Bộ Công an “bạo ăn“ từ cấp dưới cho đến Bộ trưởng!

Tờ Tiền Phong ngày 7/10  đưa tin, “Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn bị bắt vì mua bán ma tuý”. Bản tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra  Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Thượng tá Tống Văn Công, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng, chức Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra công an tỉnh là một chiếc ghế hái ra tiền. Thiếu thốn gì mà đã để Thượng tá Tống Văn Công phải đi buôn ma túy nữa? Đúng là lòng tham của giới chức lãnh đạo trong ngành công an là “vô đáy”.

Điều vừa kể có liên quan gì đến một câu chuyện cũng khiến mạng xã hội lại dậy sóng trong những ngày vừa qua. Đó là “Bộ Công An cấm dân quay phim giám sát Cảnh sát Giao thông”.

Theo báo Tuổi trẻ, Bộ Công an mới đây đã ban hành thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019 quy định về việc thực hiện giám sát của người dân trong công tác an toàn giao thông. Theo đại diện Bộ Công An, việc giám sát công an của một số người dân quay phim, ghi hình, và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Công luận thấy rằng, đây là những biểu hiện lạm quyền của ngành công an, đi ngược lại chủ trương minh bạch trước đây. Và đã vi phạm nghiêm trọng quyền theo dõi giám sát của người dân đối với các nhân viên công vụ của các cơ quan nhà nước.

Nhiều ý kiến thấy rằng, nếu lực lượng Cảnh sát Giao thông làm đúng quy trình xử lý theo quy định, thì làm sao phải lo ngại khi người dân quay clip, hay chụp hình? Không cho người dân quyền ghi lại các hình ảnh để làm bằng chứng thì căn cứ vào đâu để giải quyết các khiếu nại của công dân?

Đây là một chủ trương hết sức vô lý của tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Mới đây, một nguồn tin nội bộ đã tiết lộ cho Thoibao.de biết về ngài tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang:

“Ngày 11/09 vừa qua, nhận lời mời của Đại tướng Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Cộng hòa Liên Bang Nga, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; đã thăm và dự Hội nghị Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước, tổ chức tai thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Lương Tam Quang được Thư ký Nguyễn Minh Phương đưa đi ăn chân Gấu và thịt Hải cẩu. Hôm đó có rất nhiều tướng lĩnh trong ngành Công an và doanh nghiệp cùng tham gia. Trên bàn tiệc ngoài 5 chai rượu Macallan rất đắt tiền, thì đồ ăn toàn là đặc sản thú rừng, thuộc loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Nguồn tin còn cho biết, thư ký Nguyễn Minh Phương có anh trai cả tên là Thành là trùm lừa đảo. Sau khi lừa đảo rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp, ông Thành đã trốn chạy qua Pháp, và sau khi Bộ trưởng Lương Tam Quang đăng quang thì người ta thấy Thành lại tái xuất giang hồ trong vai doanh nhân thành đạt. Hiện nay, thư ký Nguyễn Minh Phương và anh trai đang nhận nhiều phi vụ chạy án, xắp xếp nhân sự cho Bộ công an từ trung ương tới các địa phương.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Phương dùng bằng cấp giả vào ngành công an, không qua đào tạo hay huấn luyện về điều tra nhưng Phương lại có bằng Điều Tra viên Trung cấp và trở thành người giúp việc cho Thủ trưởng cơ quan An ninh Điều tra, Bộ công an Thượng tướng Lương Tam Quang.

Chưa hết, sau chuyến làm việc và ăn chơi tại Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn trở về Việt Nam. Khi làm thủ tục xuất cảnh, thì Lương Tam Quang và đoàn bị câu lưu hơn 2 giờ đồng hồ vì an ninh sân bay Nga phát hiện mang theo 12 chân gấu Bắc cực, và 2 thi thể Hổ Amur đã lột da, đây là mặt hàng cấm quý, hiếm. Sau khi lập biên bản và thu giữ các thùng hàng nói trên, phía Nga đề nghị Bộ Công an cử đại diện ở lại giải quyết vụ việc.

Được biết hiện nay, nội bộ của Bộ công an đang rối như “nồi canh hẹ”, các nhân vật lãnh đạo có mặt trong đoàn đã kiên quyết từ chối nhận lô hàng trên là của mình theo đề nghị của Bộ trưởng Quang.

Những điều kể trên cho thấy Bộ Công an „bạo ăn“ từ cấp dưới cho đến Bộ trưởng, đúng theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng, từ cán bộ cho đến chính sách.

 

Trà My – Thoibao.de