Chuyện kỳ lạ: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng nay 14/10 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là một trong số 49 cán bộ được chọn tham gia Lớp Bồi dưỡng này.

Với quy hoạch này, ông Ngọc Lâm sẽ trở thành Uỷ viên BCH Trung ương trong Đại hội Đảng lần thứ 14, diễn ra vào đầu năm 2026.

Ông Ngọc Lâm là ai? Mời các bạn xem bài viết đăng lại dưới đây, vì bài này trước đây đã bị chặn truy cập tại Việt Nam sau khi đăng:

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LÂM – CON SÂU TO ĐÙNG TRONG BỘ CÔNG AN

Một nguồn tin nội bộ cho biết:

Trong thời gian trước đây, khi còn giữ chức Cục trưởng Cục C03 của Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm (hiện nay đã lên làm Thứ trưởng Bộ Công an) sử dụng hai thuộc hạ thân tín, được coi như là cánh tay trái và cánh tay phải của Ngọc Lâm:

– Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn (tên thường gọi Sơn “mượt”), Trưởng Phòng 09 của Cục C03 (Phòng 09 là Phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, buôn lậu. Phòng 9 có chức năng nhiệm vụ điều tra án tham nhũng và buôn lậu);

– Đại tá Nguyễn Quang Phương (sn 1976, quê quán Quảng Ninh), cuối năm 2022 được điều động về Bộ Công an làm Cục phó Cục C03 và mới đây đã nhận quyết định lên Cục trưởng C03 một cách kín đáo (không thông báo trên báo chí) vì sợ nhiều người kiện cáo và tố giác những việc làm sai trái trong quá khứ của Phương.

Khi làm Cục phó Cục C03, Đại tá Nguyễn Quang Phương thường xuyên tống tiền các doanh nghiệp và các cá nhân, thậm chí có những nạn nhân Uỷ viên Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính Trị.

Đối với thành phần được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ định khởi tố – bắt giam, thì Nguyễn Ngọc Lâm và thuộc hạ không dám cướp tài sản, nhưng thay vào đó sẽ hành hạ tinh thần và thể xác họ một cách dã man để ép cung. Có những bị can nguyên là Uỷ viên Trung ương Đảng, khi bị giam tại trại giam Bắc Ninh, Bắc Giang, và Phú Thọ, Ngọc Lâm chỉ đạo giám thị cho giam chung phòng với các đối tượng giang hồ, giết người. Các tội phạm này đánh đấm và đổ nước tiểu vào cơm, đồ ăn, khạc nhổ lên người lên mặt họ. Sau đó Ngọc Lâm sẽ đến ép cung. Thí dụ điển hình vào tháng 9/2022 Nguyễn Ngọc Lâm và Sơn (mượt) vào tận buồng giam công an tỉnh Bắc Ninh ép các bị can phải khai rằng, sau khi nhận hối lộ đã đưa số tiền này cho thủ trưởng của họ.

Bằng thủ đoạn “lưu manh giả danh trí thức”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm kiếm tiền, kiếm công danh bằng lời khai của các bị can. Nhờ có nhiều tiền và thành tích mà Ngọc Lâm hiện đã leo lên đến chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Đặc biệt, tận dụng tình thế “đục nước béo cò”, Ngọc Lâm nhanh tay “cuỗm” nhiều triệu đô la Mỹ từ quan chức để giúp họ thoát tù tội và bảo toàn được con đường sự nghiệp chính trị. Có trường hợp không có tội, Ngọc Lâm cũng hù doạ là các bị can ở trong trại tạm giam đã khai anh / chị có nhận tiền tham nhũng hối lộ. Nhiều gia đình lâm cảnh túng quẩn phải đi vay mượn khắp nơi về cống nạp cho Ngọc Lâm.

Có những Uỷ viên Trung ương Đảng kéo hàng chục triệu đô la Mỹ đến cống nạp cho Nguyễn Ngọc Lâm, điển hình như Thái Thanh Quý, Bí thư Nghệ An, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng; Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Nghệ An (hiện đang nhờ Ngọc Lâm lo chạy chức Bí thư Quảng Ninh hoặc Khánh Hoà).

Ngoài ra Ngọc Lâm còn lấy lời khai của các bị can trong vụ đại án Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát), Nguyễn Văn Hậu (Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Duy Hưng (Tập đoàn Thuận An)… khống chế các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội thành con tin, biến họ thành “tù nhân lệ thuộc” của tân Thứ trưởng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Cụ thể như trường hợp Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, mặc dù trong thời gian từ năm 2016 đến 2022 đã nhận hối lộ 75 triệu đô la Mỹ của Trương Mỹ Lan để giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng từ ngân hàng SCB, và dung túng cho sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển gần 28 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài; nhưng được Nguyễn Ngọc Lâm rút hồ sơ ra khỏi đại án Vạn Thịnh Phát.

Trường hợp thứ hai, Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, bảo kê cho sân sau của mình là Công ty cây xanh Công Minh, và nhận hối lộ của Hậu (pháo) 1 triệu đô la Mỹ; cũng được Ngọc Lâm rút khỏi hồ sơ vụ án.

Trường hợp thứ ba, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận 5 triệu đô la Mỹ và 1 căn biệt thư tại ven sông (Saigon Pearl) của Trương Mỹ Lan cũng được Ngọc Lâm cũng rút ra khỏi hồ sơ vụ án…

Thông qua những đại án trên, Nguyễn Ngọc Lâm “dương dương tự đắc” mọi người sẽ khen mình nghiệp vụ thâm hậu, phá án tài giỏi, nhưng Lâm chỉ có thể “loè” với tầng lớp “bần cố nông” – tầng lớp bị nhồi sọ lâu ngày khó tẩy rửa mới tin Ngọc Lâm có năng lực phá án.

Ngọc Lâm không có kiến thức cơ bản về Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, tất cả các bằng cấp của Nguyễn Ngọc Lâm đều mua bằng tiền, cụ thể: bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân – Ngọc Lâm chỉ ghi danh và có người học thế. Các bảng điểm từ cấp I đến cấp III của Nguyễn Ngọc Lâm tại trường THPT Bắc Yên Thành, đều có kết quả học tập thuộc loại yếu và trung bình – có thể lúc còn ở dưới quê, Ngọc Lâm không có tiền nhờ người học thế và mua điểm nên có kết quả không mong muốn.

Tân Thứ trưởng Bộ Công an hiện có khối tài sản kếch xù hơn trăm triệu đô la Mỹ cùng với:
– 3 khách sạn ba sao toạ lạc trên địa bàn quận Long Biên Tp Hà Nội,
– 2 khách sạn ba sao tại thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;
– một khách sạn hai sao tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An;
– 9 căn biệt thự (Villa) đang cho thuê nằm trên bán đảo Tuần Châu, Quảng Ninh;
– 21 căn hộ chung cư cho thuê rải rác trên địa phận Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

Trong hồ sơ kê khai lý lịch vào ngành công an của Nguyễn Ngọc Lâm có ghi gia đình “bần cố nông”, nên không có căn cứ cho Nguyễn Ngọc Lâm biện hộ tài sản khủng kể trên là do cha mẹ và ông bà để lại…

Các bạn xem tiếp tại đây: https://bit.ly/4eTT6pY 

Tin nội bộ