Đài Truyền hình Việt Nam VTV hay “Vua tin vịt”: Vẫn chứng nào tật nấy

Gần đây, Đài truyền hình Việt Nam VTV buộc phải xóa bỏ phóng sự “Bữa cơm trắng với gừng” ở điểm trường Màng Mủ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Lý do, phóng sự này bị cho là đã dàn dựng, để tuyên truyền những điều không có thật.

Câu chuyện vừa kể, một lần nữa đã làm cho mạng xã hội “nổi sóng”.

Tối 26/9, VTV1 đã phát Chương trình Chuyển động 24h, với phóng sự Bữa cơm trắng với gừng. Phóng sự cho thấy, các cháu bé học sinh mầm non ở đây phải ăn cơm với gừng chấm muối, hay ăn cơm với đường.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 27/9, Ủy ban huyện Mù Cang Chải đã xác minh, cho biết, nội dung phản ánh trong phóng sự nói trên của VTV, là có sự dàn dựng và phản ảnh không đúng thực tế.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch huyện Mù Cang Chải, cho biết:

“Hình ảnh học sinh phải ăn cơm gừng chấm muối trên truyền hình là hơi quá, phản ảnh không chính xác về cuộc sống hiện tại của người dân.”

Bà Xuyến cho biết, ở Mù Cang Chải, ăn cơm với gừng là điều bình thường, như một gia vị, người Mông rất hay ăn.

Ngay sau đó, tất cả các video về phóng sự này đã bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Theo báo cáo của Ủy ban huyện Mù Cang Chải, trường Màng Mủ chỉ tổ chức nấu 2 buổi/ tuần. Các buổi còn lại, học sinh tự mang cơm đến lớp bằng cặp lồng.

Ngày thứ Hai – 23/9, khi đoàn phóng viên của VTV1 đến trường làm phóng sự, là ngày học sinh ở đây mang cặp lồng cơm theo. Hôm đó, nhà trường đã tổ chức nấu canh cải bắp để các cháu ăn thêm.

Trong báo cáo của huyện Mù Cang Chải, anh Hờ A Dê – phụ huynh học sinh đào và thái gừng trong phóng sự, cho biết, sáng 23/9, đoàn làm phóng sự đã đến nhà và hỏi“nhà có gừng không, thì mang đi cho con.”

Lúc đầu, anh Hờ A Dê chỉ thái vài lát gừng, nhưng các phóng viên bảo thái thật nhiều để quay phim, nên anh có thái thêm.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích và mỉa mai VTV rằng, “các ông phóng đại chứ phóng sự cái nỗi gì”, hay “tại sao nhà đài lại có thể lấy các em bé ra câu view, và tuyên truyền những điều không có thật như vậy?”

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên, một phóng sự của VTV bị đặt câu hỏi về độ trung thực, và tính chính xác.

Ví dụ, vào tháng 5/2016, VTV3 từng phải lên tiếng xin lỗi, vì sai sót trong phóng sự “Dùng cây chổi quét rau để lừa người tiêu dùng”.

Video phóng sự quay cảnh một nông dân dùng chổi quét lên ngọn các luống rau xanh, vừa quét vừa nói:

Rau mà non người ta không dám ăn. Nên bây giờ phải quét để giả sâu ăn. Quét xong khoảng 2 – 3 hôm sau mới thu hoạch cho giống sâu ăn thật.”

Ngay sau khi phóng sự này được phát, người dân xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã nổi giận. Vì những hình ảnh trong video là vùng trồng rau của họ. Phóng sự này khiến nhiều hộ trồng rau ở đây bị thiệt hại nặng nề, do các đại lý thu mua từ chối nhập hàng.

Được biết, trước đó, có một nhóm phóng viên VTV3 đã về làng này để tìm hiểu nghề trồng rau. Phóng viên đã “hứng chí”, nhờ một người họ hàng, vốn không phải là người trồng rau vùng này, mang chổi ra đồng quét để quay phim. VTV sau đó đã có có công văn xin lỗi xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đây chỉ là một trong rất nhiều các phóng sự không phản ảnh đúng sự thật, được dàn dựng, với mục đích tuyên truyền của VTV.

Đài Truyền hình Việt Nam VTV là đài truyền hình quốc gia, chịu sự quản lý của Bộ Thông tin Truyền thông, có nhiệm vụ “tuyên truyền đường lối của Đảng”.

Đây là Đài truyền hình lớn nhất của Việt Nam. Ngoài việc được hưởng ưu đãi về chính sách, VTV còn được cấp tiền từ ngân sách nhà nước, khoảng 700 tỷ đồng/ năm.

VTV làm việc và đưa tin theo định hướng của Đảng. Vậy, tại sao, lại hay dàn dựng để đưa tin giả, thậm chí đưa tin bịa đặt, cũng như bẻ cong sự thật.

Đó là lý do, công luận từ lâu đã khẳng định, Đài Truyền hình Việt Nam VTV là “Vua tin vịt”. Đến nay vẫn chứng nào tật nấy.

 

Trà My – Thoibao.de