bày một cách công khai trên hồ sơ pháp lý, nhưng công lý của luật “Nhân Quả” sớm hay muộn sẽ chiếu thẳng vào cuộc đời của những kẻ bất nhân sống xa hoa trên xương máu của người dân cùng khổ.

Ảnh chụp Phạm Thị Thanh Nga hồi năm 2019, khi giữ chức Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Thăng Long ở Hà Nội.

Tin nội bộ

>> Những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc?

>> Anh em Nguyễn Xuân Phúc & Nguyễn Quốc Dũng

>> Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng N.X. Phúc & T.T.N.Thu đã hoàn tất

>> Nguyễn Hoà Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không?

>> Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) 100 triệu đô la Mỹ