Xử Thái Văn Đường, kẻ phạm tội làm quan tòa xử nạn nhân!

Sau 18 tháng bắt cóc ông Đường Văn Thái (tức blogger Thái Văn Đường), từ Thái Lan đem về, nay, nhà cầm quyền Cộng sản đã kết thúc hồ sơ, và chuẩn bị đưa ông Thái ra xét xử.

Thông tin cho biết, phiên tòa nói trên sẽ diễn ra vào ngày 30/10 sắp tới. Hiện ông Thái đang bị tạm giam tại Trại giam B14 của Bộ Công an, ở Hà Nội. Đáng chú ý, tòa án không mời người nhà của ông Thái tham dự phiên tòa.

Ông Thái được xem là trường hợp thứ 3 mà Tô Lâm cho bắt cóc, mang về Việt Nam xét xử. Trường hợp đầu tiên là Trịnh Xuân Thanh, bị bắt cóc tại Berlin, Đức. Trường hợp thứ 2 là nhà báo Trương Duy Nhất, bị bắt cóc tại Thái Lan. Và trường hợp thứ 3 là ông Đường Văn Thái, cũng bị bắt cóc tại Thái Lan.

Phiên tòa này, cũng như bao phiên tòa khác dành cho những người bất đồng chính kiến, sẽ không có dân chủ trong tranh tụng. Luật sư bào chữa được chấp nhận như một quy trình tố tụng theo luật định, còn vai trò của họ trong việc gỡ tội cho bị cáo, thì gần như bằng không. Đây cũng sẽ là một phiên tòa dùng án bỏ túi để tuyên.

Ông Thái sẽ không có hy vọng để được hưởng án nhẹ, hay giảm án. Bởi việc kết án nặng đối với những người dám khui ra những “bãi thối” của chế độ, là cách mà nhà cầm quyền sử dụng, để răn đe tất cả những ai có ý định lên tiếng, muốn phanh phui những xấu xa của họ.

Hành động bắt cóc người là phạm pháp, không chỉ vi phạm luật pháp Thái Lan, mà ngay cả các bộ luật của Việt Nam, cũng xem bắt cóc là phạm tội. Tuy nhiên, chế độ này chỉ dùng luật pháp làm công cụ, để trừng phạt theo ý nhà cầm quyền, chứ không xem luật pháp là quy chuẩn cao nhất, mà bất kỳ chính quyền nào, cũng như người dân đều phải tuân thủ.

Với sự lộng hành chà đạp luật pháp như thế, nhà cầm quyền Cộng sản chính là một tổ chức tội phạm khổng lồ, nhưng lại không có bất kỳ một thứ luật nào, có thể xử được họ. Nguyên nhân là, từ sau khi giành được quyền cai trị đất nước đến nay, nhà cầm quyền luôn đứng trên luật pháp. Đảng luật của họ cũng được đặt lên trên Hiến pháp và luật pháp quốc gia.

Phiên tòa ngày 30/10 sắp tới, sẽ lại là một phiên tòa, mà phía tội phạm (tức nhà cầm quyền – kẻ đã bắt cóc Đường Văn Thái) ngồi ở ghế quan tòa, để phán xử nạn nhân của họ. Đấy chính là bi kịch cho một dân tộc. Không chỉ riêng phiên tòa xử ông Thái, mà các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến khác, cũng tương tự.

Được biết, gia đình ông Đường Văn Thái đã thuê 2 luật sư, là ông Lê Đình Việt và ông Lê Văn Luân, để hỗ trợ pháp lý cho ông Thái. Nhưng đến nay, cả 2 luật sư vẫn chưa được cấp phép tham gia vụ án, và chưa được tiếp cận hồ sơ, cũng như gặp thân chủ, để chuẩn bị cho phiên tòa. Đây chính là cách mà cái gọi là “nhà nước dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”, đang thể hiện cho thế giới thấy, họ “dân chủ” ra sao.

Trước khi bị bắt, ông Đường Văn Thái nổi tiếng là người đưa tin về tham nhũng, và các vấn đề đấu đá nội bộ trong chính quyền Việt Nam. Ông Thái cũng có được nguồn tin nội bộ để khai thác, rất quý báu, và ít người có được. Chính những điều ông nói, đã lật mặt cả một chế độ, nên họ thù ghét và quyết tâm bịt miệng ông.

Về bản chất, Đảng Cộng sản là tổ chức tội phạm khổng lồ, nên khi hành động để bảo vệ quyền lợi của nó, thì cũng sẽ hành động như một tổ chức tội phạm.

Tô Lâm cho lính bắt cóc ông Thái tại Thái Lan một cách bất hợp pháp, rồi đưa ông về Việt Nam, qua đường biên giới với Lào thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Rồi sau đó, nhà cầm quyền tuyên bố rằng, họ đã bắt giữ ông, khi ông “xâm nhập trái phép” vào lãnh thổ Việt Nam. Đây chính là hành vi “gắp lửa bỏ tay người”, của cái gọi là nhà nước “của dân do dân và vì dân”.

 

Trần Chương – Thoibao.de