Đường Văn Thái sẽ bị xử sơ thẩm sau một năm rưỡi bị bắt cóc

Ngày 11/10, RFA Tiếng Việt cho hay “Blogger Đường Văn Thái sẽ bị xử sơ thẩm vào ngày 30/10”.

RFA cho biết, ông Đường Văn Thái, người đột nhiên mất tích vào tháng 4/2023, khi đang xin tị nạn ở Thái Lan, sẽ bị xét xử trong một phiên tòa ở Việt Nam, vào cuối tháng này. Thông tin này do bà Dương Thị Lư – mẹ ông Đường Văn Thái, cung cấp.

RFA dẫn lời bà Lư cho biết, bà đã đi thăm con trai ở Trại tạm giam B14, ở Hà Nội, vào ngày 10/10. Hai mẹ con bà chỉ được nói chuyện với nhau bằng điện thoại, qua 2 lớp kính dày, mỗi bên đều có viên công an đứng cùng. Hai viên công an này chỉ xác nhận lịch xét xử ông Thái sắp tới là ngày 30/10, và không nói gì thêm.

RFA cũng cho biết, một nguồn tin khả tín cung cấp một Giấy Triệu tập của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, đối với một người “có quyền và nghĩa vụ liên quan” đến vụ án của blogger Đường Văn Thái.

Văn bản đề ngày 9/10, có chữ ký và mộc đỏ của Thẩm phán Trần Nam Hà cho thấy, phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/10, tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo RFA, gia đình ông Đường Văn Thái đã thuê 2 luật sư, là ông Lê Đình Việt và Lê Văn Luân, để trợ giúp pháp lý cho ông Thái trong phiên tòa sắp tới.

Mặc dù đã làm thủ tục đăng ký bào chữa, tuy nhiên, cho đến nay, 2 luật sư vẫn chưa được cấp giấy phép tham gia vụ án. Do vậy, họ vẫn chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án, cũng như chưa tiếp xúc với thân chủ, để chuẩn bị cho việc bào chữa.

Phóng viên RFA đã gọi tới số điện thoại của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội, để kiểm chứng thông tin về phiên xử sơ thẩm mà gia đình cung cấp, nhưng không thể kết nối.

RFA nhắc lại, ông Đường Văn Thái, hay còn gọi là Thái Văn Đường, chuyên đưa tin về tham nhũng của quan chức, và đấu đá nội bộ trong bộ máy chính quyền Việt Nam, trước và sau khi chạy sang tị nạn ở Thái Lan hồi cuối năm 2018.

Ông bị mất tích vào ngày 13/4/2023, ở gần thủ đô Bangkok của Thái Lan, sau khi được phỏng vấn để đi định cư ở một nước thứ 3. Công an Hà Tĩnh sau đó cho biết, đã bắt giữ ông Thái khi đang xâm nhập vào Việt Nam.

Ba tháng sau, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an công bố lệnh tạm giam Đường Văn Thái, để điều tra về cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với mức án từ 5 năm đến 12 năm tù giam, nếu bị kết tội.

Bà Lư cho biết, con trai mình hoàn toàn khỏe mạnh, và tinh thần ổn định trong lần thăm gặp thứ 2, kể từ khi bị tạm giam từ giữa tháng 4 năm ngoái.

Trước đó, vẫn theo RFA, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bà đã được gặp con trai, cho dù vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

RFA cho biết thêm, ông Đường Văn Thái, 42 tuổi, đã được Văn phòng Cao uỷ về người tị nạn của Liên Hiệp quốc UNHCR ở Bangkok, cấp quy chế tị nạn vào năm 2019.

Trước đây, vào ngày 30/8/2023, RFA đã thông tin về việc gia đình ông Thái không nhận được quyết định tạm giam đối với ông, sau khi đã hết thời hạn tạm giam.

Cụ thể, gia đình ông cho biết, theo giấy thông báo về việc khởi tố bị can ký ngày 5/7/2023, thời hạn tạm giam kéo dài đến ngày 12/8/2023, nhưng hơn 3 tuần sau đó, gia đình vẫn chưa nhận được thêm giấy gia hạn, hoặc bất cứ văn bản nào về tình trạng của ông Thái.

RFA cũng cho hay, nhiều tổ chức dân sự quốc tế, như Theo dõi Nhân quyền (HRW), Phóng viên Không Biên giới (RSF), và Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), cho rằng, Đường Văn Thái bị bắt cóc bởi lực lượng an ninh Việt Nam, và bị đưa về nước, giống như trường hợp blogger Trương Duy Nhất ở Bangkok năm 2019, hay cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin năm 2017.

 

Minh Vũ – thoibao.de